Lên núi dựng chòi, hứng sóng học bài

Hai cậu học trò người Mông, Xồng A Thành và Xồng Bá Dần, học sinh lớp 6A1 Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) THCS Quế Phong (Nghệ An) ngồi trong chòi dựng chênh vênh giữa núi rừng hoang vu 'hứng sóng', học trực tuyến. Hình ảnh ấy ám ảnh suốt chuyến đi.

Xồng Bá Dần và Xồng A Thành học trực tuyến trên lán dựng tạm ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An

Nhà hai em lại ở bản Mường Lống, xã biên giới Tri Lễ. Đường sá xa xôi hiểm trở, nơi đây không có sóng điện thoại. Trúng tuyển vào trường dân tộc nội trú của huyện, nhưng xã Tri Lễ đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên cả 2 chưa thể nhập học. Qua ngày khai giảng, rồi đến khi cả lớp bắt đầu học trực tuyến hơn 1 tuần, 2 em vẫn chưa thể tham gia học được.

Dù trước đó khi nhận danh sách lớp, cô Lữ Thị Thanh Hải (giáo viên Trường Phổ thông DTNT THCS Quế Phong) đã ghi số điện thoại của mình, gửi cho người đi đường lên Tri Lễ, nhờ họ bằng cách nào đó, giao đến người nhà của hai em và nhắn gọi lại cho mình. Sau bao ngày chờ đợi, rồi cô cũng nhận được cuộc gọi từ anh Xồng Bá Tủa- bố Dần.

“Gặp được phụ huynh, tôi thông báo cho phụ huynh về kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường. Nhưng xã biên giới Tri Lễ nằm biệt lập, xa xôi hẻo lánh, không biết các em có thể tham gia được không”, cô Hải chia sẻ.

Để con không bị thua thiệt bạn bè, ông bố người Mông đã mang dao rựa, ra bìa rừng dựng lán, “dò sóng”, sau đó đưa A Thành và Dần đi học. Chuẩn bị đầy đủ, anh Tủa mới gọi cho cô giáo.

“Lần đầu tiên nhìn thấy học sinh của mình, lúc các em đã ngồi trong lán, chờ được học, tôi đã bật khóc, nước mắt cứ thế trào ra. Lần đầu tiên, thay vì cô đi tìm trò, tìm phụ huynh, thì phụ huynh đã tìm được cô”, cô Hải xúc động.

Ngay sau khi kết nối được sóng, 2 em cũng vào học buổi đầu tiên giữa núi rừng, qua chiếc điện thoại di động nhưng phải đặt cố định một chỗ tránh “rớt sóng”. Anh Tủa còn cẩn thận nhờ một thanh niên ở trong bản thạo sử dụng điện thoại đi cùng để nghe cô giáo truyền đạt cách cài đặt phần mềm, vào lớp học qua hệ thống LMS và hứa mỗi buổi học sẽ đi theo 2 em để đăng nhập giúp, cho đến khi thông thạo mới thôi.

Xồng Bá Dần và Xồng A Thành từng là học sinh của Trường Tiểu học Tri Lễ 4 - ngôi trường thuộc diện khó khăn nhất xứ Nghệ. Cả Dần và Thành đều là con hộ nghèo, nhưng hai bạn rất ham học, học giỏi so với các bạn trong lớp và đã biết nói khá thành thạo tiếng Việt. Riêng A Thành có hoàn cảnh éo le vì bố đang phải thi hành án. Một mình mẹ Thành đầu tắt mặt tối trên nương rẫy nhưng quyết không để con thất học. Còn Xồng Bá Dần gặp tai nạn lúc nhỏ, đến giờ vẫn còn vết sẹo lớn do bỏng để lại, sức khỏe yếu.

Với sự ham học và thành tích tốt, cả 2 cùng trúng tuyển vào Trường Phổ thông DTNT THCS Quế Phong.

Cô Nguyễn Kim Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS Quế Phong cho hay: “Hiện trường vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Vì vậy, từ 6/9 đến nay, toàn trường triển khai dạy học trực tuyến. Tỷ lệ học sinh tham gia liên tục các buổi học đều đạt trên 90%. Đây là điều bất ngờ đối với ngôi trường huyện biên giới.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/len-nui-dung-choi-hung-song-hoc-bai-post1380502.tpo