Liên hợp quốc cảnh báo thời gian để ngăn nạn đói ở Gaza đang cạn dần
Giám đốc cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/9 cho biết, chỉ còn một 'khoảng thời gian rất ngắn' để ngăn nạn đói lan rộng hơn tại Gaza, đồng thời kêu gọi Israel cho phép viện trợ được đưa vào và phân phối trong khu vực mà không bị cản trở.

Người dân đến hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza, ngày 5/9. (Nguồn: CNA)
Theo Hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu, hàng trăm nghìn người Palestine hiện rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng hoặc có nguy cơ bị đói, trong đó có khu vực thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của dải đất, cũng là nơi Israel đang mở chiến dịch tấn công mới chống lại Hamas.
Trong khi đó, Tel Aviv tuyên bố hiện đang nỗ lực hơn để cho phép viện trợ vào Gaza và phân phát nhằm ngăn thiếu lương thực, song các cơ quan quốc tế cho rằng mức độ này vẫn còn quá ít.
“Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn, đến cuối tháng 9/2025, để ngăn nạn đói lan tới Deir al Balah (miền Trung Gaza) và Khan Younis (miền Nam Gaza). Khoảng thời gian đó hiện đang dần khép lại nhanh chóng”, Giám đốc cứu trợ nhân đạo của LHQ Tom Fletcher cảnh báo.
Theo COGAT, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách các vấn đề dân sự ở vùng lãnh thổ Palestine, trong tuần qua, hơn 1.900 xe tải viện trợ, phần lớn chở thực phẩm, đã được phân phát tại Gaza.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo vào Gaza cho người dân, không phải cho Hamas”, COGAT ra tuyên bố.
Tháng trước, Israel đã mở chiến dịch tấn công vùng ven thành phố Gaza và hiện lực lượng chỉ còn cách trung tâm thành phố vài km. Cuối tuần qua, Tel Aviv ra cảnh báo yêu cầu người dân di tản khỏi các tòa nhà cao tầng mà nước này cáo buộc Hamas đang sử dụng, trước khi oanh kích các mục tiêu.
Theo giới chức y tế địa phương, các đợt không kích trong đêm đã khiến 14 người thiệt mạng trên khắp thành phố, trong đó có vụ tấn công một ngôi trường ở phía Nam thành phố Gaza, vốn là chỗ trú ẩn của nhiều người dân phải di dời.
Ngày 6/9 vừa qua, quân đội Israel cũng tiếp tục cảnh báo người dân thành phố Gaza rời về phía Nam, trong đó có Khan Younis – nơi hiện hàng trăm nghìn người Palestine đang chen chúc trong các trại lều ven biển.