Liên tục vướng lao lý vì bốc đồng
Bốc đồng tham gia bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng vũ khí quân dụng gây thương tích, một người đàn ông ở xã Liên Hương liên tiếp vướng vòng lao lý, nhận những bản án mà lẽ ra không đáng có.

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử trực tuyến vụ án N.V.T sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
Theo hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân khu vực 14, năm 2020, N.V.P (SN 1993), xã Liên Hương cho bà Đ.T.N cùng xã vay 40 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng. Đến năm 2022, bà N không còn khả năng trả nợ cho P. Tháng 2/2025, P nhận được cuộc gọi từ một người bạn báo tin bà N đang ngồi ở một quán cà phê trong xã. P tức tốc lấy xe chở theo vợ là V.T.Nh đến gặp bà N đòi nợ. Khi đến nơi, P gọi bà N ra bên ngoài quán để nói chuyện, nhưng bà N không chịu ra. P vào quán nắm cổ áo bà N kéo ra xe để chở về nhà mình nói chuyện. Bà N vùng vẫy không chịu lên xe. Lúc này, N.V.T (SN 1978, trú xã Liên Hương) ngồi trong quán cà phê chứng kiến sự việc đã sẵng giọng: “Bà lên xe để nó chở về đi”. Nói xong, T choàng tay ôm bà N đưa lên xe máy để P và Nh chở về. Sau đó, bà N làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với P, Nh và T.
Vừa qua, Tòa án nhân dân khu vực 14 đã mở phiên tòa xét xử P, Nh và T về tội “Bắt người trái pháp luật”. Hội đồng xét xử tuyên phạt T 6 tháng tù giam; P 1 năm tù treo và Nh 9 tháng tù treo. Riêng P và Nh nhận mức án nhẹ hơn do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho bị hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt...
Đối với T, ngày 19/4/2025 (trong thời gian tại ngoại) đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông đang đứng tiểu tiện bên đường lên trang facebook cá nhân của mình. Còn P lướt facebook thấy hình ảnh T đăng tải giống cha của mình thì gọi điện cho T nói: “Sao ông đăng hình ảnh ông già tôi lên facebook làm chi vậy?”.
Từ đó, hai bên cãi cự nhau, với những lời thách thức. Cụ thể, T nói: “Tao đến nhà luôn, khỏi tìm”. Rồi T lấy 1 con dao tự chế điều khiển xe máy chạy đến nhà P. Khi đến nơi, T gọi P ra trước cửa nhà. T chém P rồi cả hai vật lộn. Chỉ đến khi P lấy một cây cuốc chống cự thì T bỏ chạy về nhà. P báo công an trước khi đến trung tâm y tế xã băng bó vết thương. P sau đó được xác định bị thương tật với tỷ lệ 7%.
Sau đó, T cùng gia đình bồi thường cho P 60 triệu đồng. P làm đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” đối với T và cũng không yêu cầu bồi thường gì thêm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, ngoài hành vi cố ý gây thương tích, T còn sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để gây án.
Vừa qua, Tòa án nhân dân khu vực 14 mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt T 1 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 21/5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa khẳng định, đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người. Mạng xã hội là “con dao hai lưỡi”, không phải cái gì cũng chụp rồi đưa lên. Khi bức xúc vấn đề gì thì cần bình tĩnh suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động. Chỉ một phút nông nổi, thiếu kiểm soát cảm xúc có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và gia đình. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh trên không gian mạng lẫn ngoài đời, không để những bức xúc nhất thời biến thành hành vi vi phạm pháp luật.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lien-tuc-vuong-lao-ly-vi-boc-dong-445990.html











