Linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc

Vào những ngày tháng 7 này, từng đoàn xe, từng lớp người từ khắp mọi miền đất nước, không hẹn mà gặp cùng tìm về Hà Giang – mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Nơi đây hơn ba thập kỷ trước, mưa bom bão đạn đã đổ xuống, biết bao anh hùng liệt sỹ đã nằm lại để giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng trong cuộc chiến đấu để bảo vệ biên cương.

Có mặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) những ngày tháng 7 này là những cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh và những người dân như bà Lê Ngọc ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cùng về đây để dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

 Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sỹ tập thể.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sỹ tập thể.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, quân và dân ta dũng cảm, kiên cường chiến đấu với tinh thần "một tấc không đi, một ly không rời”, quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ hầu hết ở độ tuổi thanh xuân đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi được mệnh danh là "lò vôi thế kỷ". Trong ký ức của những người lính năm xưa, mặt trận Vị Xuyên luôn là "túi bom" với mỗi ngày hứng chịu hàng tấn đạn, pháo, hỏa lực mạnh của đối phương, những điểm cao 1509, 1200, 772, 685 ngày đó đạn cày đi xới lại, đất trở thành một màu xám xịt. Điểm cao 685 đá hóa thành vôi.

Cựu chiến binh Phạm Văn Huấn - Phó Chủ Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái thăm lại chiến trường xưa, thắp hương cho các đồng đội tại Nghĩa trang Vị Xuyên.

Cựu chiến binh Phạm Văn Huấn - Phó Chủ Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái thăm lại chiến trường xưa, thắp hương cho các đồng đội tại Nghĩa trang Vị Xuyên.

Là một người lính thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 122, Sư đoàn 313 đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm xưa, ông Phạm Văn Huấn - Phó Chủ Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái hôm nay cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đến thăm lại chiến trường xưa, thăm lại những địa danh đã gắn bó cả thời tuổi trẻ, dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ điểm cao 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Những địa danh đã gợi lại trong ông nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Được gặp lại những đồng đội năm xưa, ôn lại chuyện cũ, được thắp cho những anh em còn nằm lại nén hương thơm là những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - mảnh đất linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc này là nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sỹ tập thể; trong đó có 45 ngôi mộ liệt sĩ là những người con của quê hương Yên Bái đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long thắp hương các phần mộ liệt sỹ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long thắp hương các phần mộ liệt sỹ.

Cứ vào dịp 27/7 hàng năm, tỉnh Yên Bái lại thành lập đoàn công tác đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ Liệt sỹ điểm cao 468 để bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ, đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Về với mảnh đất linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc, được đến với Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang, lắng nghe những câu chuyện hào hùng của quân và dân ta trong những ngày tháng đấu tranh bảo vệ biên cương Tổ quốc, mỗi người lại được bồi đắp thêm niềm tự hào về dân tộc Việt Nam và càng thêm trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Đức Toàn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/326200/linh-thieng-noi-dia-dau-to-quoc.aspx