Linh vật ngựa ven sông Hương bốc cháy trong đêm

Tác phẩm 'Mã Thượng Chi Đệ' tái hiện hình tượng ngựa 'phi thiên' ở công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, TP. Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc, bờ Bắc sông Hương bốc cháy trong đêm 22.3. Ảnh cắt từ clip

Linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc, bờ Bắc sông Hương bốc cháy trong đêm 22.3. Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 22 giờ ngày 22.3, người dân dạo bộ ở khu vực công viên Thương Bạc bất ngờ chứng kiến ngọn lửa từ linh vật ngựa bốc lên ngùn ngụt và nhanh chóng thiêu rụi tác phẩm này.

Nhiều người có mặt tại hiện trường vụ cháy bày tỏ tiếc nuối vì đây là một trong những tác phẩm linh vật tạo dấu ấn cho dịp Xuân Bính Ngọ 2026 tại TP. Huế.

Đại diện Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho hay, đơn vị đã có kế hoạch thu hồi, tháo dỡ linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc. Tuy nhiên chưa kịp triển khai thì xảy ra vụ cháy.

Nhận định ban đầu của đơn vị này cho biết, nguyên nhân vụ cháy do chập điện đèn led chiếu sáng nghệ thuật cho tác phẩm này. Trong sáng 23.3, nhân viên của Trung tâm Công viên cây xanh sẽ tiến hành thu dọn hiện trường.

Tác phẩm "Mã Thượng Chi Đệ" trước khi bị cháy

Tác phẩm "Mã Thượng Chi Đệ" trước khi bị cháy

Tác phẩm linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc, bờ Bắc sông Hương, có tên “Mã Thượng Chi Đệ” tái hiện hình tượng ngựa “phi thiên”, gợi nhớ đến hình ảnh Thánh Gióng và Long Mã trong văn hóa truyền thống.

Trong thời gian vui Xuân đón Tết, khu vực công viên này trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến check-in, ngắm cảnh.

S.THÙY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/linh-vat-ngua-ven-song-huong-boc-chay-trong-dem-213689.html