LLVT Quân khu 4 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận: Về nơi khó khăn, chất chứa ân tình

Thời gian qua, các đơn vị LLVT Quân khu 4 tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các vùng đặc thù, địa bàn khó khăn. Với nhiều việc làm, công trình thiết thực, ý nghĩa, Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác đã để lại những dấu ấn, tình cảm ấm áp trong lòng nhân dân.

Thiết thực, hiệu quả

Cuối tháng 7, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 hành quân hơn 200km, vượt qua những cánh rừng heo hút, đèo dốc cao đến xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là xã biên giới, chủ yếu đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm 70% tổng số hộ. Vừa đến nơi, bộ đội được bố trí “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với các gia đình trong bản.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp bà con xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lao động sản xuất. Ảnh: VÕ NGHĨA

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp bà con xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lao động sản xuất. Ảnh: VÕ NGHĨA

Thượng úy Nguyễn Công Bình, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335 cùng 4 chiến sĩ khác ở tại nhà chị Hồ Ta, bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa. Thời gian ở đây, anh Bình và đồng đội đã giúp gia đình chị Hồ Ta xây dựng nhà vệ sinh, làm vườn rau, tu sửa nhà cửa và các vật dụng trong gia đình. Cháu Hồ Thanh Tuyên, mới 5 tuổi, con trai chị Hồ Ta, thấy các chú bộ đội ở trong nhà mình thì vui lắm, các chú làm gì cũng quấn quýt, lẽo đẽo đi theo.

Bản La Trọng 1 có 10 hộ dân nằm lẻ loi bên kia suối Thụt. Đến mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, bà con gặp khó khăn khi muốn ra ngoài. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 đã giúp bản La Trọng 1 xây dựng một chiếc cầu dân sinh để đi lại vào mùa mưa. Đồng chí Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa nói: “Bộ đội đến giúp chúng tôi nhiều việc lắm. Từ phát quang, nạo vét, khơi thông kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; làm nhiều tuyến đường bằng bê tông; sửa chữa, xây dựng nhà ở giúp dân; giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi... Đặc biệt, bộ đội giúp dân bản xây chiếc cầu dân sinh này. Mùa mưa sắp đến, bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn!”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 giúp bà con xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa lao động sản xuất. Ảnh: THANH HẢI

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 giúp bà con xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa lao động sản xuất. Ảnh: THANH HẢI

Anh Hồ A Vang ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang sửa chữa lại căn nhà trước khi mùa mưa lũ về. Nhưng bàn tay anh có khiếm khuyết, mất sức lao động nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã cử 5 chiến sĩ đến giúp gia đình anh sửa sang lại căn nhà. Ngoài gia đình anh Hồ A Vang, trong thời gian ở xã Hướng Sơn, Trung đoàn 19 đã giúp 50 hộ gia đình khác làm nhà vệ sinh tạm, dựng hàng rào thép gai; làm chuồng bò, chuồng dê; xây dựng vườn mẫu. Xã Hướng Sơn có 98% người dân là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên bị sạt lở do lũ lụt gây ra. Tại đây, Trung đoàn 19 đã làm đường bê tông; sơn sửa 8 điểm trường học và củng cố cảnh quan môi trường; giúp trạm y tế trồng mới vườn thuốc nam, sơn sửa tường rào; giúp 30 hộ gia đình làm chuồng trại, cải tạo đất vườn, chăm sóc hoa màu, sửa hàng rào, củng cố nhà ở...

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 giúp bà con xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa lao động sản xuất. Ảnh: THANH HẢI

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 giúp bà con xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa lao động sản xuất. Ảnh: THANH HẢI

Chúng tôi nhớ mãi buổi chiếu phim của Sư đoàn 968 tại sân vận động xã Hướng Sơn. Dù đã được thông báo qua loa phát thanh rằng buổi chiếu phim sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối nhưng vừa đi làm rẫy về, bà con đã đến ngồi chật kín các hàng ghế, háo hức chờ xem bộ phim “Những người viết huyền thoại”. Không cần phải nhắc nhở, bà con ngồi rất trật tự, chăm chú theo dõi... Có thể ở những vùng miền khác, chiếu phim lưu động không còn hấp dẫn nhưng đối với đồng bào nơi đây, bà con rất thích thú khi được xem phim màn ảnh rộng, nhất là những bộ phim tài liệu, phim về đề tài cách mạng, Bác Hồ.

Trong đợt hành quân dã ngoại vừa rồi, Thượng tá Võ Xuân Sơn, Phó chính ủy Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) sống trong gia đình anh Nguyễn Minh Hùng, tại xóm Khe 5, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bé Nam Phong, con trai anh Hùng bị bệnh ngoài da, nổi mẩn đỏ khắp người, đã bôi nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Cháu ngứa ngáy, khó chịu, thường ngồi thu lu nơi góc sân. Ngay sau đó, Thượng tá Võ Xuân Sơn đã giao cho một chiến sĩ hằng ngày đi hái lá thuốc đắng về nấu nước tắm, đồng thời cử cán bộ quân y chữa trị và hướng dẫn người nhà cách chăm sóc da cho cháu bé. Hai tuần sau, bộ đội về đơn vị cũng là lúc da bé Nam Phong đã khô những vết nứt, cháu đã thoải mái vui chơi, nô đùa với mọi người.

Về nơi khó khăn nhất

Đợt 1 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, 14 đơn vị thuộc LLVT Quân khu 4 với hơn 1.600 bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ đã giúp nhân dân vùng khó khăn trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hơn 19.000 ngày công tu sửa đường làng, ngõ xóm, tham gia xây dựng các mô hình, công trình phúc lợi; thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, trao quà tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, cắt tóc miễn phí, chiếu phim màn ảnh rộng. Những địa bàn bộ đội Quân khu 4 hành quân đến giúp dân đều là nơi còn nhiều gian khó, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội kém phát triển. Ngày qua ngày, những miền quê, thôn bản vốn im ắng nằm khuất sâu trong cánh rừng lặng lẽ, nhưng có bộ đội về, màu áo xanh tỏa ra các nẻo đường, thôn bản cùng với đoàn thanh niên, hội phụ nữ xông xáo giúp đồng bào nhiều công việc ý nghĩa, rộn ràng như những ngày hội.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp bà con xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xây nhà. Ảnh: VÕ NGHĨA

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp bà con xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xây nhà. Ảnh: VÕ NGHĨA

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 giúp xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CÔNG KHANH

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 giúp xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CÔNG KHANH

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết: “Điểm mới của hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm nay của Quân khu là gắn với “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”. Theo đó, Quân khu đã lựa chọn những địa bàn đặc thù, vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn để tổ chức đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị thành lập các tổ công tác chuyên sâu phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo thực hiện đề án dân vận của các địa phương tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn, xác định những thuận lợi, khó khăn; thống nhất nội dung công việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để giúp nhân dân được nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa; có sản phẩm, công trình cụ thể”.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 giúp xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CÔNG KHANH

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 giúp xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CÔNG KHANH

Trung tá Võ Văn Nghĩa, Phó chính ủy Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 chia sẻ: “Trước khi hành quân đến địa bàn, đơn vị đã lựa chọn những quân nhân ưu tú; thành lập các tổ chuyên trách nhằm giúp nhân dân có hiệu quả. Chúng tôi cũng đã phổ biến cho bộ đội phong tục, tập quán, một số từ ngữ giao tiếp cơ bản trong ngôn ngữ của đồng bào để tạo sự gần gũi với bà con. Thậm chí, khi đến sống cùng các gia đình, cán bộ, chiến sĩ cũng đã nắm bắt được thông tin cơ bản, hoàn cảnh của từng nhà để có cách giúp đỡ, làm dân vận phù hợp”.

Khi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 chào tạm biệt các gia đình để trở về đơn vị, bé Hồ Thanh Tuyên khóc rấm rứt, ôm chặt lấy các chú bộ đội không rời. Các bà, các mẹ trong bản La Trọng 1 mang những chiếc khăn thổ cẩm do chính tay mình dệt tặng bộ đội làm kỷ niệm. Chiếc khăn chất vải thô, thêu hoa văn giản dị, mộc mạc mà chất chứa ân tình.

HOÀNG HOA LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/llvt-quan-khu-4-hanh-quan-da-ngoai-lam-cong-tac-dan-van-ve-noi-kho-khan-chat-chua-an-tinh-738954