Lộ diện bố mẹ giản dị của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu biệt phủ 8.000m2

Bố mẹ của NSND trẻ nhất Việt Nam Phạm Phương Thảo rất tình cảm bên nhau dù đã gắn bó 52 năm.

Phạm Phương Thảo là một trong những ca sĩ trẻ nhất được phong danh hiệu NSND vào tháng 11/2023. Nữ ca sĩ từng đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”. Trong những cuộc phỏng vấn, Phương Thảo luôn tự nhận mình là một người may mắn từ nhỏ khi đạt được những thành tích trong việc theo đuổi con đường ca hát.

Nữ NSND sinh năm 1982 trong một gia đình có 5 anh chị em ở Nghệ An. Nay, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong ngôi biệt thự ở ngoại thành Hà Nội rộng hơn 8.000m2. Sự thành công và giàu có của giọng ca 42 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo có được sự thành công, giàu có ở tuổi 42.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo có được sự thành công, giàu có ở tuổi 42.

HẠNH PHÚC NHẤT VỚI NSND PHƯƠNG THẢO KHÔNG PHẢI LÀ CHA MẸ GIÀU SANG

Mới đây, ca sĩ Phương Thảo chia sẻ hình ảnh bố mẹ mình trong một chuyến đi chơi. Cô xúc động bày tỏ: “Hạnh phúc nhất đời người không phải có cha mẹ giàu sang, cũng chẳng phải có những đứa con thành đạt, mà là có một người bạn đời yêu thương thủy chung trọn vẹn, bên nhau sớm tối đến tận cuối con đường nhân thế! Thật kỳ diệu khi đôi tình nhân này đã cùng vui buồn 52 năm và vẫn đang tiếp tục hành trình...

Tháng Vu Lan, con chúc cha mẹ khỏe, luôn an vui bên nhau như thường ngày vẫn vậy. Con cháu về thì vui, không về lại càng vui hơn vì được chăm nhau, trêu nhau cái chi chi mà cứ cười rộn ràng như tình yêu ngày mới bắt đầu trên khóe mắt đã nhiều nếp nhăn… Cảm ơn vì đã là cha mẹ của con!”

(Video bố mẹ của ca sĩ Phạm Phương Thảo nắm tay nhau cưỡi ngựa trong sự cổ vũ của con gái).

Họ đã gắn bó bên nhau 52 năm.

Họ đã gắn bó bên nhau 52 năm.

Bậc sinh thành của nữ ca sĩ trông rất mộc mạc, chân chất.

Bậc sinh thành của nữ ca sĩ trông rất mộc mạc, chân chất.

Trong hình ảnh được Phương Thảo đăng tải, bố mẹ của cô trông rất giản dị, mặc trang phục bình dân, toát lên vẻ chân chất. Mái tóc bố cô đã bạc màu. Đặc biệt, họ rất vui vẻ và đáng yêu khi cùng nhau cưỡi ngựa, trêu đùa nhau như đôi trẻ. Dù đã hơn một nửa thế kỷ gắn bó nhưng bố mẹ của nữ ca sĩ được con gái nhận xét tình cảm như mới yêu.

Có được thành quả như ngày hôm nay, nữ ca sĩ luôn ghi nhớ công sức của bố mẹ. Còn nhớ khi Phương Thảo nhận danh hiệu NSND, bố mẹ cô cùng những người thân đã vượt hơn 300km ra Hà Nội để chúc mừng cô con gái. Cô thổ lộ: “Đấng sinh thành luôn là người yêu thương ta nhất. Dù bạn là ai thì nâng niu từng khoảnh khắc tuyệt vời bên cha mẹ là điều nên làm”.

Bố mẹ và người thân đã vượt hơn 300km từ quê ra Hà Nội mừng Phương Thảo nhận danh hiệu cao quý.

Bố mẹ và người thân đã vượt hơn 300km từ quê ra Hà Nội mừng Phương Thảo nhận danh hiệu cao quý.

Ngay cả lối sống và tính cách hiện tại của nữ ca sĩ cũng ảnh hưởng rất nhiều từ bậc sinh thành. Tâm sự trong chương trình Lời tự sự, Phương Thảo cho biết: “Ngày xưa, khi tôi đi học ở Hà Nội, cha có kèm theo một lời dặn: Có đi đâu thì đi, vẫn cứ phải là người con của cha mẹ. Điều đó đã trở thành sự ám ảnh.

Bản chất của tôi lại rất khó thay đổi, giống như cố hữu rồi, trời sinh mình như thế mà. Nên những người thân của tôi sẽ nhìn thấy tôi xuất hiện trước công chúng là như thế này nhưng ngoài đời thường thì tôi thích mọi thứ tự nhiên, đơn giản để được thoải mái nhất. Sau tấm màn nhung phải là chính mình, làm cho mình cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tận hưởng”.

CUỘC SỐNG AN NHIÊN, TỰ TẠI CỦA NỮ NGHỆ SĨ TRONG BIỆT PHỦ 8.000M2

NSND Phạm Phương Thảo đang sống trong cơ ngơi 8.000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội. Cô đã mua mảnh đất này từ năm 2019 nhưng bỏ không. Đến khi dịch Covid-19 ập đến, nữ ca sĩ nảy ra ý định xây nhà tránh dịch tại ngoại ô. Tại đây, Phạm Phương Thảo xây dựng điện thờ, nhà ở, đắp hòn non bộ, đổ đường, trồng hàng nghìn cây cảnh lẫn cây ăn quả...

Sống giữa cơ ngơi rộng lớn “thẳng cánh cò bay”, Phương Thảo không thấy buồn và ngược lại cảm nhận được sự an yên, tự tại. Nữ ca sĩ có biệt danh “Hến” vừa khoe khoảnh khắc bên cây cối và tâm sự: “Từng ngày tuyệt vời trong khu vườn nhỏ, cuộc sống tươi đẹp của Hến giản dị vậy thôi. Mọi thứ đều vừa đủ, nhưng vẫn ước có thêm chút tiền mặt để "típ" cho từng quả sau khi chị "seo - phì" thì còn vui hơn nữa”.

Khoảnh khắc bên cây trái vừa được NSND Phương Thảo chia sẻ.

Khoảnh khắc bên cây trái vừa được NSND Phương Thảo chia sẻ.

Biệt phủ của cô rất rộng lớn, bao trùm bởi cây cối.

Biệt phủ của cô rất rộng lớn, bao trùm bởi cây cối.

Ban đầu, giọng ca Sao Mai chỉ xây ngôi nhà này để làm chốn nghỉ ngơi cuối tuần và không có ý định “bỏ phố về quê”. Tuy nhiên sau khi sống ở đây một thời gian, cô cảm thấy đây chính là nơi mình thuộc và những xô bồ nơi phố thị không còn phù hợp. Sống ở nơi không khí trong lành này, nữ ca sĩ còn khỏi được bệnh xoang mãn tính, loạn và cận thị. Cô còn tự nhận rằng tính tình mình trở nên dễ chịu hơn ngày xưa, bớt “xấu tính”.

Phạm Phương Thảo từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Những sự tan vỡ không làm cô mất đi niềm tin vào tình yêu. Nữ ca sĩ thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn: “Lúc nào tôi cũng yêu. Tôi quan niệm yêu 2 phía hay đơn phương cũng được miễn có cảm xúc là đủ rồi. Tình yêu với tôi không cứ phải là sớm tối bên nhau mà là luôn nghĩ về nhau. Có những anh chàng chẳng biết tôi yêu họ đâu. Vì họ tán không tới nên tôi không duyệt. Tôi đã thấm cái cảnh “đồng sàng dị mộng” nên rất hãi có một người chẳng liên quan ở bên suốt ngày như ma ám mình ấy. Tôi luôn yêu nhưng vẫn một mình nên các “quân tử” đừng ngại khám phá “vườn hồng” nếu có ý”.

Nữ nghệ sĩ quê Nghệ An luôn vui tươi, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Nữ nghệ sĩ quê Nghệ An luôn vui tươi, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Đã ngoại tứ tuần nhưng cô không đặt nặng chuyện lấy chồng, sinh con.

Đã ngoại tứ tuần nhưng cô không đặt nặng chuyện lấy chồng, sinh con.

Ca sĩ 42 tuổi từng chia sẻ, lời mẹ nói ngày xưa rất đúng với cuộc đời của mình: “Khi tôi quyết định làm ca sĩ, mẹ tôi có ngăn cản. Bà còn nói vui rằng làm ca sĩ thì chồng sẽ ghen, đánh cho cả ngày rồi sẽ bỏ nhau. Lúc đó tôi mới 16 tuổi và dường như không quan tâm tới những chuyện như vậy nên vẫn quyết định theo đuổi. Đến khi hôn nhân đổ vỡ, tôi chứng kiến cuộc sống của những người xung quanh và biết rằng mỗi người đều có một số phận, không ai giống ai. Không nên phán xét một ai, quan trọng là mình nhìn cuộc sống của mình, dù được hay mất cũng nên trân trọng tất cả”.

Sa Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/bo-me-gian-di-cua-nu-nsnd-tre-nhat-viet-nam-pham-phuong-thao-202408211530427024.html