Lời chúc Valentine 14/2 ý nghĩa và ngắn gọn nhất

Lời chúc Valentine cho người thương chính là món quà tinh thần giản dị nhưng đầy cảm xúc, giúp bạn gửi gắm yêu thương đến người luôn đồng hành bên bạn.

Những lời chúc Valentine ngọt ngào dành cho người thương

Những lời chúc Valentine khi có đủ sự ngọt ngào sẽ giống như lời tỏ tình một lần nữa dành cho những người mình yêu. Ảnh minh họa

Những lời chúc Valentine khi có đủ sự ngọt ngào sẽ giống như lời tỏ tình một lần nữa dành cho những người mình yêu. Ảnh minh họa

Ngày Valentine (ngày lễ Tình nhân) là dịp để chúng ta nói ra những điều trái tim vẫn luôn thầm thì. Nếu bạn đang tìm những lời yêu thương chân thành và sâu lắng để gửi đến nửa kia của mình, hãy để những dòng dưới đây thay bạn bày tỏ cảm xúc:

- Em nhìn thấy tương lai của mình khi có anh bên cạnh. Ở nơi vòng tay anh, em tìm được sự bình yên mà trước đây em chưa từng cảm nhận. Hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa, em vẫn muốn yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

- Chúng ta đã đi qua những ngày nắng đẹp và cả những khoảng trời giông bão. Cảm ơn anh vì luôn nắm chặt tay em. Với em, giữa hàng triệu người ngoài kia, anh vẫn là điều duy nhất khiến trái tim rung động.

- Anh không chỉ là người em yêu, anh là một phần cuộc sống, là thói quen, niềm vui mỗi sáng thức dậy. Tình yêu em dành cho anh không ồn ào nhưng đủ sâu để theo anh suốt cả cuộc đời.

- Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt ta chạm nhau, em đã biết mình chẳng thể quay lưng. Thời gian trôi qua, cảm xúc ấy không hề nhạt đi, mà ngày càng đậm sâu hơn.

- Valentine của em chẳng cần điều gì xa hoa, chỉ cần có anh ngồi bên cạnh, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé đời thường, vậy là đủ đầy.

- Điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh chính là gặp được em. Không phải món quà nào, không phải điều ước nào mà chính là em.

- Từ ngày chúng ta bước chung một con đường, em hiểu thế nào là hạnh phúc giản dị. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, vì đã yêu em, và vì đã cùng em xây dựng mái ấm của riêng mình.

- Cảm ơn anh, người chồng, người bạn đồng hành, người cha tuyệt vời của các con. Có anh trong cuộc đời này là món quà Valentine ý nghĩa nhất với em.

- Không điều gì khiến em vui hơn khi biết rằng chúng ta thuộc về nhau. Mong trái tim mình mãi chung một nhịp đập, dù năm tháng có đổi thay.

- Anh là lý do khiến nụ cười em xuất hiện mỗi ngày. Nếu được ước một điều, em chỉ mong những giây phút bên anh kéo dài mãi mãi.

- Yêu em không chỉ vì những điều em làm, mà vì cách em khiến cuộc sống anh trở nên trọn vẹn hơn. Chúc em một Valentine ấm áp và đầy yêu thương.

- Hôm nay và cả những ngày sau, anh vẫn muốn nắm tay em thật chặt. Dù con đường phía trước dài bao nhiêu, chỉ cần đi cùng nhau, mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

- Valentine là dịp để những trái tim hạnh phúc tìm đến nhau, và cũng là lúc những trái tim cô đơn hy vọng. Mong ai đó sẽ tìm thấy yêu thương, ai đó sẽ quay về bên nhau, và tất cả chúng ta đều biết trân trọng người đang ở cạnh mình.

- Tình yêu thật kỳ diệu. Nó có thể khiến ta yếu mềm, cũng có thể khiến ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và với anh, tình yêu đơn giản là được cùng em già đi mỗi ngày.

- Tình yêu giống như một bản nhạc. Ban đầu ta học từng nốt, từng quy tắc. Nhưng khi thật sự yêu, ta chỉ cần lắng nghe trái tim mình dẫn lối.

- Mỗi ngày có em đều là ngày lễ tình nhân. Mong rằng hành trình của chúng ta sẽ luôn giữ được sự dịu dàng và ấm áp như thuở ban đầu.

- Cuộc sống của anh hoàn thiện hơn từ khi có em xuất hiện. Cảm ơn em vì đã chọn ở lại, chọn yêu và chọn cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta.

Nguồn gốc của ngày Valentine

Nguồn gốc của ngày lễ Tình nhân có nhiều thuyết đưa ra nhưng phổ biến nhất là câu chuyện có liên quan đến Thánh Valentine. Theo giả thuyết này, vào khoảng thế kỷ thứ III, Hoàng đế La Mã Claudius II cấm người dân tổ chức đính hôn và lễ cưới. Đó là vào năm 270, đế quốc La Mã đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được lòng dân.

Vị hoàng đế này cho rằng, đa số nam thanh niên không muốn tham gia quân đội vì không muốn rời xa gia đình hoặc người yêu. Và ông cũng nhận định những người lính không cưới vợ sẽ có sức chiến đấu dũng mãnh hơn. Do đó, Claudius II đã ban hành lệnh cấm kết hôn hoặc đính hôn để họ tập trung vào chiến tranh.

Trước sắc lệnh vô lý của Hoàng đế Claudius II, linh mục Valentine cùng nhiều người vẫn bí mật tổ chức đám cưới cho nhiều cặp đôi. Sự việc bại lộ, Valentine bị xử tử vào ngày 14/2/273. Trước khi chết, Valentine đã kịp gửi một tấm thiệp cho con gái của cai tù Asterius - một thiếu nữ mù lòa được ông chữa khỏi bằng phép lạ.

Trên tấm thiệp ấy, ông đã ký tên "dal vostro Valentino” (dịch là From your Valentine - từ Valentine). Cho đến ngày nay, các cặp tình nhân vẫn thường dùng cách ký tên này thay cho tên mình. Đây được coi là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới.

Để tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh của Thánh Valentine, nhân dân đã lấy ngày 14/2, ngày ông ra đi để làm ngày lễ Tình nhân và tôn sùng ông thành vị Thánh của các cặp đôi. Trước đây, ngày Valentine chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu. Ngày nay, nó được phổ biến ở nhiều quốc gia.

Hoàng Thanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/loi-chuc-valentine-14-2-y-nghia-va-ngan-gon-nhat-442875.html