Lời cuối của người che đạn cho vợ con trong vụ ông Trump bị ám sát hụt

Corey Comperatore thiệt mạng sau khi che đạn cho người thân trong vụ tay súng 20 tuổi ám sát hụt ông Trump ở cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania.

 Corey Comperatore dùng thân che đạn cho vợ con.

Corey Comperatore dùng thân che đạn cho vợ con.

"Nằm xuống!"

Đó là lời cuối cùng của người lính cứu hỏa tình nguyện và là cha của hai người con Corey Comperatore khi ông dùng thân che đạn cho gia đình trong vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở thành phố Butler, Pennsylvania hôm 13/7.

Helen Comperatore, vợ của nạn nhân, nói với The New York Post: "Anh ấy là người hùng của tôi. Anh ấy chỉ kịp nói 'nằm xuống!'".

Corey Comperatore (50 tuổi), cựu chỉ huy Đội lính cứu hỏa tình nguyện Buffalo Township, lúc đó đang ở cùng gia đình tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Butler. Tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks đã nổ súng trong sự kiện này. Đạn sượt qua đầu cựu tổng thống, làm bị thương hai khán giả và giết chết Compoeratore.

Bà Compoeratore cho biết mình và chồng quen nhau từ thời thơ ấu và sắp kỷ niệm 29 năm ngày cưới.

"Tôi và bọn trẻ đều ở trong sự kiện. Chồng tôi đã rất phấn khích. Đó tưởng như sẽ là một ngày tuyệt vời với gia đình tôi. Nhưng không, nó thật tồi tệ", bà nói.

 Bà Compoeratore nói rằng chồng mình là người hết lòng yêu thương vợ con.

Bà Compoeratore nói rằng chồng mình là người hết lòng yêu thương vợ con.

Bà mô tả ông Compoeratore là người giản dị và luôn yêu thương, đặt vợ con lên hàng đầu. "Thường ngày, anh ấy làm mọi việc, tôi còn không đụng tay vào thứ gì", người vợ kể.

Bà nói rằng hôm 13/7, ông Compoeratore cũng quyết bảo vệ gia đình mình, dù phải hy sinh.

Bà Compoeratore xúc động trước sự hỗ trợ của mọi người dành cho gia đình sau vụ việc. Một trang GoFundMe do gia đình bà lập ra đã quyên góp được 990.000 USD.

"Những khoản quyên góp đến từ khắp nơi. Nó nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng, nhiều hơn những gì tôi có thể hiểu được, nhưng anh ấy xứng đáng với tất cả. Anh ấy xứng đáng với mọi thứ".

Sau vụ nổ súng, ông Trump cho biết bị thương ở tai. Hai ngày sau, cựu tổng thống xuất hiện trong đêm đầu tiên của Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) với chiếc băng ở tai phải. Hai người khác - David Dutch (57 tuổi) và James Copenhaver (54 tuổi) - bị thương nặng nhưng đang dần hồi phục.

Khoảnh khắc tay súng bắn ông Trump từ mái nhà Đoạn video cho thấy nhiều người có mặt đang hoảng loạn hét lên về việc "người đàn ông có súng đang nằm trên mái nhà" trước khi những tiếng súng vang lên.

Lê Vy

Ảnh: NY Post

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/loi-cuoi-cua-nguoi-che-dan-cho-vo-con-trong-vu-ong-trump-bi-am-sat-hut-post1486566.html