Lời hẹn ước của thanh xuân

Tháng 2, khắp các làng quê, phố phường, màu áo xanh quân phục nổi bật giữa dòng người, những gương mặt trẻ trung rạng ngời dưới lá cờ đỏ thắm phấp phới tung bay. Một mùa tòng quân nữa lại đến, mang theo những lời hẹn ước của thanh xuân - lời hứa không chỉ với riêng mình, mà còn với Tổ quốc thân yêu.

Trên các tuyến đường quê hương, những đoàn người háo hức tiễn con em lên đường nhập ngũ.

Những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên vang lên trong không gian rực thắm màu cờ. Ai cũng hiểu rằng, khoảnh khắc này sẽ là một dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời những người trẻ - ngày họ chính thức đặt chân lên con đường thực hiện lời hẹn ước với quê hương. Những trái tim nhiệt huyết đang rực cháy, ánh mắt kiên định của những chàng trai, cô gái trẻ khoác lên mình màu áo lính Cụ Hồ.

Ngày hôm qua, họ còn là những người con trong vòng tay cha mẹ, là những người bạn cùng nhau rong ruổi trên con đường tuổi trẻ, hôm nay, họ đã trở thành chiến sĩ canh giữ bình yên cho quê hương, đất nước.

Người ta vẫn thường nói, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, là khi được tự do bay nhảy, mơ mộng và kiếm tìm những điều tuyệt vời nhất cho riêng mình. Với những người trẻ hôm nay, thanh xuân không chỉ gói gọn trong ước mơ cá nhân, mà còn là lời hứa với non sông. Thanh xuân của họ là sẵn sàng xếp lại dự định riêng tư, để khoác lên vai nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Là khi nghe tiếng gọi của non sông, họ không chút đắn đo mà mạnh mẽ bước lên, ngẩng cao đầu, với niềm tự hào và ý chí sắt son.

Thanh niên quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) phấn khởi lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: TRỌNG KHANG

Thanh niên quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) phấn khởi lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: TRỌNG KHANG

Những ngày này, đâu đâu cũng có bao câu chuyện xúc động về người trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Có những chàng trai vừa tốt nghiệp đại học, thay vì tìm kiếm cơ hội riêng cho mình, lại quyết định nhập ngũ để cống hiến sức trẻ. Có những cô gái mạnh mẽ, không ngần ngại xếp lại ước mơ để khoác lên vai màu áo xanh quân phục. Có những người con trong gia đình truyền thống quân ngũ, tiếp nối tinh thần cha anh, sẵn sàng rời xa mái ấm để đến những miền đất xa, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Những chàng trai, cô gái trẻ ấy lên đường, mang theo khát vọng cháy bỏng cùng tinh thần tận hiến cho Tổ quốc, là sự tiếp nối của truyền thống hào hùng bao đời nay.

Nhìn lại lịch sử, thế hệ nào cũng có những người trẻ sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Xưa kia, đó là những chàng trai xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung, từ biệt cha mẹ già để ra trận. Những cô gái tiễn chồng, tiễn anh, tiễn người yêu ra đi mà lòng nén đau thương, chỉ mong một ngày đất nước thái bình. Đó là những người thanh niên ba lô trên vai, hát vang bài ca tuổi trẻ, lên đường bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương.

Ngày nay, dù đất nước không còn chiến tranh, nhưng tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên trong thế hệ trẻ. Những thanh niên hôm nay lên đường không phải vì bom rơi đạn nổ, mà vì một lý tưởng lớn lao - giữ vững nền độc lập, chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Họ hiểu rằng, dù ở giai đoạn nào, đất nước cũng cần những người con biết cống hiến, sẵn sàng đứng lên khi "Tổ quốc gọi tên mình".

Mỗi người trẻ khoác lên mình bộ quân phục là một lời hứa với non sông. Đó không chỉ là sự rèn luyện bản thân, mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Họ sẽ học cách sống có trách nhiệm hơn, biết trân trọng hòa bình hơn và hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai từ “Tổ quốc”.

Khi những chuyến xe lăn bánh, những cánh tay vẫy chào, lời động viên vang lên khắp các nẻo đường quê hương trong tiếng trống hội tòng quân, chúng ta hiểu rằng, thanh xuân của những người trẻ không chỉ có giấc mơ bay bổng, mà còn có cả trách nhiệm và lý tưởng sống đẹp.

Và, lời hẹn ước của tuổi trẻ - lời hẹn với non sông - sẽ luôn là một bản hùng ca bất tận, nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ xuân này... đến mãi những xuân sau...

ANH LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/loi-hen-uoc-cua-thanh-xuan-816107