Lần đầu được chiêm bái Xá lợi Phật

Giây phút chậm bước trong dòng người, lòng hướng về đức Phật, thật thiêng liêng. Mọi người cố ý đi thật chậm để có thể chiêm bái lâu hơn một chút.

Đọc kinh sách Phật giáo, quy y, đảnh lễ quý tăng, ni để vỡ nghĩa Phật học từ i tờ, trong tôi khôn nguôi ước mơ được chiêm bái Xá lợi Phật - hiện thân của Đức Thích Ca còn lại bằng "nhục nhãn".

Ước mơ thành hiện thực, khi buổi sáng ngày 05/05/2025, khởi hành sớm từ Bạc Liêu, tôi đã đến xếp hàng cùng hàng nghìn bà con phật tử, từ khắp nơi vân tập về đây, có cùng mong cầu như tôi, chắp tay kiên nhẫn chờ được vào chiêm bái Xá lợi Phật ở chùa Thanh Tâm.

Hình ảnh tác giả cung cấp

Hình ảnh tác giả cung cấp

Giây phút chậm bước trong dòng người, lòng hướng về đức Phật, thật thiêng liêng. Mọi người cố ý đi thật chậm đến mức ban tổ chức phải nhắc nhở, chậm để có thể chiêm bái lâu hơn một chút.

Hàng nghìn hàng, thậm chí hàng trăm nghìn lượt bước chân, lần đầu tiên như tôi, chậm rãi nhiễu quanh khu vực đặt bảo tháp tôn trí xá lợi Phật, hiện thân của con người vĩ đại đã khai sáng con đường cho nhân loại - con đường Giác ngộ, Giải thoát.

Trước ngày khai mạc Đại lễ Vesak 2025 tại Tp.HCM, tôi đã có trải nghiệm diệu kỳ như thế, ở chùa Thanh Tâm…và giờ đây ở ngoài Bắc có lẽ hàng triệu người cũng có cảm giác tâm linh như tôi - khi lần đầu tiên được chiêm bái Xá lợi đức Phật.

Tác giả: Nguyễn Thành Công - Bạc Liêu

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/lan-dau-duoc-chiem-bai-xa-loi-phat.html