Lời kêu cứu khẩn thiết từ đáy lòng một người mẹ

Vừa qua Tạp chí Văn hóa và Phát triển nhận được đơn tường trình - kêu cứu của bà Phạm Thị Mãi, sinh năm 1944, trú tại Thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, TT. Huế gửi đến tòa soạn và các cơ quan chức năng khẩn cầu được giúp đỡ cho nỗi khó khăn của gia đình bà.

Ngôi nhà xuống cấp trầm trọng của bà Mãi

Theo nội dung tường trình, con trai của bà là Lê Thật, sinh năm 1995 hiện đang vướng căn bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối, đang điều trị tại khoa ung bướu, bệnh viện Trung ương Huế, thời gian sống tình bằng giờ. Việc chữa trị cần rất nhiều tiền trong khi hoàn cảnh gia đình bà Mãi thật sự rất khó khăn. Chồng mất sớm, một mình bà vất vả nuôi 06 đứa con. Lê Thật hiện tại chưa có gia đình, vẫn đang sống chung với bà.

Cuộc sống gia đình bà vốn vất vả lại càng thêm khốn khó khi chẳng may Lê thật vướng vào căn bệnh hiểm nghèo. Bà Mãi đã xoay sở hết khả năng nhưng hiện tại đã hoàn toàn bất lực, không khả năng để mua thuốc chữa trị và chăm sóc con trai trong giai đoạn bệnh hiểm nghèo. Cùng đường, bà Mãi kêu cứu nhiều nơi, cầu xin các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét, tạo điều kiện xét gia đình bà thuộc diện hộ nghèo theo nguyện vọng của gia đình để con trai bà có được Bảo hiểm y tế được hưởng theo chính sách hiện hành của pháp luật.

Anh Lê Thật đang nằm viện chạy chữa căn bệnh ung thư

Đồng thời thông qua những thông tin đã nêu về hoàn cảnh gia đinh cũng như em Thật đang mang trong người căn bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Rất mong sự ủng hộ và chia sẻ của quý bạn đọc, các mạnh thường quân đến tận tay gia đình em. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp số điện thoại:0335901382, số tài khoản:239238639 ngân hàng ACB chi nhánh phan văn Trị. Chủ tài khoản Trần văn Thuận.

Trí Thiện

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/loi-keu-cuu-khan-thiet-tu-day-long-mot-nguoi-me-a25254.html