Lời khai ban đầu của tài xế gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong

Theo lời khai ban đầu của tài xế Trần Doãn Tùng, khi thấy 3 người đi xe máy đều đã tử vong, anh bỏ vào vườn cà phê cách hiện trường khoảng 100m, sau đó gọi cho người thân đưa đến trụ sở công an trình báo.

Tài xế gây tai nạn dương tính với ma túy

Sáng 3/8, thông tin từ Công an Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế Trần Doãn Tùng (SN 1975, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả xét nghiệm xác định, tài xế Tùng dương tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế Trần Doãn Tùng làm việc tại cơ quan công an.

Tài xế Trần Doãn Tùng làm việc tại cơ quan công an.

Cũng theo cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do tài xế Tùng điều khiển vượt ô tô phía trước, lấn sang làn đường ngược chiều nên tông thẳng vào xe máy do chị Q.T.L. (36 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Quá trình đấu tranh, tài xế Trần Doãn Tùng khai nhận, khoảng 6h15 ngày 2/8, Tùng đi từ nhà lên Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk để nộp phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Khi điều khiển xe tới địa phận xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk), tài xế Tùng đã vượt nhiều xe ô tô phía trước và mất phương hướng nên tông vào xe máy trên.

Cũng theo lời khai của tài xế Tùng, khi thấy 3 người đi xe máy đều đã chết, Tùng bỏ vào vườn cà phê cách hiện trường khoảng 100m, ngồi khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó, Tùng gọi điện cho người thân lên đưa xuống trụ sở Công an xã Hòa Đông để trình báo và làm việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, chiều tối mùng 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Trần Doãn Tùng để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Nỗi đau người ở lại

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 2/8, Trần Doãn Tùng điều khiển xe bán tải BKS 47C-286.03 lưu thông trên tuyến quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Pắk - Tp.Buôn Ma Thuột.

Chiếc xe bán tải tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe bán tải tại hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km140+400 quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Tu, Tp.Buôn Ma Thuột), bất ngờ tông trực diện xe máy BKS 47F1-476.48 do chị Q.T.L. (36 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển chở theo chồng là anh V.V.H. (SN 1983) và con trai lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị L., anh H. và con trai tử vong tại chỗ.

Theo người thân của các nạn nhân, ngày 1/8, gia đình anh H. chở nhau lên nhà em gái của chị L. ở Tp.Buôn Ma Thuột chơi. Gia đình anh H. ở lại Tp.Buôn Ma Thuột một đêm đến sáng 2/8 thì chở nhau về nhà. Tuy nhiên, trên đường về, cả gia đình anh H. không may gặp nạn dẫn đến tử vong thương tâm.

Bà H'Râu Mlô, Trưởng buôn Tăng Sinh (xã Ea Đar, huyện Ea Kar) cho hay, sau khi nghe tin vợ chồng anh H. và con trai bị tai nạn ra đi đột ngột khiến cả buôn bàng hoàng.

Theo thông tin từ bà H'Râu, vợ chồng anh H. có 2 người con, đứa lớn 14 tuổi và đứa nhỏ 13 tuổi, kinh tế gia đình cũng không quá khó khăn. Tại địa phương, vợ chồng anh H. sống hòa đồng với bà con lối xóm.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường.

Hàng ngày, anh H. làm nghề thợ điện, còn chị L. làm thợ may, vợ chồng rất hạnh phúc. Trưa 2/8, khi xe cứu thương đưa thi thể của bố mẹ và em trai về, cậu con lớn gào khóc gọi người thân khiến mọi người không cầm được nước mắt. Cùng một lúc, cháu đã mất đi cả ba người thân, nỗi đau này không gì bù đắp được.

Sau khi nắm được thông tin, tối 2/8, Ban An toàn giao thông Tp.Buôn Ma Thuột và huyện Ea Kar đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thân nhân gia đình 3 nạn nhân.

Tại đây, đoàn công tác đã gửi lời chia buồn mất mát với thân nhân người gặp nạn. Đồng thời, Ban An toàn giao thông Tp.Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ 9 triệu đồng, Ban An toàn giao thông huyện Ea Kar trao 10 triệu đồng đến gia đình nạn nhân.

Đại diện đoàn công tác đã đề nghị các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, giúp đỡ gia đình lo hậu sự và sớm vượt qua khó khăn, mất mát người thân.

Đồng thời, mong muốn những người thân của gia đình giúp đỡ, đùm bọc và chăm lo cho cháu V.N.K. (con trai đầu của vợ chồng anh H.) trong chặng đường phía trước.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-ban-dau-cua-tai-xe-gay-tai-nan-khien-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-o-dak-lak-tu-vong-204240803095520395.htm