Lời khuyên của người may mắn thoát lưỡi hái tử thầnTin khácĐảm bảo ai ở các khu điều trị và cách ly tập trung cũng đều được đón tếtPhim tài liệu 'Lạng Sơn - 190 năm xây dựng và phát triển' được giới thiệu rộng rãi trên các trang thông tin điện tử

Trong những tuần gần đây, số lượng bệnh nhân điều trị tại các phòng hồi sức tích cực (ICU) ở Italy có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh tại quốc gia hình chiếc ủng. Người dân chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại thủ đô Rome của Italy hồi tháng 7-2021. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông Roberto, 61 tuổi, một bệnh nhân Covid-19 vừa mới xuất viện sau hơn hai tuần nằm tại ICU thuộc bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Rome cảnh báo không có lý do gì để mọi người mất cảnh giác trước dịch bệnh.

“Có lúc tôi nghĩ mình sẽ chết. Tôi đã không nhìn nhận đại dịch một cách nghiêm túc và tôi phải trả giá. Các bác sĩ cho biết tôi thật may mắn khi hồi phục hoàn toàn”, ông Roberto chia sẻ với Tân Hoa xã.

Vài tháng sau khi Italy bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân nước này, ông Roberto được tiêm mũi 1 vào tháng 3-2021. Khi tỷ lệ mắc Covid-19 tại Italy giảm vào mùa hè năm 2021, ông Roberto đã bỏ qua các thông điệp kêu gọi tiêm vaccine mũi 2 của giới chức y tế địa phương.

Đến tháng 9-2021, khi làn sóng dịch Covid-19 mới khiến số ca mắc bệnh tại Italy tăng trở lại, ông Roberto từng có ý định tham khảo ý kiến bác sĩ về việc tiêm vaccine nhưng rồi lại thôi.

“Tôi thật kém hiểu biết. Tôi thường nghe thấy tình cảnh của các bệnh nhân Covid-19 qua các bản tin thời sự trên truyền hình và nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Tôi không hay ra khỏi nhà và thường xuyên đeo khẩu trang. Tôi chỉ ở nhà với con gái và 2 cháu ngoại, thỉnh thoảng có ra ngoài quán uống cà phê. Tôi nghĩ như vậy cũng là an toàn rồi. Thế nhưng, tôi đã nhầm”, ông Roberto kể.

Ông Roberto nhớ lại rằng vào đầu tháng 11-2021, ông bị sổ mũi. Sau vài ngày không khỏi, ông tham khảo ý kiến bác sĩ và được đề nghị tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19. Cuối cùng, nỗi sợ hãi của ông cũng trở thành hiện thực khi kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 là dương tính.

Các triệu chứng ban đầu chỉ là sổ mũi và ho khan. Ông nhanh chóng cảm thấy cơ thể bị mất nước và những cơn đau đầu xuất hiện. Tình trạng này khiến ông mất ngủ cả đêm và rồi ông cảm thấy khó thở tăng dần.

“Bác sĩ đề nghị tôi nhập viện và rốt cuộc tôi đã ở lại bệnh viện Spallanzani trong 16 ngày. Tôi rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê trong khoảng 3 ngày. Sau đó, tôi may mắn bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Hiện tôi đã có kháng thể, vì vậy tôi được bảo vệ trước Covid-19.

Thế nhưng, tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm trước kia nữa. Nếu bác sĩ nói rằng, đến lúc tôi cần tiêm vaccine ngừa Covid-19 thì tôi sẽ là người đầu tiên đi xếp hàng chờ tiêm. Tôi đã được sống lần thứ 2 và tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội sống này”, ông Roberto chia sẻ với Tân Hoa xã.

Theo Quandoinhandan

TRIỆU THÀNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/478338-loi-khuyen-cua-nguoi-may-man-thoat-luoi-hai-tu-than.html