Lời nhắn nhủ của gã giang hồ sau khi nhận án tử

Đoàn Thiên Long (23 tuổi) ngụ khu phố 7, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) là bị cáo duy nhất nhận án tử hình trong vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc làm 8 người thương vong.

Ngày 27-10-2022 xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) rủ nhiều giang hồ, trong đó có Long đi bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (TP. Phú Quốc). Trong lúc hỗn chiến giữa hai nhóm giang hồ, Long dùng súng hoa cải bắn nhiều phát làm 8 người thương vong. Sau đó, Long cùng đồng bọn bỏ trốn, biết không thể thoát Long đã đi đầu thú.

Ngày 22-1-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, Long khai nhận vì bản thân được đàn anh xã hội chỉ cách sử dụng súng và phân công đi theo bảo vệ Thái Bus.

Ở phần xét hỏi, Long cho biết súng do người khác đưa cho hắn. Đây là lần đầu hắn sử dụng súng. "Khi nghe Thái Bus ra hiệu bắn, tôi đã bắn nhiều phát súng", Long nói.

Long lập luận, khi nổ súng hắn tin tưởng các anh sẽ lo cho hắn. Nhưng sau đó Long ân hận thì đã muộn màng, vì chỉ biết nhất nhất nghe theo đàn anh mà không phân biệt đúng sai.

Trả lời với hội đồng xét xử, Thái Bus đã bác bỏ khi cho rằng không xúi giục Long nổ súng, vì không biết Long là ai, cũng không đứng gần vị trí nơi xảy ra vụ nổ súng.

Từ phòng xử án Đoàn Thiên Long kéo rèm nhìn người thân sau khi nghe án tử.

Từ phòng xử án Đoàn Thiên Long kéo rèm nhìn người thân sau khi nghe án tử.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định, Long gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, giáo dục, cần loại trừ khỏi xã hội vĩnh viễn. Viện Kiểm sát đề nghị dành mức án cao nhất về tội danh giết người và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cho Long. Tử hình!

Đây là vụ án khiến dư luận đặc biệt quan tâm, phiên tòa sơ thẩm được diễn ra gần 15 ngày, đến ngày 31-1-2024 Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án đối với Long mức án tù chung thân.

Trước đó, gia đình hy vọng Long thoát án tử, dù biết rằng Long gây tội đặc biệt nghiêm trọng. Gia đình Long đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại với số tiền 132 triệu đồng. Phía 2 gia đình nạn nhân tử vong đều xin giảm nhẹ hình phạt. Bản thân Long cũng thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải.

Sau khi nghe tòa công bố bản án, Long bật khóc khi may mắn thoát án tử. Cha và mẹ Long đều rơi nước mắt vì con mình được sống. Với cha mẹ, dù con mình có phạm tội tày trời vẫn là đứa con đứt ruột đẻ ra. Giọt nước mắt vui mừng vì con mình thoát chết.

Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo không như họ nghĩ. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Long.

Sau hơn 4 tháng, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử và chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tòa tuyên phạt Long mức án tử hình về các tội danh nêu trên.

Sau khi nghe xong bản án, Long cúi mặt, cầm chặt tấm ảnh của mẹ.

3 ngày diễn ra phiên xử phúc thẩm, cha mẹ Long đều có mặt từ sớm. Ông T (cha Long) cho biết, Bin là tên gọi ở nhà của Long, là đứa con trai duy nhất của ông. Ông bảo, nó muốn chạy xe dịch vụ kiếm tiền, gia đình chưa kịp mua xe thì xảy ra chuyện. Vợ chồng ông T đã khuỵu xuống đất, khóc nức nở khi nghe tòa tuyên án tử đối với Long.

Sau khi nghe tử hình, từ phòng xử án Long kéo rèm cửa nhìn ra, vẫy tay chào người thân và thốt: “Cha mẹ đừng đau buồn, đừng khóc, phải giữ gìn sức khỏe và sống tốt”. Long cố cười, nhưng ánh mắt thì bất động, vô hồn.

Bài và ảnh ÚT CHUYỀN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/phap-luat/loi-nhan-nhu-cua-ga-giang-ho-sau-khi-nhan-an-tu-21018.html