Điều phi thường nhỏ bé: Chút đóng góp từ các em nhỏ mong miền Bắc bình an

Dùng tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng, xin ba mẹ ứng trước tiền mừng tuổi để quyên góp thông qua các quỹ chung hay viết những bức thư ngắn gắn lên đồ cứu trợ... đó là những cách mà các em bé nhỏ tuổi đang 'truyền lửa' cho các cô chú, bác, anh chị và bạn bè ở miền Bắc lúc này.

Những ngày này, toàn dân đang hướng về đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc - nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão Yagi (bão số 3). Trong đó, nhiều hành động thiết thực đã được các bạn trẻ trên toàn quốc thực hiện nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, vẽ nên một bức tranh ấm áp về tình người giữa những ngày mưa lũ.

Thông tin về việc các fandom của sao Hàn như BTS, EXO... quyên góp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng được nhiều người chia sẻ, tán dương. Số tiền quyên góp lớn ấy được gom lại từ hàng nghìn tới hàng trăm nghìn người hâm mộ toàn quốc, mỗi người dù chỉ vài nghìn đồng cũng góp phần tạo nên con số trăm triệu. Tất cả đồng lòng mong muốn hỗ trợ phần nào cho người dân phục hồi sau thiên tai.

Nguồn: Fb Dear my Lili

Nguồn: Fb Dear my Lili

Theo một trang fanpage của Lisa (BLACKPINK) tại Việt Nam chia sẻ, một bạn học sinh lớp 8 đã góp 28.000 cho quỹ chung của cộng đồng fan Lisa. Trong tin nhắn gửi cho admin, bạn cho biết mình còn nhỏ, nên ba mẹ không cho nhiều tiền tiêu vặt. Vậy nên số tiền này có thể không quá lớn, nhưng lại đến từ cái tâm "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" đáng trân quý.

Nguồn: FB Jungkook Vietnamese Fanpage.

Nguồn: FB Jungkook Vietnamese Fanpage.

Tương tự, fanpage của Jung Kook (BTS) cũng chia sẻ một chiếc tin nhắn "xinh yêu" không kém. Một bạn fan lớp 7 vì không có nhiều tiền nên đã ứng trước tiền mừng tuổi và nhờ mẹ góp quỹ giúp.

Nguồn: FB Not a tasteless ratatouille, Yeol Best - EXO ChanYeol 's Vietnam Fanpage.

Nguồn: FB Not a tasteless ratatouille, Yeol Best - EXO ChanYeol 's Vietnam Fanpage.

Hai fanpage hàng đầu của BTS và Chanyeol (EXO) đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc "rưng rưng". Đây là 2 fanpage đã góp phần quỹ khá lớn về cho tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Theo đó, có rất nhiều giao dịch được chuyển đến quỹ chung, phần lớn là những khoản như 10.000, 20.000 đến từ tiền dành dụm của các bạn học sinh, tiền đi xe buýt của các bạn sinh viên... Tích tiểu thành đại, sự đồng lòng cộng đồng fan đã mang đến sự cứu trợ đáng quý hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Tối 12/9, sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đăng danh sách sao kê số tiền ủng hộ của nhân dân (tính từ 1/9 - 10/9), những dòng nội dung chuyển khoản đáng yêu từ các bạn nhỏ (xưng cháu) với số tiền bé xinh được chia sẻ khiến cư dân mạng càng thêm ấm lòng và tự hào về "mầm non tương lai".

Một vài lời nhắn đáng chú ý được chia sẻ:

"Cháu là học sinh không có tiền, nhưng vì yêu nước, yêu dân tộc nên vẫn ủng hộ cho miền Bắc qua thiên tai. Mong mọi người bình an."

"Tuy con không có nhiều nhưng con mong số tiền này sẽ giúp bà con có thêm gói mì nhé."

"Cháu đi học không có nhiều tiền, của ít lòng nhiều mong giúp mọi người ạ."

Hình ảnh những chiếc bánh mì kèm lời chúc từ các bạn học sinh lớp 4A1 trường Tiểu học Hà Nội gửi đến vùng lũ. - Ảnh: Thaidang

Hình ảnh những chiếc bánh mì kèm lời chúc từ các bạn học sinh lớp 4A1 trường Tiểu học Hà Nội gửi đến vùng lũ. - Ảnh: Thaidang

Trên trang Chuyện của Hà Nội, những lời nhắn đính kèm từng túi bánh mì gửi đi cứu trợ đồng bào miền Bắc nhận về gần 20K lượt like, thả tim (tính tới sáng 13/9).

Đó là lời nhắn từ tween lớp 4A1 trường Tiểu học Hà Nội (quận Ba Đình, Hà Nội), siêu đáng yêu, ngây ngô như: "Hê hê, tớ cho cậu túi bánh mì này nhé. Chúc cậu sống 2 thế kỷ luôn nhé!", "Con gửi túi lương thực, mong mọi người bình an", "Chúc các cậu ăn ngon lành"...

Đợt bão lũ lịch sử vừa đổ bộ kéo tới những hậu quả đau lòng, nhưng lại làm sâu sắc hơn tấm lòng quý báu của người dân Việt Nam. Không chỉ người lớn, những bạn nhỏ cũng hưởng ứng lời kêu gọi, góp sức, chung tay để hỗ trợ cho đồng bào của mình theo nhiều cách khác nhau.

Thục Uyên (tổng hợp)

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/dieu-phi-thuong-nho-be-chut-dong-gop-tu-cac-em-nho-mong-mien-bac-binh-an-post1672483.tpo