Lời tri ân sâu sắc gửi tới các thương bệnh binh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Những giai điệu hào hùng, đong đầy ký ức như truyền thêm ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp thêm niềm tin và nghị lực phi thường để các bác thương bệnh binh kiên cường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Chương trình diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội tại không gian sảnh trung tâm của Bệnh viện. Ảnh do tác giả cung cấp
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân mang tên “Giai điệu yêu thương - Bài ca không quên”. Chương trình là món quà tinh thần trân quý, gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đang điều trị tại bệnh viện.
Hướng tới ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc, đồng thời hòa chung không khí vô cùng xúc động của cả nước hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm truy tìm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", chương trình không chỉ là một buổi giao lưu âm nhạc đơn thuần mà còn là một nốt trầm lắng đọng, một lời tri ân thành kính gửi tới những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và những người trở về mang trên mình vết thương chiến tranh.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định: Việc chăm sóc, điều trị và phụng sự các bác thương bệnh binh không chỉ là nhiệm vụ chính trị cao cả mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi y bác sĩ nơi đây. Bệnh viện luôn nỗ lực tạo những điều kiện thu dung, điều trị tốt nhất, kết hợp giữa y học hiện đại và sự chăm sóc tận tụy, ấm áp như gia đình.
Chương trình diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội tại không gian sảnh trung tâm của Bệnh viện. Hàng trăm thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cùng các cán bộ, nhân viên y tế đã cùng nhau sống lại những ký ức hào hùng qua những giai điệu bất tử.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự tham gia của ca sĩ Sao mai Nguyễn Ngọc Anh cùng các nghệ sĩ khách mời. Bằng giọng hát truyền cảm, sâu lắng và giàu năng lượng, các nghệ sĩ đã thể hiện những ca khúc cách mạng, những bài ca đi cùng năm tháng làm lay động lòng người.
Những giai điệu hào hùng, đong đầy ký ức như truyền thêm ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp thêm niềm tin và nghị lực phi thường để các bác thương bệnh binh kiên cường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, đúng như tinh thần " Thương binh tàn nhưng không phế ".
Không chỉ mang đến những món quà tinh thần vô giá, trong khuôn khổ chương trình, Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng sự đồng hành của ngân hàng BIDV và các nhà tài trợ đã trao tận tay những phần quà thiết thực, ý nghĩa tới các bác thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đang nằm điều trị nội trú.

Chương trình "Giai điệu yêu thương - Bài ca không quên" khép lại, nhưng dư âm đầm ấm và tinh thần nghĩa tình vẫn sẽ còn lan tỏa mãi. Ảnh do tác giả cung cấp
Trực tiếp có mặt và chứng kiến trọn vẹn những khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi cũng như mỗi cán bộ, nhân viên y tế lại dâng lên những niềm xúc động khó tả. Nhìn những nụ cười rạng rỡ đan xen những giọt nước mắt rưng rưng trên gò má đồi mồi của các bác thương bệnh binh khi nghe lại giai điệu quê hương, nhìn ánh mắt ấm áp của họ khi đón nhận từng phần quà nhỏ, chúng tôi mới cảm nhận hết được giá trị to lớn của hai chữ "Tri ân".
Mỗi vết thương, mỗi giọt máu mà các thế hệ đi trước đã đổ xuống để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc chính là cái giá vô cùng đắt đỏ cho hòa bình hôm nay. Được chứng kiến những hành động nghĩa tình ấy, bản thân tôi càng thêm tự hào và trân trọng sứ mệnh mình đang mang trên vai.
Xúc động chia sẻ tại chương trình, một bác thương binh nặng đang điều trị tại bệnh viện bày tỏ: "Những giai điệu hôm nay khiến chúng tôi như được sống lại một thời tuổi trẻ hy sinh vì Tổ quốc. Sự quan tâm chu đáo, tận tình từ miếng ăn, giấc ngủ đến đời sống tinh thần của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 108 chính là nguồn động viên lớn nhất giúp chúng tôi vơi đi đau đớn của vết thương mỗi khi chuyển mùa".
Chương trình "Giai điệu yêu thương - Bài ca không quên" khép lại, nhưng dư âm đầm ấm và tinh thần nghĩa tình vẫn sẽ còn lan tỏa mãi. Đứng trong hàng ngũ nhân viên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bản thân tôi tự hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình, cùng nắm chặt tay đồng nghiệp để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh; cống hiến trọn vẹn tâm huyết và chuyên môn để góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phụng sự các thương bệnh binh - những người anh hùng sống mãi trong lòng dân tộc.
Cử nhân Đinh Thị Hải Hà - Khoa Phục Hồi Chức Năng
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108









![[Ảnh] Hy vọng 'trả lại tên anh' qua những mẫu sinh phẩm từ thân nhân liệt sĩ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_23_14_55681008/58c782c7cc8c25d27c9d.jpg)

