Quảng Trị:Tháng Bảy và những cuộc gặp của lòng biết ơn
Mỗi cuộc gặp trong những ngày tháng Bảy là lời tri ân dành cho những con người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay gìn giữ đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' bằng những việc làm thiết thực.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Minh Tâm đã đến thăm, tặng quà các thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình người có công trên địa bàn tỉnh; đồng thời dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.
Hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Bến phà Gianh
Mỗi người lính trở về từ chiến tranh mang theo một câu chuyện riêng. Có người tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình yên khi con cháu trưởng thành, quê hương đổi mới. Có người vẫn lặng lẽ sống cùng những di chứng chiến tranh. Cũng có người không còn kịp bước qua thêm một mùa tri ân. Chính những cuộc gặp trong tháng Bảy đã nối những câu chuyện ấy lại với nhau bằng lòng biết ơn và sự sẻ chia.
Thương binh Trần Giang Sơn (xã Phú Trạch - Quảng Trị) mở đầu câu chuyện bằng nụ cười cởi mở. Ông không nhắc nhiều về những năm tháng chiến trường, mà say sưa kể về cuộc sống hôm nay, về những đứa con đã trưởng thành, có việc làm ổn định, trở thành niềm tự hào của gia đình.
Người lính năm xưa bảo rằng điều khiến ông mãn nguyện nhất là còn được nhìn thấy quê hương từng ngày đổi mới, chứng kiến thế hệ sau lớn lên trong hòa bình. Đó là phần thưởng quý giá nhất sau những năm tháng tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường.

Chia sẻ nỗi đau cùng gia đình thương binh Cao Sơn Thìn (xã Hòa Trạch - Quảng Trị)
Nhiều năm nay, cứ đến tháng Bảy, thương binh Cao Sơn Thìn (xã Hòa Trạch - Quảng Trị) lại cùng những đồng đội còn khỏe đến nghĩa trang thắp hương cho những đồng đội đã hy sinh. Thế nhưng, cuộc gặp của những người lính già thưa dần theo năm tháng. Năm nay, ông không còn có mặt nữa. Người cựu binh đã ra đi chỉ ít ngày trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Đón đoàn công tác đến thắp hương và chia sẻ, người vợ không giấu được những giọt nước mắt. Giữa nỗi đau còn chưa kịp nguôi, sự quan tâm ấy giúp bà cảm nhận rõ hơn rằng những cống hiến của chồng mình vẫn luôn được đồng đội, chính quyền và xã hội trân trọng. Một người lính đã khép lại cuộc đời mình, nhưng sự hy sinh của ông vẫn tiếp tục được gìn giữ trong ký ức của những người còn ở lại.
Mỗi thương binh mang theo một phần ký ức khác nhau của chiến tranh, nên mỗi cuộc gặp cũng để lại một khoảng lặng riêng. Nằm trên giường bệnh, ông Đặng Huỳnh (xã Quảng Trạch - Quảng Trị), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, không còn nói được nhiều.
Thế nhưng, khi mọi người đến bên giường bệnh, đôi mắt ông ánh lên niềm vui. Trong căn phòng nhỏ, lời nói dường như không còn quan trọng. Một cái siết tay, một ánh mắt gặp nhau cũng đủ thay cho bao điều muốn nói giữa những người hôm nay và người lính đã dành cả tuổi trẻ cho đất nước.

Tặng quà, động viên ông Đặng Huỳnh (xã Quảng Trạch - Quảng Trị), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Không khí lại khác hẳn ở căn nhà của thương binh Nguyễn Tiến Lợi (phường Bắc Gianh - Quảng Trị). Tiếng cười nối tiếp câu chuyện của người lính già khi ông nhắc về cuộc sống hôm nay.
Ông bảo mình thấy may mắn vì còn được sống để chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, nhìn những con đường quê rộng mở, cuộc sống nhân dân đủ đầy hơn và con cháu được học hành trong hòa bình.
Điều ông mong nhất là còn đủ sức khỏe để kể cho con cháu nghe về những năm tháng chiến tranh, để các thế hệ sau hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương và tuổi trẻ của lớp người đi trước.
Lắng nghe từng câu chuyện, từ nụ cười mãn nguyện của người thương binh khi nhắc về con cháu đến những giọt nước mắt của người vợ vừa tiễn chồng về với đồng đội, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhiều lần lặng đi vì xúc động.
Theo bà, mỗi gia đình người có công là một minh chứng sống động về những hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay. Vì thế, sự tri ân không chỉ dừng lại ở những ngày kỷ niệm, mà cần được gìn giữ bằng sự quan tâm thường xuyên, bằng trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng. Bà mong các thương binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần để con cháu noi theo, tiếp tục bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng tự hào về những cống hiến của các thế hệ đi trước.

Trong những ngày này, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra nhiều hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.
Rồi tháng Bảy sẽ khép lại, nhưng những cuộc gặp ấy vẫn còn ở lại trong ký ức của những người tham gia. Một nụ cười, một cái nắm tay, một giọt nước mắt giữa những mái nhà người có công nhắc rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có.
Nó được đánh đổi bằng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời của biết bao người lính. Và cũng bởi thế, lòng biết ơn chỉ thật sự trọn vẹn khi được tiếp nối bằng những việc làm chân thành trong cuộc sống hôm nay.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/thang-bay-va-nhung-cuoc-gap-cua-long-biet-on-248059.html






![[Ảnh] Hy vọng 'trả lại tên anh' qua những mẫu sinh phẩm từ thân nhân liệt sĩ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_23_14_55681008/58c782c7cc8c25d27c9d.jpg)





