Long Khám phát huy truyền thống cách mạng

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thôn Long Khám, xã Liên Bão (Bắc Ninh) là một “làng chiến khu” che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng và có nhiều đóng góp trong phong trào đấu tranh giành chính quyền. Phát huy truyền thống, hôm nay Long Khám tiếp tục có những bước phát triển mới, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Từ “làng chiến khu” năm xưa

Thôn Long Khám nằm dưới chân núi Rồng, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Qua những thăng trầm của lịch sử, người dân nơi đây luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, kiên cường trước khó khăn. Ông Vũ An (sinh năm 1934), một trong những nhân chứng còn lưu giữ nhiều câu chuyện về quê hương. Gia đình ông cũng là một trong những gia đình có truyền thống cách mạng tiêu biểu. Ông cho hay: "Bố tôi là cụ Vũ Văn Thục, sinh năm 1907, từng là đội viên Đội tự vệ du kích của thôn Long Khám".

 Những kỷ vật của gia đình được ông Vũ An lưu giữ cẩn thận.

Những kỷ vật của gia đình được ông Vũ An lưu giữ cẩn thận.

Theo sử sách ghi lại, dưới ánh sáng của Đảng từ những năm 1930, nhất là trong giai đoạn 1939-1945, phong trào đấu tranh của người dân Long Khám diễn ra mạnh mẽ. Trước sự áp bức, bóc lột của thực dân, phát xít và tay sai, Nhân dân địa phương tích cực tham gia các hoạt động chống địch càn quét. Năm 1944, Đội tự vệ du kích Long Khám với 12 đội viên được thành lập. Nhiệm vụ của Đội tự vệ là bảo vệ cán bộ, bảo vệ cơ sở cách mạng, trấn áp bọn phản động đồng thời làm nòng cốt phát triển lực lượng, chuẩn bị đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị tại địa bàn.

Trong công cuộc đổi mới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Long Khám tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thôn hiện có hơn 800 hộ, với hơn 3.200 nhân khẩu. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết hợp kinh doanh, phát triển nghề phụ và làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Tinh thần yêu nước lên cao đã đưa Long Khám trở thành một trong những địa bàn quan trọng, được biết đến với tên gọi “làng chiến khu”. Nhiều cán bộ cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ đã hoạt động tại đây. Ngôi nhà của gia đình các ông: Trần Văn Hiệp, Tạ Hữu Tuộng, Tạ Hữu Phê và Nguyễn Văn Trào đã trở thành những cơ sở cách mạng, trực tiếp nuôi giấu, bảo vệ cán bộ. Trong những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, đình Long Khám là địa điểm tập kết lực lượng quan trọng.

Ngày 19/8/1945, khoảng 400 đội viên tự vệ (từ các xã của huyện Tiên Du cũ) được trang bị vũ khí thô sơ tập trung tại đình. Đến sáng 20/8/1945, lực lượng được tổ chức thành các tiểu đội, trung đội, đại đội, phối hợp với lực lượng ở các địa phương tiến về tỉnh lỵ Bắc Ninh, tham gia giành chính quyền… Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa tại tỉnh lỵ Bắc Ninh góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ghi nhận những đóng góp cho Cách mạng Tháng Tám, năm 1965, Nhân dân thôn Long Khám và 4 gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng có công với nước. 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được ghi công, 12 người được công nhận hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, 30 người trực tiếp tham gia giành chính quyền tỉnh Bắc Ninh ngày 20/8/1945 được Nhà nước công nhận và khen thưởng. Những con người, gia đình và sự kiện lịch sử ấy trở thành niềm tự hào, là nguồn tư liệu quý để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tiếp nối ngọn lửa cách mạng

Trong công cuộc đổi mới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Long Khám tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thôn hiện có hơn 800 hộ, với hơn 3.200 nhân khẩu. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết hợp kinh doanh, phát triển nghề phụ và làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

 Diện mạo thôn Long Khám hôm nay.

Diện mạo thôn Long Khám hôm nay.

Đồng chí Tạ Thị Nguyên, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: "Long Khám đang có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên, thôn không còn hộ nghèo. Chi bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thôn nhiều năm liền đạt danh hiệu làng văn hóa".

Bà Phạm Thị Ân, người dân thôn Long Khám phấn khởi: "Dưới ánh sáng của Đảng, đời sống Nhân dân ngày càng khấm khá. Khu văn hóa, thể thao của địa phương được xây dựng khang trang, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Tôi mong muốn thời gian tới, thôn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương".

Từ một "làng chiến khu" ghi dấu những năm tháng đấu tranh cách mạng, Long Khám hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó được tiếp nối trong từng việc làm cụ thể, trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức xây dựng Long Khám phát triển.

Bài, ảnh: Xuân Me

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/long-kham-phat-huy-truyen-thong-cach-mang-postid453196.bbg