Chở mẹ 85 tuổi dạo quanh TPHCM ngày Quốc khánh
Chỉ trong buổi sáng, ông Nguyễn Ngọc Thạch (ngụ ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) đã đưa mẹ là bà Phan Thị Oanh (thường trú tại Nghệ An) tham quan nhiều địa điểm, di tích nổi tiếng tại TPHCM, từ Dinh Độc Lập, Phố đi bộ Nguyễn Huệ cho đến cầu Ba Son, Landmark 81...

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đất nước, đông đảo người dân đã nô nức đổ về khu vực trung tâm TPHCM hưởng ứng không khí ngày lễ lớn. Ảnh: Ngô Tùng

Sáng 2/9, khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) nhộn nhịp, sôi nổi hơn thường nhật.

Nhiều thời điểm, hàng chục, hàng trăm người có mặt để chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Bác Hồ.

Mừng lễ Quốc khánh, bà Kiều Phượng cùng nhóm bạn là các giáo viên về hưu đã tụ họp tại trung tâm TPHCM. Trước đó, các thành viên thống nhất tập trung rồi di chuyển bằng tàu điện metro đến khu vực trung tâm thành phố.


Hôm nay, các nữ giáo viên về hưu cùng mặc bộ áo dài đỏ với hoa văn trống đồng cùng màu cờ Tổ quốc và đội nón lá với những hình ảnh đặc trưng của đất nước Việt Nam. Hình ảnh tươi trẻ, năng động của các cô làm nhiều người yêu thích và xin chụp hình chung.

Chỉ trong buổi sáng, bằng chiếc xe máy, ông Nguyễn Ngọc Thạch (ngụ ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) đã đưa mẹ là bà Phan Thị Oanh (85 tuổi, ngụ ở xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An) đi qua nhiều địa điểm từ Dinh Độc Lập, Phố đi bộ Nguyễn Huệ cho đến cầu Ba Son, Landmark 81. Ở mỗi nơi đến, ông đều dùng điện thoại chụp ảnh cho mẹ.

Chia sẻ với Tiền Phong, cụ Oanh cho biết đây là lần thứ hai vào TPHCM. "Giờ đây thành phố đã thay đổi rất nhiều, đường phố đông đúc, hiện đại hơn trước", bà nói. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thạch

Thời gian qua, người đàn ông 53 tuổi cũng đã dẫn mẹ đi nhiều tỉnh, thành khác nhau. "Muốn đưa mẹ đi Tây Ninh, miền Tây nữa nhưng bà sợ say xe", ông Thạch cho biết. Ảnh: NVCC

Mừng đại lễ, anh Nguyễn Hiếu (ngụ phường Gò Vấp) cùng bạn quyết định đi check-in nhiều nơi như Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu Ba Son... Đôi bạn cho biết hầu hết các dịp lễ lớn gần đây đều tập trung đi chơi tại các địa điểm nổi tiếng của thành phố.

Đôi bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc chụp ảnh trước tòa nhà UBND TPHCM.

Hồ sen bên cạnh tượng Bác cũng trở thành điểm thu hút mọi người đến "check-in".

Nhiều du khách quốc tế cũng hòa trong không khí nô nức của ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam.


Rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng lễ Quốc khánh ở khu vực trước chợ Bến Thành (phường Bến Thành).

Hôm nay, Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) tiếp tục là điểm đến thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Khu vực bán vé vào cổng luôn chật ních người dân, du khách.

Trong khi đó, nhiều người chọn một góc thoải mái tại Công viên 30/4 và tận hưởng ngày nghỉ lễ với những ly cà phê, miếng bánh cùng bạn bè, người thân.

Đường Sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn) cũng là nơi nhiều người tìm đến vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Một số bạn trẻ chụp ảnh tại khu vực Bến Bạch Đằng, Bến Nhà Rồng.

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đất nước, TPHCM tổ chức trang trí, lắp đặt nhiều tiểu cảnh, không gian cờ hoa ấn tượng, tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị và trở thành nơi để người dân chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Ngô Tùng
