Lớp học đặc biệt cho những người lầm lỡ
Những nét chữ nguệch ngoạc đầu đời của các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh - thôn Phú An, xã Đức Trọng) không chỉ là hành trình xóa mù chữ, mà còn là bước đi đầu tiên giúp họ tìm lại bản thân, thắp lên hi vọng tái hòa nhập cộng đồng.

Thầy Hòa hướng dẫn học viên viết từng nét chữ
Lớp học xóa mù chữ đặc biệt này do Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 phối hợp với UBND xã Đức Trọng và Trường Tiểu học Sơn Trung tổ chức. Lớp được khai giảng vào cuối tháng 4/2026 và chính thức bắt đầu học từ đầu tháng 5/2026.
Nhiều lứa tuổi khác nhau
Ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 cho biết, sau khi cơ sở được bàn giao từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Công an tỉnh, đơn vị luôn luôn chú trọng các mặt công tác trong quá trình cai nghiện, đặc biệt là việc xóa mù chữ cho học viên đang cai nghiện tại đây. Cơ sở đã tiến hành liên hệ làm việc và xây dựng quy chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ động liên hệ với các trường học đủ điều kiện giảng dạy và thuận tiện cho việc giảng dạy tại cơ sở để mở các lớp học xóa mù chữ cho học viên. Lớp học xóa mù chữ hiện có 14 học viên đang theo học, trong đó, có 2 học viên nữ và 5 học viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Người trực tiếp “gieo chữ” tại đây là thầy giáo Lê Huy Hòa - giáo viên Trường Tiểu học Sơn Trung. Thầy Hòa chia sẻ, lớp học có đủ mọi lứa tuổi, từ học viên sinh năm 1979 đến học viên trẻ nhất sinh năm 2010. Do ảnh hưởng của ma túy, trí nhớ của các học viên suy giảm nhiều, việc tiếp thu bài vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Trong tuần, những buổi được nghỉ dạy tại trường, thầy Hòa sẽ đến với lớp học xóa mù chữ tại đây. Ngoài ra, để kịp chương trình, có khi thầy còn tranh thủ cả ngày thứ bảy và chủ nhật để lên lớp. Sự kiên trì của thầy cùng sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của các cán bộ cơ sở cai nghiện đã được đền đáp khi chỉ sau gần 1 tháng, các học viên đã có nhiều tiến bộ, cả về chữ viết lẫn ý thức học tập.
Niềm vui đọc được tên mình
Và, hạnh phúc lớn nhất của lớp học đặc biệt này chính là niềm vui tìm thấy con chữ của những người từng một thời lạc lối. Học viên Thái Thị Muội (sinh năm 1984) xúc động kể, ngày nhỏ, ham chơi nên không biết chữ, nay vào cơ sở được đi học, chỉ sau một tháng đã tự đọc được tên mình nên cảm thấy rất sung sướng. Cùng chung niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, học viên Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1990) nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo và các cán bộ cơ sở khi ở tuổi 36, anh đã có thể biết đọc, biết viết và làm được toán cộng trừ, nhân chia. Anh chia sẻ, sẽ cố gắng học để có thể đọc sách, báo để biết những tác hại ma túy đối với sức khỏe, với cộng đồng, cũng như biết cách tự phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội khác.
Theo chương trình giảng dạy tại lớp học đặc biệt này, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc, viết và tính toán theo đúng khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lớp học được tổ chức 5 buổi mỗi tuần và kéo dài liên tục trong vòng 6 tháng. Có thể nói, lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 không chỉ đơn thuần là nơi dạy đọc, dạy viết, mà cao hơn cả là thắp lên niềm tin, tình yêu cuộc sống và nỗ lực tìm lại bản thân của các học viên. Những con chữ đầu đời được viết ra tại đây chính là hành trang nhân văn giúp họ tự tin bước qua lầm lỗi, vững vàng tái hòa nhập và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lop-hoc-dac-biet-cho-nhung-nguoi-lam-lo-444256.html











