Lớp học hạnh phúc và hơn thế nữa...

Những ngày cuối năm học, trong một giờ học Hoạt động trải nghiệm của lớp 7/6 Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM), cô giáo đã chọn địa điểm để thực hiện hoạt động trải nghiệm là làm thiện nguyện tại quán cơm Nụ Cười 4 (đường Bến Vân Đồn, quận 4). Tất cả các bạn trong lớp đều mong muốn được tham gia. Tiếc là cả khối 7, mỗi lớp chỉ được chọn vài bạn đại diện. Cô giáo phải hứa: 'Lần sau, cô sẽ tổ chức cho cả lớp đi...'.

“Cho con ăn thử dĩa cơm 2.000 đồng”

Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa cuối tuần ở TPHCM, tại quán cơm Nụ Cười 4, xen lẫn những cô bác lớn tuổi trong trang phục lao động lam lũ vào ăn cơm, người đi đường bắt gặp những bạn nhỏ trong đồng phục học sinh, nhanh nhẹn di chuyển quanh quán, bưng những dĩa cơm ra cho khách, dọn dẹp những phần ăn khách đã dùng xong...

Cô Thu Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/6 Trường THCS Nguyễn Du, mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến những học trò nhỏ của mình hăng hái làm việc. Các bạn đã khiến cô ngạc nhiên và xúc động. Cô đã không chọn những bạn xuất sắc của lớp để tham gia hoạt động này. N. là một cô bé hiếu động, luôn chân luôn tay, hay bị thầy cô nhắc nhở trong giờ học, nhưng cô Sương cũng phát hiện ra ở N. sự nhiệt tình, năng nổ và rất tình cảm. Hay S. là một cậu bé khá trầm tính, rất ít tham gia các hoạt động cùng bạn bè, nhưng khi đi chương trình thiện nguyện này, cô Sương thấy em đã hòa mình cùng các bạn, hỗ trợ tạo nên những phần cơm đầy nghĩa tình… Cô Thu Sương muốn làm một “phép thử” dành cho những học sinh của mình. Học những bài học thực tế về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia, đồng cảm sẽ giúp các em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ trước từng hành động của mình, thậm chí là sự thay đổi về mặt nhận thức để trở thành những học sinh gương mẫu.

Ngày 18-10-2023, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành Kế hoạch 6040 về việc triển khai Trường học hạnh phúc đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Lớp học hạnh phúc là hoạt động được Trường THCS Nguyễn Du thực hiện nhằm hưởng ứng chương trình do sở phát động. Thông qua dự án Lớp học hạnh phúc, nhà trường mong muốn học sinh toàn trường sẽ hiểu sâu hơn về giá trị của hạnh phúc trong môi trường giáo dục trí tuệ và nhân cách.

Và cô Thu Sương đã chứng kiến những bạn nhỏ: Đó là N. sau khi bưng bê phục vụ khách xong, lặng lẽ quay trở lại gian bếp, một mình rửa hàng chồng chén dĩa mà không cần ai phải lên tiếng nhờ; đó là T. xin cô được mua phần cơm 2.000 đồng để ăn thử và sau đó ngậm ngùi: “Cô ơi, 1 ly trà sữa 50.000 đồng của con có thể mua được 25 dĩa cơm luôn”; đó là H. rút toàn bộ tiền trong túi (500.000 đồng) để bỏ vào thùng từ thiện ở quán cơm, góp thêm những phần cơm cho các ông bà, cô chú có hoàn cảnh khó khăn.

 Bạn Tú Tú, học sinh lớp 7/6 Trường THCS Nguyễn Du, phục vụ bữa ăn cho các cô chú lao động tại quán cơm Nụ Cười 4

Bạn Tú Tú, học sinh lớp 7/6 Trường THCS Nguyễn Du, phục vụ bữa ăn cho các cô chú lao động tại quán cơm Nụ Cười 4

Cho đi yêu thương để tạo nên hạnh phúc

Các cô bé, cậu bé sinh ra nơi thành thị, có cuộc sống đủ đầy, được chăm sóc kỹ lưỡng, nhiều bạn thậm chí còn không đụng tay, đụng chân tới công việc nhà. Vậy mà đến đây, các bạn như được biến thành một con người khác - năng nổ, xông xáo, không nề hà công việc dọn dẹp, phục vụ. Không những thế, bạn nào cũng toát ra vẻ hạnh phúc, sung sướng vì được giúp đỡ mọi người. Cô Thu Sương tâm sự: “Thông qua chuyến đi thiện nguyện, hỗ trợ quán cơm Nụ Cười 4, các em học sinh đã có được những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Sau mỗi chuyến đi, các em đã rèn luyện được nhiều kỹ năng sống, trau dồi được những giá trị đạo đức cho bản thân và nhận thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội”.

Cô Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết: “Những chuyến đi thiện nguyện đã trở thành một hoạt động quen thuộc đối với tập thể giáo viên và học sinh của Trường THCS Nguyễn Du. Không phải đến khi Lớp học hạnh phúc được triển khai thì thầy trò của trường mới làm công việc này. Trước đó, nhiều lần thầy trò của Trường THCS Nguyễn Du cũng đã tới đây hỗ trợ thực hiện, chuẩn bị các phần cơm phục vụ khách. Không chỉ tạo nên “sản phẩm của sự yêu thương” là những lời chia sẻ, động viên, hỏi thăm những khách hàng đặc biệt của quán cơm, mà thông qua những hành động thiết thực trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các em học sinh và thầy cô cũng đã hỗ trợ quán những phần ăn bằng kinh phí do mình đóng góp”.

Từ những lời động viên, thăm hỏi của học sinh đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, một bữa cơm gia đình mà nhiều người lao động vì bận mưu sinh đã không thể có được. Những gương mặt khách ghé ăn cơm bất chợt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Các bạn nhỏ cũng chợt nhận ra, việc làm của mình thực sự có ý nghĩa xã hội. Trao đi những phần cơm bằng chính tấm lòng mình, các em đã cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều tưởng chừng đơn giản. Các em trải nghiệm được một khía cạnh đầy nhân văn trong cuộc sống, hiểu được hạnh phúc không chỉ là khi chúng ta được nhận, mà còn là khi chúng ta cho đi - cho đi những yêu thương để tạo nên hạnh phúc.

Trong môi trường giáo dục hiện nay, nhà trường không chỉ là nơi các em học sinh học tập những kiến thức mà còn là nơi để các em rèn giũa bản thân, hình thành được những phẩm chất tốt đẹp. Để phát huy được phẩm chất ấy của học sinh, các thầy cô tại Trường THCS Nguyễn Du đã tạo một môi trường với những hoạt động mang giá trị nhân văn và giáo dục sâu sắc.

Quán cơm Nụ Cười 4 là quán ăn giá rẻ thứ 4 trong dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ của Quỹ Từ thiện Bông Sen. Quán bắt đầu hoạt động từ ngày 9-9-2013, phục vụ khoảng 500 suất cơm/ngày vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Quán cũng có quầy bán sách 2.000 đồng và quần áo cũ đã giặt ủi với giá 2.000 đồng cho những người thu nhập thấp.

NGUYỄN THU

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lop-hoc-hanh-phuc-va-hon-the-nua-post745729.html