Lớp học 'Tình thương' - điểm tựa tri thức của học sinh nghèo

Xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh là nơi có nhiều khu công nghiệp, thu hút số lượng lớn người nhập cư từ các tỉnh, thành về đây sinh sống, trong số đó có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không có hộ khẩu, con em không có giấy khai sinh, không đủ điều kiện đến trường công lập, con đường tìm đến với con chữ trở nên mịt mù xa tắp. Lớp học 'Tình thương' do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trở thành điểm tựa, là nguồn khơi sáng để các em nhỏ tìm đến tương lai.

Thiếu úy Nguyễn Quốc Thịnh và chiến sĩ Đặng Đình Duy duy trì cho các em học tập trên lớp. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu úy Nguyễn Quốc Thịnh và chiến sĩ Đặng Đình Duy duy trì cho các em học tập trên lớp. Ảnh: Lê Khoa

Nơi trẻ em nghèo tìm đến con chữ

Những ngày cuối tháng 3/2026, chúng tôi gặp lại những đứa trẻ sạch sẽ, tinh tươm trong bộ quần áo gọn gàng tại lớp học “Tình thương” của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức. Em nào em đấy gọi thầy xưng con rất lễ phép. Nhìn các em cười đùa, chào khách đến chơi, bỗng như thấy một bức tranh tương lai mang màu sắc tươi mới đang dần hiển hiện ở đây. Từ lớp học này đã chứng kiến bao thế hệ học sinh là con em của công nhân xa xứ trưởng thành, có em đã theo học lên đại học; nhiều em khác tự tin đọc thông, viết thạo.

Cách đây khoảng 13 năm, dòng người từ các tỉnh, thành cả nước nhập cư về khu công nghiệp Bến Lức để tìm cuộc sống mới, nhưng đa số họ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều cặp vợ chồng không có giấy chứng nhận kết hôn, con cái không có giấy tờ tùy thân, nhiều em nhỏ mồ côi cha, mẹ, hoặc bị cha, mẹ bỏ rơi..., phải ở với ông bà nội, ngoại, người thân. Nhiều em nhỏ mới lên 5-6 tuổi phải theo cha mẹ đi bán vé số, lớn hơn thì làm dọn dẹp cho các nhà hàng, quán ăn và những công việc khác, với mục đích mưu sinh để tồn tại. Vì vậy, để được đến trường học chữ là niềm khát khao của bao em nhỏ nơi này. Trăn trở về tương lai, về cuộc sống của các em, lớp học “Tình thương” ra đời từ sự tâm huyết của các thầy giáo quân hàm xanh và chính quyền địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cảnh, nhân viên báo vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức là người đứng lớp từ ngày đầu cho đến hôm nay. Anh cho biết: “Thời gian đầu, lớp học chỉ hơn 10 em, rồi tăng dần lên 30-40 em..., thầy trò gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phải học nhờ từ phòng trọ của người dân trên địa bàn. Sau vài lần di chuyển, hiện nay, lớp học được chính quyền địa phương bố trí tại Trường Tiểu học Thuận Đạo, xã Bến Lức. Tại đây, nhà trường dành 2 phòng học, có bàn ghế, bảng viết đầy đủ, không còn cảnh chật chội như trước. Các em được học trong môi trường khang trang, an toàn, được gần gũi với các bạn bè cùng trang lứa. Năm học 2025-2026 có tổng số 82 em, độ tuổi từ 6 đến 15, theo học từ lớp 1 đến lớp 5; nhiều em chưa từng biết chữ, hoặc học dở dang rồi quên; có em học chậm, có nhiều em 14-15 tuổi mới bắt đầu vào lớp 1. Để bảo đảm công tác dạy học, chúng tôi chia thành 4 lớp, dạy 2 ca, ca trưa từ 14-16 giờ, ca chiều từ 17-19 giờ”.

Không để các em “bị bỏ lại phía sau”

Hằng ngày, ngoài giờ thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức còn tranh thủ thời gian tìm đến các khu nhà trọ nhằm tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, người thân để động viên, tạo điều kiện cho các em đến lớp, vận động các em không bỏ học giữa chừng. Bởi trong lớp học này, hầu hết các em có hoàn cảnh nghèo khó và mỗi em có câu chuyện đời thương cảm khác nhau.

Chiến sĩ Nguyễn Phú An uốn nắn từng nét chữ cho học sinh. Ảnh: Lê Khoa

Chiến sĩ Nguyễn Phú An uốn nắn từng nét chữ cho học sinh. Ảnh: Lê Khoa

Em Chung Ngọc Lượng (15 tuổi), học lớp 2, mẹ bỏ em ở lại với ông ngoại đi biệt xứ từ khi Lượng còn nhỏ. Nay ông ngoại đã mất, cha thì đi bán vé số từ sáng đến tối mới về. Nhiều năm qua, Lượng một mình lạc lõng trong căn nhà nhỏ của ông ngoại để lại, phải tự lo liệu mọi công việc trong nhà và chăm sóc bản thân. “Nhờ có các chú Biên phòng mà con được đi học, được tiếp xúc, vui chơi với bạn bè. Đi học là cơ hội để con biết đọc, biết viết, viết được con số, được các thầy dạy cho hiểu biết đạo lý, biết phân biệt việc làm đúng sai” - Lượng bộc bạch.

Còn hai chị em ruột Lê Thị Bảo Trân (10 tuổi) và Lê Kim Ngọc (6 tuổi) có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cháy nắng. Kéo em gái vào lòng, Bảo Trân nói: “Nhà con nghèo lắm, cha mẹ đi bán bánh tét và vé số. Ngoài giờ đi học, hai chị em con cũng phải đi bán vé số phụ giúp cha mẹ”.

Một hoàn cảnh khác là em Châu Chí Nguyện, quê Cà Mau, theo cha mẹ về Bến Lức từ lúc mới chập chững biết đi, cho đến nay, Nguyện đã học lớp 3 tại lớp học “Tình thương”. Giờ ra chơi, Nguyện vui cười, nô đùa với các bạn, nhưng khi tan học, Nguyện nhanh chóng thu gom sách vỡ, khoác ba lô lên vai chạy nhanh về đại lý để lấy vé số đi bán. Nguyện chi sẻ: “Con chỉ biết nhà con có 4 chị em, cả nhà sống chung trong nhà trọ nhỏ, hằng ngày cha mẹ đi làm thuê. Nhưng cha mất năm 2024, mẹ gửi 3 anh chị về quê ở với ông bà ngoại; con ở lại với mẹ và dượng (chồng mới của mẹ) để bán vé số, mỗi ngày bán được khoảng 70 tờ, mỗi tờ lãi 1.000 đồng. Nhờ được đi học, con mới biết đọc chữ, biết con số, biết tính tiền trả lại cho khách mua vé số”.

Thượng tá Vũ Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức cho biết: “Hiện nay, đơn vị phân công 2 cán bộ và 2 chiến sĩ trực tiếp đứng lớp. Dù không được đào tạo qua chuyên ngành sư phạm, chỉ tham gia các đợt tập huấn, nhưng bằng tình yêu thương, trách nhiệm với học sinh nghèo, các đồng chí tự nghiên cứu, tự học hỏi trau dồi kiến thức sư phạm để dạy các em học sinh. Ngoài việc dạy cho các em biết đọc, biết viết, các quân nhân còn thay những người làm cha, làm mẹ dạy các em về đạo đức, lối sống, biết kính trọng, lễ phép với ông bà, người lớn, biết yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh và có được kỹ năng sống”.

Suốt 13 năm qua, từ lớp học “Tình thương” này đã có trên 800 lượt em học sinh biết chữ, biết tính toán con số. Nhiều em đã hoàn thành chương trình tiểu học và tiếp tục học ở các bậc cao hơn. Kết quả học tập của các em là nguồn động viên để các thầy giáo quân hàm xanh tiếp tục thầm lặng gieo con chữ giúp nhiều em nhỏ nơi đây tìm đến tương lai. Để có thêm động lực giúp các em bám lớp, tìm con chữ, thời gian qua luôn có sự đồng hành của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ các em về vật chất và tinh thần.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lop-hoc-quottinh-thuongquot-diem-tua-tri-thuc-cua-hoc-sinh-ngheo-post502048.html