Lớp học viết tiếp tương lai cho trẻ nghèo
Suốt 7 năm nay, chị Trà Hồng Lê - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM, đã vận động xây dựng 'Lớp viết tiếp tương lai'.

Các gia sư áo xanh dạy học cho trẻ tại “Lớp viết tiếp tương lai”. Ảnh: NVCC
Đổi thay phận đời
Đều đặn từ 9 - 11 giờ sáng Chủ nhật hằng tuần, “Lớp viết tiếp tương lai” tại một khu nhà trọ trên đường Trần Văn Sắc, thuộc Khu phố 16 (An Khánh, TPHCM) lại rộn ràng tiếng đọc ê a của những đứa trẻ. Lớp học được dựng trên khoảnh sân lợp mái tôn, kê chừng 10 bộ bàn ghế. Học sinh theo học có tuổi đời từ 5 - 15 tuổi, chia làm ba nhóm theo độ tuổi để thầy cô kèm kiến thức tiểu học gồm: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và kỹ năng thực hành xã hội. Thầy cô giảng dạy là những gia sư áo xanh - sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học tại TPHCM.
Trong lớp học, Lý Văn Nhân (16 tuổi) và 4 người em có hoàn cảnh đặc biệt hơn cả. Năm 2015, cả gia đình Nhân từ Cà Mau lên TPHCM mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, phế liệu. Cách đây 9 năm, chị Trà Hồng Lê là sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM tình cờ phát hiện Nhân và em trai Lý Văn Nhẫn (13 tuổi) ở cùng khu trọ vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể đến trường.
Thấy vậy, chị Lê chủ động mang sách vở sang phòng trọ các em dạy kèm mỗi buổi tối, mong các em biết được mặt chữ. Thời điểm đó, ông bà ngoại và bố mẹ Nhân đều không biết chữ, Nhân và em trai không có giấy tờ tùy thân. Thấu cảm với hoàn cảnh đó, chị quyết định dạy chữ cho 2 em.
Đến năm 2018, ba mẹ Nhân sinh thêm 3 người em và chuyển khỏi khu trọ. Vì lo lắng 2 học trò, chị Lê đã dò hỏi và tìm được chỗ trọ mới của các em trên đường Trần Văn Sắc. Tuy nhiên, đến khu trọ này chị phát hiện có nhiều đứa trẻ cũng hoàn cảnh tương tự. Dù đã đủ tuổi đến trường nhưng đều không biết đọc biết viết.
Với mong muốn làm một điều gì đó cho những đứa trẻ nơi đây, chị Lê (lúc này đang công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM) đã cùng với các đồng nghiệp kết nối thành lập “Lớp viết tiếp tương lai” với sự đồng hành của đội hình Gia sư áo xanh đến giảng dạy và duy trì cho đến nay.
Sau thời gian theo học, em Lý Văn Nhân phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, em muốn được đến trường như các bạn nhưng gia đình không có điều kiện. Từ khi tham gia lớp học, em đã đọc thông, viết thạo, nhuần nhuyễn với các phép tính cơ bản. Ngoài việc dạy kiến thức, thầy cô còn dạy chúng em về đạo đức để trưởng thành toàn diện hơn”.

Chị Trà Hồng Lê cùng các thành viên Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM luôn nỗ lực vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ những đứa trẻ theo học. Ảnh: NVCC
Nỗ lực duy trì lớp học
Hầu hết trẻ theo học tại “Lớp viết tiếp tương lai” là con em người nhập cư. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có em đi lượm ve chai kiếm tiền phụ gia đình, em lại bán vé số, phụ quán cơm, chạy vặt... Giai đoạn đầu mở lớp gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc đi thuyết phục cha mẹ cho các em đến lớp bởi phụ huynh không mấy mặn mà, nhiều người đi làm đêm về mệt nên đóng cửa ngủ, số khác không muốn con học vì sợ mất người trông em. Khi mới mở, cả lớp chỉ vỏn vẹn 4 em.
“Thời điểm đó, bản thân là cán bộ Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM nên thuận tiện trong việc vận động các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng, trang bị lớp học. Phụ huynh thấy được hiệu quả từ lớp học, nên đã cho con em mình đến lớp. Đến nay, lớp học đã có 18 em theo học…”, chị Lê chia sẻ.
Một trong những nhà hảo tâm hỗ trợ tích cực cho lớp học là chị Đỗ Thanh Thủy (35 tuổi), chủ khu trọ. Chị Thủy không chỉ hỗ trợ mặt bằng xây dựng không gian cho lớp, mà còn đến vận động từng hộ gia đình ở trọ cho con em theo học tại đây.
“Thương hoàn cảnh các cháu, tôi vận động cha mẹ cho đến lớp để ít nhất biết được mặt chữ. Điều đáng mừng là đến nay, toàn bộ trẻ trong xóm trọ đã có thể đọc, viết và thậm chí nhắn tin để cảm ơn các thầy, cô dạy mình”, chị Thủy chia sẻ.
Ngồi bên cạnh chị Thủy, chị Lê cũng tiếp lời: “Niềm vui nhất của tôi và các bạn gia sư áo xanh dạy tại lớp là nhìn thấy các em nhỏ không có điều kiện đến trường vẫn được học con chữ, phép tính. Mong rằng các em sau này có được cuộc sống, tương lai ổn định hơn”.
Bà Thạch Thị Phép (57 tuổi) có 5 đứa cháu đang theo học tại lớp này chia sẻ: “Cả nhà tôi không biết chữ, sống trong khu trọ với thu nhập phụ thuộc vào nhặt ve chai. Nhiều lần muốn cho cháu đi học nhưng không đủ tiền. May mắn có lớp học tại khu trọ mà các cháu đã biết chữ. Điều đáng mừng hơn nữa, sau quá trình học tập cháu lớn đã biết kèm cháu nhỏ học bài”.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-viet-tiep-tuong-lai-cho-tre-ngheo-post741999.html