Lữ đoàn 293 (Binh chủng Công binh) bàn giao 4 ngôi nhà trong 'Chiến dịch Quang Trung'
Ngày 10-1, tại xã Tuy An Bắc, Lữ đoàn 293 tổ chức khánh thành, và bàn giao 4 ngôi nhà trong 'Chiến dịch Quang Trung' cho nhân dân bị sập đổ do mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Dự bàn giao có Đại tá Đinh Trần Y, Chính ủy Lữ đoàn 293, đại diện Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Sông Cầu, xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, 4 hộ gia đình và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xây dựng nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” của Lữ đoàn 293.
Trong thời gian qua, Lữ đoàn 293 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tổ chức khởi công và hoàn thành 4 ngôi nhà vượt tiến độ đề ra.

Đại diện Lữ đoàn 293 và địa phương trao biểu trưng tặng nhà các gia đình.

Đại diện Lữ đoàn 293 trao quà của Bộ tư lệnh Công binh tặng các gia đình.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 293 trao quà tặng các gia đình.
Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Đinh Trần Y cho biết, việc xây dựng, bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh miền Trung là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thể hiện Quân đội ta là đội quân của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Trong quá trình thi công, mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, khối lượng công việc lớn, song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 293 đã tích cực, nỗ lực làm việc không kể ngày đêm, bảo đảm chất lượng công trình và vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 293 hướng tới chào mừng kỷ niệm Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Binh chủng Công binh (25-3-1946 / 25-3-2026).

Niềm vui của gia đình bên ngôi nhà mới.
Ông Trần Văn Mai, một trong những hộ dân nhận nhà, xúc động bày tỏ: “Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà cửa bị sập đổ, nhiều tài sản của gia đình bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 293, gia đình tôi đã có được ngôi nhà khang trang, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ gia đình và bà con nơi đây”.
Dịp này, mỗi hộ gia đình còn nhận được quà của Bộ tư lệnh Công binh là 1 bộ bàn ghế phòng khách, 1 giường ngủ và quà của Lữ đoàn 293 là 1 tivi, tổng trị giá các phần quà là 17 triệu đồng.












