Lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc, hơn 700 người chết và mất tích
Hôm 27/8, Reuters đưa tin lực lượng cứu hộ tại Nepal đã sử dụng trực thăng để rà soát khu vực nhằm tìm kiếm hàng trăm người vẫn còn đang mất tích sau khi một khối lượng lớn bùn đất và đá đổ sập xuống dòng sông tại khu vực biên giới dãy Himalaya giáp với khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), gây ra lũ lụt thảm khốc càn quét qua các thị trấn và thung lũng, khiến ít nhất 162 người thiệt mạng.
Các quan chức du lịch Nepal cho biết, trong số 579 du khách mất tích có hơn 400 người nước ngoài. Thảm họa này đã ập đến một khu vực vốn đông đúc người đi bộ đường dài và khách hành hương, trong khi cảnh sát dự báo số người chết sẽ còn tăng cao hơn con số 162. "Con số này sẽ tăng lên khi chúng tôi nối lại công tác tìm kiếm và dự kiến sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể" - người phát ngôn cảnh sát Abi Narayan Kafle nói với hãng tin Reuters.
Ông Sunil Sharma, người phát ngôn của Ủy ban Du lịch Nepal, chia sẻ với hãng tin AP rằng trong số các du khách mất tích có 47 người Mỹ, 34 người Úc, 33 người Anh và 24 người Canada. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 27/8 đưa tin số người mất tích trong thảm họa sạt lở đất tại huyện Gyirong (Tây Tạng) là 558 người, bao gồm 260 công dân nước ngoài; tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu số liệu của hai quốc gia có bị trùng lặp hay không.

Thiệt hại do trận lũ bùn ở Nepal - Ảnh: Reuters
Các đoạn video được xác thực cho thấy những khối nước và đất đá khổng lồ cuồn cuộn cuốn trôi hàng chục người tại một cửa khẩu biên giới ở Gyirong, đồng thời phá hủy nhà cửa, đường sá và các công trình điện ở hạ lưu thuộc lãnh thổ Nepal.
"Một dòng bùn khổng lồ ập thẳng về phía chúng tôi" - ông Keshav Prasad Baral, một người sống sót 68 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện, kể lại. "Khi dòng lũ bùn đến gần, nó dâng cao dần. Lúc thấy nó tràn vào nhà, tôi cố nắm tay vợ để đưa bà ấy lên sân thượng. Nhưng bà ấy đã bị dòng bùn cuốn đi" – nhân chứng này kể lại. Bốn giờ sau, một chiếc trực thăng đã đưa ông đến nơi an toàn. "Vợ tôi vẫn đang nằm đâu đó dưới lớp bùn. Bà ấy đã mất rồi" – ông nói thêm.

Cơ chế hình thành dòng lũ bùn ở Nepal - Ảnh: Reuters
Một người sống sót khác kể rằng ông đã tự cứu mình bằng cách bám chặt vào một cây xoài trong khi chứng kiến ngôi nhà nơi mình đang làm việc bị dòng lũ cuốn mất.
Raja Ram Basnet - người phát ngôn của quân đội Nepal, cho biết tại các huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trực thăng đang thả lều, thực phẩm và các vật tư khẩn cấp khác do nước láng giềng Ấn Độ cung cấp.
Báo cáo ban đầu từ các quan chức Nepal cho rằng một trận động đất trong khu vực có thể khiến phần dưới của sông băng sụp đổ và gây ra lũ lụt.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết một trận động đất có cường độ ban đầu được báo cáo là 4,4 độ richter trên thực tế là năng lượng địa chấn được tạo ra bởi sự sụp đổ của đá và băng, sau đó là dòng chảy của những mảnh vụn.
Nhiều nạn nhân đang hành hương đến Kailash Mansarovar, một địa điểm có độ cao lớn ở Tây Tạng được người theo đạo Hindu và đạo Phật và các tôn giáo khác tôn kính. Núi Kailash, nơi mà người theo đạo Hindu tin là nơi ở của Thần Shiva, nằm bên bờ hồ Mansarovar, cũng được coi là linh thiêng trong nhiều tôn giáo khác nhau.


Khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc thiệt hại nặng vì trận lũ bùn - Ảnh: Reuters
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang cử một cố vấn ứng phó thảm họa và cung cấp hỗ trợ trị giá 500.000 USD.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc thống kê có 3 người chết và 265 người mất tích ở Gyirong, nhưng cho biết thêm số người thiệt mạng vẫn đang được xác minh trong nỗ lực cứu hộ.
Hàn Quốc cho biết 8 công dân làm việc tại một nhà máy thủy điện đã mất tích, Malaysia và Nhật Bản cũng báo cáo một số công dân mất tích.
Đoạn phim an ninh được ghi lại ở biên giới phía Trung Quốc cho thấy nhiều người chạy trốn khỏi dòng lũ bùn khi chúng tràn qua khiến các tòa nhà và phương tiện bị phá hủy.
Những hình ảnh trong đoạn phum cho thấy những người tìm kiếm thông tin về các thành viên gia đình mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Nuwakot và Dhading đã tập trung bên ngoài một trung tâm huấn luyện quân đội Nepal, căn cứ cho các hoạt động cứu hộ bằng trực thăng.
Cảnh sát tại cổng đã ghi lại tên những người mất tích bằng cách sử dụng đèn pin trên điện thoại di động còn sót lại làm nguồn sáng duy nhất sau khi điện bị cắt do các nhà máy thủy điện bị hư hại.
Tại các khu vực bị ảnh hưởng, các lớp bùn bao phủ nhà cửa, cây cối và xe cộ. Trực thăng chở những người sống sót bay lượn trên đầu cả ngày.


Hàng trăm người đã thiệt mạng và mất tích sau thảm hoạ - Ảnh: Reuters
Một nghiên cứu ban đầu về hình ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy một vụ lở đất tạo thành dòng chảy băng và đá đã gây ra lũ lụt mang theo các mảnh vụn trên sông Lhende, cách cửa khẩu biên giới Rasuwagadhi giữa Nepal và Trung Quốc khoảng 20 km về phía đông bắc.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những ngôi nhà bị sập, ô tô nổi lềnh bềnh và một cây cầu kim loại bị cuốn trôi, trong khi các nhân chứng cho biết nước nhấn chìm toàn bộ ngôi làng.
Tula Bahadur BK, một nhân viên y tế ở Rasuwa cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy sự tàn phá ở khắp mọi nơi. Các khu định cư bên cạnh dòng sông đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Năm người thân của tôi đã mất tích”.
Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết trận lở đất đã tấn công cảng Gyirong, cắt đứt đường sá, thông tin liên lạc và liên kết điện ở khu vực biên giới Shigatse.
Một nhân viên cứu hộ nói với đài truyền hình nhà nước CCTV về những nỗ lực không có kết quả nhằm liên lạc với cửa khẩu biên giới Gyirong: "Cho đến nay vẫn chưa có kết quả nào".
Một cuộc kiểm tra bằng máy bay không người lái cho thấy tất cả các con đường dẫn đến biên giới đã "bị phá hủy hoàn toàn" - lực lượng cứu hộ cho biết thêm trong một cuộc phỏng vấn.
Video lũ quét kinh hoàng ở biên giới Trung Quốc - Nepal:

