Luka Modric: Hòa Ý là kết quả thật cay đắng

Luka Modric đã thất vọng khi Croatia bị Ý cầm hòa ở phút bù giờ thứ 8.

"Chúng tôi phải nhận bàn thua trước Ý theo cách như thế thật là cay đắng. Tôi thực sự khó nói hết cảm xúc vào lúc này. Bóng đá có những lúc mang đến cho chúng ta thật nhiều niềm vui nhưng có thời khắc khiến bạn phải buồn như hiện tại", Luka Modric nói sau trận đấu giữa Croatia và Ý.

Croatia chỉ có 1 điểm sau 2 trận nên cần thắng tuyển Ý để đi tiếp. Luka Modric có cơ hội mười mươi trên chấm 11 m sau khi Frattesi để bóng chạm tay trong vùng cấm ở phút 52. Thủ môn Donnarumma đã xuất sắc cản thành công cú sút của Modric. Nhưng đúng một phút sau, Luka Modric sút tung lưới tuyển Ý để mở tỷ số trận đấu.

Luka Modric rời sân ở cuối hiệp 2 và nín thở chờ đợi trận đấu kết thúc. Mọi thứ gần như hoàn hảo cho Croatia khi đứng vững đến tận phút bù giờ thứ 8. Tuy nhiên, Mattia Zaccagni có cú cứa lòng tuyệt đẹp gỡ hòa cho tuyển Ý trong thời điểm trận đấu chỉ còn đếm bằng giây.

Luka Modric đã thất vọng khi Croatia bị Ý cầm hòa ở phút bù giờ thứ 8.

Luka Modric đã thất vọng khi Croatia bị Ý cầm hòa ở phút bù giờ thứ 8.

"Chúng tôi không bỏ cuộc và chiến đấu đến những giây cuối cùng. Nhưng bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn và chúng tôi đã không thể chiến thắng", Luka Modric nói trong nỗi buồn.

Bàn thắng vào lưới tuyển Ý giúp Luka Modric đi vào lịch sử EURO với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn. Vấn đề là cơ hội đi tiếp của Croatia rất thấp, nhiều khả năng trận đấu với tuyển Ý là lần cuối của Luka Modric xuất hiện tại sân chơi này.

Theo bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 của EURO 2024, Croatia gặp bất lợi rất lớn do chỉ có 2 điểm và nằm ngoài nhóm đi tiếp. Điều kiện để Luka Modric và các đồng đội vòng vòng 1/8 là tuyển Anh thắng Slovenia với cách biệt nhiều hơn 3 bàn, kế tiếp là CH Czech và Georgia phải thua. Có thể nói cơ hội để Croatia đi tiếp là rất thấp và cần phép màu.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/luka-modric-hoa-y-la-ket-qua-that-cay-dang-202406250838431515.html