Lung linh hình tượng bộ đội Cụ Hồ và khát vọng hòa bình

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng của anh Tự kể lại câu chuyện về một thời bi tráng, tự hào của dân tộc từ những chất liệu quen thuộc gắn liền với người lính như đôi dép cao su, mũ tai bèo...

Những vật dụng như cây bút cũ, chiếc dép cao su, bông hoa, vỏ chai, lọ nhìn thoáng rất bình thường nhưng khi ghép lại với nhau, chiếu dưới ánh sáng lại cho ra những tác phẩm nghệ thuật vô cùng ý nghĩa, độc đáo.

Đây là bộ sưu tập điêu khắc ánh sáng có tên gọi “Dấu chân người lính - Khát vọng hòa bình” do nghệ sỹ Bùi Văn Tự sáng tác, nhằm tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng về ngày 27/7.

Bộ sưu tập là 7 tác phẩm thể hiện hình ảnh của những người lính, người chiến sỹ và những thông điệp hòa bình. Đó là hình ảnh của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, hình ảnh người lính cụ Hồ, hình ảnh những cánh chim… Ở mỗi tác phẩm, anh Tự đều sử dụng các nguyên vật liệu có chất liệu gần gũi, quen thuộc trong đời sống hằng ngày và được sắp xếp theo chủ đề, sau đó kết hợp với nghệ thuật chiếu bóng sẽ cho ra tác phẩm vô cùng thú vị.

Bộ sưu tập của anh Bùi Văn Tự đang được trưng bày tại Bảo tàng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) và thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Qua những tác phẩm này, người xem vừa được chiêm ngưỡng tác phẩm độc đáo có 1-0-2, vừa thêm tình yêu với văn hóa dân tộc, tri ân những người có công với Tổ quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lung-linh-hinh-tuong-bo-doi-cu-ho-va-khat-vong-hoa-binh-post967157.vnp