Luồng gió mát của tình nhân ái

Mới đây, tôi dự buổi lễ tổng kết năm học 2024 - 2025 của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành).

Buổi sáng mùa hè thật oi ả. Tôi chỉ ngồi không mà cũng toát mồ hôi. Sau khi nghe những lời tâm sự rất chân thành của Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn Nguyễn Thị Thu Hà, tôi rất xúc động. Đây là buổi tổng kết cả 10 năm nuôi dạy các em bé khó khăn của trung tâm, 10 năm trung tâm đã vượt qua biết bao gian khó, đã thầm lặng làm những việc thật lớn vì các em bé khuyết tật, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Khen thưởng cho học viên đạt thành tích học tập xuất sắc. Ảnh Tư liệu

Khen thưởng cho học viên đạt thành tích học tập xuất sắc. Ảnh Tư liệu

Do những lý do riêng về thời gian, trung tâm không tổ chức cho các em bé múa hát chào mừng, nhưng khi các em bé đạt kết quả xuất sắc và khá, giỏi trong năm học lên nhận phần thưởng, tự nhiên tôi cảm thấy một luồng gió mát từ các em thổi xuống hội trường. Đó là luồng gió mát như một thông điệp: Trung tâm Võ Hồng Sơn gửi tới khách mời và những nhà hảo tâm, thông điệp ấy nhẹ nhàng khẳng định những điều mà trung tâm đã làm được qua 10 năm phấn đấu. Đó là luồng gió mát thổi suốt qua 10 năm, chứ không chỉ là hôm nay. Gió mát lành, và lòng tôi dịu đi những lo lắng khi chia sẻ với thầy trò ở trung tâm đầy tình nhân ái này.

Những con số trong bảng tổng kết của trung tâm đã nói lên nhiều điều, nhưng quan trọng hơn những con số là những gương mặt trẻ thơ đầy khao khát, đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp sau khi rời mái trường hòa nhập với xã hội. Hòa nhập thành công là thành tích lớn nhất của trung tâm. Mỗi em bé khuyết tật khi đã học được một nghề bảo đảm cho các em tự nuôi sống mình, là trung tâm đã cung cấp cho xã hội một công dân lương thiện có kỹ năng làm việc, có khát khao cống hiến, biết yêu thương và chia sẻ. Và quan trọng nhất, làm an lòng cha mẹ các em, làm dịu đi nỗi khổ tâm của cha mẹ khi thấy con mình gặp khó khăn mà gia đình không thể tự giải quyết.

Ngoài trời về trưa nắng càng gắt, nhưng trong hội trường ai cũng đều cảm thấy mát mẻ. Luồng gió mát của tình nhân ái, biết sống vì người khác đã làm mát lòng mọi người. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, tôi cũng muốn góp một chút niềm vui tinh thần tặng các em bé của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Tôi có một người bạn là nhạc sĩ đang phụ trách một tạp chí dành cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi muốn hợp tác cùng anh viết tặng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn một ca khúc thiếu nhi. Tôi nghĩ, bạn tôi và tôi sẽ làm được điều này, nếu hoàn thành ca khúc đúng dịp ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay thì đó là món quà tinh thần chúng tôi gửi đến trung tâm với tất cả tình thương yêu và lòng quý trọng.

Gió mát đây rồi gió mát ơi!

(Tặng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn)

Thơ: Thanh Thảo

Nhạc: Thái Chí Thanh

Vui gì hơn giữa nắng hè gay gắt/Các em là gió mát/Luồng gió trẻ thơ tràn ngập không gian/Luồng gió yêu thương từ biển lên ngàn/Xua nắng gắt cho các em múa hát/Cô giáo ơi! Cô là gió mát/Tan tan nhanh bao khổ cực tháng ngày/Nào chúng em quần tụ quanh đây/Cho gió mát từ cô lan tỏa/Tới bao cuộc đời trẻ em còn vất vả/Tới cha mẹ các em hy vọng những chồi xanh/Sẽ tốt tươi nhờ cơn gió mát lành.

Điệp khúc: Nhanh nhanh nhanh nào nhanh nhanh nhanh/Gió đưa trăng rằm tưới mát trời xanh/Vầng trăng tròn như không bao giờ khuyết/Các em vui dưới bầu trời đẹp tuyệt/Nhanh nhanh nhanh nào nhanh nhanh nhanh.

THANH THẢO

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/luong-gio-mat-cua-tinh-nhan-ai-53425.htm