Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League: Nước Anh chia nửa buồn vui

2 buổi tối diễn ra lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra với những cảm xúc hoàn toàn đối lập của các đội bóng Anh. Trong khi Manchester United (M.U) và Arsenal đều phải nhận thất bại, Newcastle và Man City đã có được những chiến thắng thuyết phục để vươn lên dẫn đầu bảng đấu của họ.

Newcastle gây ấn tượng mạnh với trận đấu bùng nổ trước PSG. Ảnh: The Telegraph

Newcastle gây ấn tượng mạnh với trận đấu bùng nổ trước PSG. Ảnh: The Telegraph

“Quỷ đỏ” bạc nhược, “Pháo thủ” thua đau

Cuộc khủng hoảng của M.U chưa có dấu hiệu chạm đáy. Trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân của Erik Ten Hag tiếp tục phải nhận thêm một thất bại cay đắng nữa trước đội khách Galatasaray đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền đạo trẻ Rasmus Hojlund đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, hai lần đưa “Quỷ đỏ” lên dẫn trước. Thế nhưng những sai lầm ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự thêm một lần nữa khiến M.U phải chịu những bàn thua rất không đáng có.

Cái tên bị chỉ trích nặng nề nhất tiếp tục là thủ môn Andre Onana. Đường chuyền cẩu thả của anh trực tiếp dẫn đến tấm thẻ đỏ của đồng đội Casemiro và trong thế thiếu người, M.U đã không thể giữ được 1 điểm trên sân nhà. Trắng tay sau 2 trận thua liên tiếp, M.U tụt xuống vị trí cuối bảng, chưa có được điểm nào và thủng lưới tới 7 bàn. Hành trình trước mắt họ sẽ cực kỳ gian nan, còn chiếc ghế huấn luyện viên của Erik Ten Hag càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Arsenal đang có phong độ cao và được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn dù phải làm khách trên đất Pháp trước Lens. “Pháo thủ” quả thật đã có khởi đầu rất tốt với bàn mở tỷ số của Gabriel Jesus. Nhưng sau đó, đoàn quân của Arteta đã không thể kiểm soát được trận đấu như mong muốn. Đội bóng thành London tỏ ra bối rối trước khả năng gây sức ép của các cầu thủ chủ nhà. Trong một tình huống như vậy, thủ môn David Raya đã thực hiện một đường chuyền sai địa chỉ dẫn đến bàn gỡ hòa của Lens.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn cho Arsenal khi ngôi sao Bukayo Saka phải sớm rời sân vì chấn thương. Trong hiệp 2, “Pháo thủ” đã phải nhận thêm một bàn thua từ đội chủ nhà và chấp nhận thất bại đầu tiên trên tất cả các đấu trường ở mùa giải này. Điều còn đáng lo ngại hơn cả việc thua trận là tình hình của Bukayo Saka, ngôi sao sinh năm 2001 đang gặp vấn đề về thể lực và nếu dính chấn thương phải nghỉ thi đấu, đây sẽ là tổn thất rất lớn cho “Pháo thủ”.

Newcastle bùng nổ, Pep thay người ngoạn mục

Đây là mùa giải đầu tiên sau hơn 20 năm Newcastle trở lại đấu trường Champions League. Trận đấu với Paris Saint Germain (PSG) là trận sân nhà đầu tiên của “Chích chòe” ở đấu trường châu Âu mùa giải này và các cổ động viên của đội bóng đã biến các khán đài St. James' Park thành bức tranh cổ động cực kỳ hoành tráng. Trong không khí hừng hực đó, Newcastle đã chơi một trận đấu hoàn hảo trước đối thủ được đánh giá rất cao đến từ nước Pháp.

Mbappe cùng các đồng đội đã bị nhấn chìm trước đội chủ nhà cực kỳ tự tin và hưng phấn. Những tình huống lên bóng như thác lũ của Newcastle khiến PSG thực sự hoa mắt chóng mặt. Dù thủ thành Donnarumma vẫn có những tình huống cản phá ấn tượng, song đội bóng Pháp vẫn phải nhận đến 4 bàn thua. PSG chỉ có được duy nhất một bàn gỡ từ pha lập công của Lucas Hernandez. Thất bại đậm đà của PSG trước Newcastle có thể xem là bất ngờ lớn nhất ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League mùa này. “Chích chòe” với những gì đã thể hiện được kỳ vọng sẽ là “ngựa ô” trong màu giải này.

Trái ngược với người hàng xóm khốn khổ M.U, Man City tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng một chiến thắng nữa. Đây là 3 điểm không hề dễ dàng cho Man City khi họ để đội chủ nhà RB Leipzig cầm hòa cho đến những phút cuối trận đấu. Thế nhưng chỉ một tình huống thay người hợp lý của Pep Guardiola đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Julian Alvarez được đưa vào sân phút 79 thay Phil Foden và ngôi sao người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ bằng một bàn thắng cùng một đường kiến tạo cho Jeremy Doku lập công, đem về chiến thắng 3-1 cho Man City.

Ngay cả khi không có được lực lượng mạnh nhất vào lúc này, khả năng điều binh khiển tướng xuất chúng của Pep vẫn luôn giúp Man City có được những kết quả tốt nhất. Với 6 điểm và 6 bàn ghi được sau 2 lượt trận đầu tiên, đoàn quân của chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục là thử thách rất lớn cho bất cứ đội bóng nào muốn truất ngôi của họ.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League mùa này đã chứng kiến một kỷ lục đáng nhớ. Ở cột mốc 16 tuổi 83 ngày, cầu thủ Lamine Yamal của Barcelona đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong đội hình xuất phát ở một trận đấu tại Champions League, vượt qua kỷ lục cũ của Celestine Babayaro (16 tuổi 86 ngày) được lập từ tháng 11/1994, khi hậu vệ người Nigeria đang thi đấu cho Anderlecht của Bỉ.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/luot-tran-thu-2-vong-bang-champions-league-nuoc-anh-chia-nua-buon-vui-post467132.html