Lý do phim 'Nhà gia tiên' nhanh chóng đạt doanh thu trăm tỷ

Chưa đầy một tuần phát hành, phim 'Nhà gia tiên' của đạo diễn Huỳnh Lập đã cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng dù vướng nhiều tranh cãi. Phim thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi chủ đề tình cảm gia đình, pha trộn các yếu tố hài hước và kinh dị, tâm linh.

Doanh thu "Nhà gia tiên" đã chạm mốc 100 tỷ đồng sau khoảng 6 ngày mở bán vé. Đây là phim Việt thứ 5 gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” trong năm 2025, sau "Chị dâu", "Bộ tứ báo thủ", "Nụ hôn bạc tỷ" và "Đèn âm hồn". "Nhà gia tiên" đang cho thấy tốc độ kiếm tiền nhanh chóng mặt, thậm chí vượt cả "Đèn âm hồn" của đạo diễn Hoàng Nam trước đó. Dự đoán, phim do Huỳnh Lập làm đạo diễn có thể đạt doanh thu 200 tỷ đồng nếu giữ được phong độ tốt.

"Nhà gia tiên" mang phong cách kinh dị hài, xoay quanh Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) - một nhà sáng tạo nội dung gen Z quyết định về lại căn nhà thờ tổ tiên mà cả gia đình mình đang sinh sống để cùng người bạn thân tạo nên những clip “triệu views” trên mạng xã hội. Mất kết nối với gia đình, vốn không tin vào chuyện tâm linh, chịu đựng sự “trọng nam khinh nữ” từ nhỏ, nhưng Mỹ Tiên đã bắt đầu thay đổi kể từ khi bất ngờ nhìn thấy Gia Minh (Huỳnh Lập) - người anh trai đã qua đời từ 10 năm trước vẫn còn tồn tại như một hồn ma. Nhiều tình huống bi hài diễn ra khi hai anh em nỗ lực giữ lấy căn nhà cổ - vốn bị nhiều người thân đòi bán để chia gia sản.

Lý do "Nhà gia tiên" vừa ra rạp chưa đầy một tuần đã đạt doanh thủ trăm tỷ được cho là bởi phim thu hút sự chú ý của nhiều khán giả với chủ đề tình cảm gia đình, pha trộn các yếu tố hài hước và kinh dị, tâm linh. Bên cạnh đó, các phim Việt ra mắt dịp Tết trước đó là "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang, "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành và "Đèn âm hồn" của Hoàng Nam đã hạ nhiệt nên không gặp quá nhiều đối thủ cạnh tranh, giúp "Nhà gia tiên" giành được sức hút nhiều hơn.

Nhìn chung, khán giả đánh giá "Nhà gia tiên" không phải là dự án quá xuất sắc, vẫn còn những điểm trừ, nhưng đây vẫn là bộ phim ở mức ổn, vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí vừa đọng lại nhiều suy ngẫm, đề tài khai thác yếu tố văn hóa, tâm linh.

Một khán giả để lại bình luận trên trang cá nhân sau khi xem "Nhà gia tiên": "Một bộ phim tâm linh nhưng không theo mô típ cũ, mang đến một câu chuyện đầy mới lạ, sáng tạo, vừa hài hước, vừa cảm động, lại có cả những bất ngờ. Kịch bản phim thú vị, sáng tạo, không đi theo lối mòn của các phim tâm linh trước đây. Phim đưa khán giả qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ rùng rợn, xúc động với tình cảm gia đình, đến phẫn nộ trước những âm mưu tranh đoạt. Phương Mỹ Chi với vai diễn đầu tay đã thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận".

"Gọi là xuất sắc thì không hẳn nhưng rất ổn áp và xứng đáng bỏ tiền xem. Vui có, cảm động có, hù dọa có, âm nhạc hay. Rạp mình xem kín chỗ luôn, chúc mừng Huỳnh Lập và ekip", khán giả V.V bình luận.

Tài khoản R.T để lại nhận xét về "Nhà gia tiên": "Mới đầu tưởng ồn ào như webdrama phong cách Huỳnh Lập nhưng không, nhịp phim chậm vừa phải, câu chuyện được đẩy lên từ từ trong 2 tiếng, cho người xem cảm giác đi theo câu chuyện gia đình họ Huỳnh. Kịch bản khá chắc tay khi mọi xung đột trong gia đình này đưa ra đều được giải quyết thấu đáo. Không có kiểu đưa ra tình huống đó xong bỏ đó nên câu chuyện có đầu có cuối, ổn thỏa". Khán giả này còn đánh giá rằng nếu ra mắt vào dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, "Nhà gia tiên" sẽ là một đối thủ đáng gờm của những bộ phim còn lại.

Việc học hỏi, ghi chép những tập tục cúng kiếng, thờ phụng gia tiên trong nhà, thể hiện đậm đà bản sắc và tinh thần văn hóa Việt Nam cũng là yếu tố giúp phim hút khán giả.

Một đánh giá trên mạng xã hội về phim của Huỳnh Lập: "Xem xong phim tự nhiên hiểu ra thêm nhiều điều về truyền thống, phong tục làm đám giỗ, cúng kiếng, ý nghĩa của những tấm tranh kiếng trong nhà và cả tầm quan trọng của căn nhà thờ gia tiên để ông bà đã khuất có nơi về vui vầy cùng con cháu. Mới phút trước còn cười vật vã bởi độ 'chịu chơi' của con ma Gia Minh và em gái Mỹ Tiên thì phút sau lại khóc vì các tình tiết cảm xúc về gia đình, người thân. Không quá ồn ào nhưng ấm áp và chữa lành thật sự. Phương Mỹ Chi diễn tốt quá, mong em thành công với vai trò diễn viên trong tương lai. Huỳnh Lập thì đạo diễn lên tay rõ rệt".

Tuy nhiên, "Nhà gia tiên" vẫn còn một số điểm trừ như: "Một số tình tiết quan trọng chưa được giải quyết trọn vẹn"; "Kỹ xảo vẫn còn chỗ chưa mượt mà"; "Các hiệu ứng kỹ xảo nhằm tái hiện các hiện tượng siêu nhiên thiếu chân thật"; "Hiệu ứng khói, lửa và ma quái thì nhìn hơi ảo"...

Một tài khoản bình luận: "Điểm đáng tiếc nhất là phim bị dán nhãn T18, trong khi thông điệp về thờ cúng tổ tiên, về sự gắn kết gia đình đáng ra nên tiếp cận được với nhiều khán giả nhỏ tuổi hơn. Vì sao lại T18? Có lẽ chỉ khi ra rạp, bạn mới hiểu được lý do. Đây không phải là phim sẽ khiến bạn ám ảnh đến mất ngủ, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn nghĩ về gia đình, về truyền thống, về những điều thiêng liêng mà đôi khi ta vô tình lướt qua trong cuộc sống".

Việc Phương Mỹ Chi góp mặt trong "Nhà gia tiên" cũng là yếu tố khiến khán giả tò mò khi đây là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của nữ ca sĩ. Khán giả nhận xét Phương Mỹ Chi đóng khá tròn vai Mỹ Tiên.

"Khi nghe nữ chính trong Nhà gia tiên là Phương Mỹ Chi mình bất ngờ nhiều lắm. Thực lực của Chi đã được khẳng định trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng nghe đến điện ảnh chắc nhiều người cũng phải hoài nghi. Tuy vậy, ngay từ những cảnh đầu tiên, Phương Mỹ Chi đã làm khán giả thấy được sự tư nhiên, nhả thoại không gượng, nói đúng hơn là vai Mỹ Tiên có gì đó phù hợp với Chi. Vai Mỹ Tiên tuy phù hợp với Chi nhiều thứ, từ độ tuổi, ngoại hình, đến cá tính nhưng đây không phải là một vai dễ, đòi hỏi nhân vật phải truyền tải được cảm xúc cho khán giả. Với vai Mỹ Tiên, chưa thể nói Chi xuất sắc, nhưng nhìn vào nỗ lực, có thể hy vọng vào việc điện ảnh Việt sẽ có thêm một nghệ sĩ đa tài nữa", một khán giả để lại nhận xét trên mạng xã hội.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/ly-do-phim-nha-gia-tien-nhanh-chong-dat-doanh-thu-tram-ty-post1156941.vov