Mã đáo thành công

1

Tiễn Rắn về lại rừng sâu

Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông

Hai ngàn mù mịt long đong

Không trăm không chục không đồng buồn teo

Hai mươi lăm… suốt năm nghèo

Lao đao lận đận lần theo rắn sầu

Phúc duyên Chánh phủ tâm giao

“Quang Trung chiếu diệu” nhịp cầu giúp dân.

2

Đón Ngựa hí vang thiên chân

Bính Ngọ mã đáo thiện thần cung nghinh

Hai ngàn thấm đậm hữu tình

Không trăm vô hữu tâm linh rạng ngời

Hai mươi sáu… tinh – gọn… mười

Kỷ nguyên mới cất tiếng cười vươn lên

Hiệu lực, hiệu quả vững bền

Xây dựng hạnh phúc tảng nền thắng duyên.

3

Việt Nam Hồng Lạc Rồng Tiên

Long Quân muôn thuở chí thiêng giống nòi

Âu Cơ duyên dáng mặn mòi

“Một bọc trăm trứng” rạng ngời long lanh

Lên non xuống biển hóa thành

Thương cha, thương mẹ… hùng anh dặm ngàn

Vượt muôn cơ cực lầm than

Hiếu tâm vẹn vẻ chu toàn xưa sau

Trường Sơn xanh thẳm mật đào

Thái Bình Dương đẹp dạt dào tình thâm.

4

Mười năm, trăm năm, ngàn năm

Năm ngàn năm… ánh trăng rằm ngát hương

Trầm thiêng ấp ủ mười phương

Nhẹ nhàng chiếu diệu cát tường thiên thu

Tứ trọng ân đức vô ưu

Ân cha nghĩa mẹ trường lưu bi từ

Tam bảo – Phật Tăng kinh thư

Quốc Vương Thủy Tổ đẳng thù hồng ân

Đồng bào vạn loại muôn phần

Kể làm sao hết vô ngần thẳm sâu.

5

Xuân về vui hát đồng dao

Mai lan cúc trúc hồng đào xinh xinh

Hạ thu đông… nét hữu tình

Mỗi mùa mỗi vẻ lung linh sắc màu

Tổ quốc ta đẹp làm sao

Trường Sơn chữ “S” suối trào non xanh

Thái Bình Dương biển trong lành

Ngọt ngào sữa mẹ tinh anh đất trời

Dựa lưng nhau… núi biển cười

Tay trong tay nguyện mười mươi thỏa lòng.

6

Bính Ngọ mã đáo thành công

Hai không hai sáu non sông thanh bình

Tinh gọn – số hóa huyền linh…

Hùng Vương Quốc Tổ truyền kinh sử vàng

Phát triển năng lực rỡ ràng

Văn minh thịnh vượng huy hoàng thắm tươi

Thành thị nông thôn… người người

An vui hạnh phúc mỉm cười Xuân thiêng!

Phương Thảo am, Xuân Bính Ngọ-2026

Trần Quê Hương

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ma-dao-thanh-cong-post78877.html