Má Tèo tung chiêu

Thấy thằng con cưng tuổi teen mấy bữa nay bỏ ăn bỏ ngủ, má Tèo xót lắm. Bà lựa lời hỏi con:

- Tèo nè, có gì cứ tâm sự cho má biết, có thể má giúp được…

Tèo ủ dột:

- Cảm ơn má, nhưng mà chuyện yêu đương thế hệ con, má giúp được không?

Má Tèo trợn mắt:

- Con hỏi đúng người rồi, má một bụng kinh nghiệm đây nè!

Tèo được lời như cởi tấm lòng:

- Con để ý một bạn… nhưng nó chê nhà mình nghèo, chê con không có quần áo hàng hiệu, không cỡi xe sang, không xài iPhone 15 nên nó không thèm để mắt tới!

Xếp hàng mua vàng. Ảnh: Kim Ngân/Báo Người Lao Động

Xếp hàng mua vàng. Ảnh: Kim Ngân/Báo Người Lao Động

Má Tèo ngậm ngùi suy nghĩ, chợt vỗ đùi:

- Có chiêu rồi! Hai mẹ con mình hãy ra mấy chỗ ngân hàng bán vàng, Tèo vào xếp hàng rồi đưa điện thoại cho má chụp hình tung lên phây! Bảo đảm con nhỏ đó sẽ nghĩ Tèo là thiếu gia ngầm!

Tèo há hốc mồm, xua tay lia lịa:

- Không được! Xếp hàng rã chân rồi tới lượt con thì tiền đâu mua vàng?

Ba Tèo nãy giờ ở phòng ngoài vẫn lắng tai nghe chuyện hai mẹ con, nhảy xổ vào quát:

- Đồ ngu! Cứ làm theo lời má mày! Bán vàng kiểu đó có ai mua được đâu mà lo!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ma-teo-tung-chieu-44212.html