Mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 32 giờ, bé gái sống sót nhờ tương cà chua và phô mai
Động đất mạnh ở Venezuela đã gây thương vong nặng nề, nhưng một cô bé 12 tuổi đã được cứu sống một cách kỳ diệu sau khi mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa chung cư bị sập suốt 32 giờ, chỉ sống sót nhờ một chai tương cà chua và một ít phô mai.

Cô bé Fabiana đã được đoàn tụ với mẹ sau 32 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát.
Theo BBC, hai trận động đất có cường độ trên 7 độ richter đã xảy ra ở bang La Guaira, miền bắc Venezuela vào ngày 24 tháng 6. Khi đó, cô bé Fabiana, 12 tuổi, đang ở một mình trong căn hộ thuộc tòa chung cư cao 10 tầng ở Caraballeda.
Cô bé Fabiana kể rằng khi cảm nhận được rung chấn đầu tiên đã chạy vào bếp, bám vào bệ bếp. Đột nhiên, các bức tường xung quanh nứt ra và sụp đổ ngay lập tức, nhốt Fabiana dưới đống đổ nát.
"Cháu nghĩ mình sắp chết và sẽ không ai tìm thấy cháu" - cô bé nói.
Mẹ của cô bé - chị Karina Blanco, đang làm việc tại một phòng tập thể dục khi trận động đất xảy ra. Khi nghe tin về trận động đất, chị lập tức lái xe về nhà, nhưng chỉ thấy toàn bộ tòa nhà chung cư đã bị đổ sập hoàn toàn.
Sống sót nhờ tương cà và phô mai
Fabiana kể rằng khi bị mắc kẹt, cô bé bị bao quanh bởi bóng tối, trần nhà gần như chạm vào mặt, chân thì bị kẹt dưới đống đổ nát.
Trong khi cố gắng thích nghi, Fabiana bất ngờ tìm thấy một chai tương cà chua và một ít phô mai bào. Đây chính là thứ giúp cô bé có thêm sức khỏe để chờ đợi đội cứu hộ.
Fabiana cũng tìm thấy điện thoại di động của mình. Mặc dù liên lạc bị gián đoạn và không thể gửi tin nhắn, nhưng cô bé vẫn ghi lại một video cho thấy vị trí của mình, hy vọng sẽ gửi được cho mẹ hoặc những người cứu hộ.
Tình nguyện viên trở thành người cứu mạng
Khoảng 6 giờ sau trận động đất, một y tá được cứu sống đã nói với những người cứu hộ rằng một bé gái vẫn còn sống dưới đống đổ nát.
Tuy nhiên, nhiều cuộc tìm kiếm của lính cứu hỏa không mang lại kết quả, đúng lúc chị Karina sắp tuyệt vọng, thì một tình nguyện viên liên tục gọi Fabiana đã nghe thấy tiếng trả lời. Ngay lập tức người này thông báo cho nhân viên tại hiện trường để bắt đầu một vòng tìm kiếm và cứu hộ mới.
Lực lượng cứu hộ đã sử dụng đèn xe để chiếu sáng đống đổ nát, cẩn thận dọn đường xuyên qua đống mảnh vụn. Fabiana cuối cùng đã được giải cứu vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương ngày thứ Sáu (26/6), sau khi bị mắc kẹt 32 giờ.
Một video lan truyền trên mạng cho thấy cô bé mỉm cười khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, sau đó được lực lượng cứu hộ giúp đỡ và ôm chặt mẹ mình. Fabiana chỉ bị gãy chân trái và một vài vết trầy xước.
Chị Karina cho biết trong số gần 50 cư dân của tòa nhà chung cư, chỉ có ba người sống sót. "Đối với một người mẹ, việc con gái mình còn
Hai trận động đất cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 3.342 người và hàng chục nghìn người vẫn còn mất tích.












