Mạch ngầm truyền thống trong 'ngày hội non sông'

Một cụ ông 106 tuổi và một chàng trai trẻ vừa bước vào tuổi 18 không hẹn mà cùng nhau đến ngày hội bầu cử để thực hiện quyền công dân. Đó là hình ảnh đẹp mang ý nghĩa biểu trưng đầy đủ nhất cho truyền thống 'tre già măng mọc' trong dòng chảy lịch sử bất tận của Thủ đô và đất nước.

Ở tuổi 106, cụ Nguyễn Văn Phan vẫn đến tận điểm bầu cử để bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Lịch

Ở tuổi 106, cụ Nguyễn Văn Phan vẫn đến tận điểm bầu cử để bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Lịch

Cuộc gặp gỡ trong “ngày hội non sông”

Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 21 xã An Khánh, cử tri Nguyễn Văn Pha xuất hiện như một "pho sử sống". Năm nay tròn 106 tuổi, cụ Pha chính là biểu tượng của một “cây trường sinh”. Trong “ngày hội non sông”, cụ dậy rất sớm, chỉnh tề trong bộ áo dài truyền thống, tay chống gậy, khoan thai bước đến điểm bầu cử.

Lo cho sức khỏe của cụ, con cháu ngỏ ý cụ nên bỏ phiếu tại nhà nhưng cụ muốn đến tận nơi, tự mình bầu cử như bao cử tri trẻ tuổi khác. Với cụ, lá phiếu không đơn thuần là một tờ giấy mà là vinh dự, là nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cụ và câu nói lặp đi lặp lại: “Tôi vui quá. Chưa bao giờ thấy vui như thế này”, chúng ta hiểu rằng, niềm vui ấy bắt nguồn từ niềm tự hào của một công dân được đóng góp tiếng nói của mình vào tương lai dân tộc.

Cụ Nguyễn Văn Pha trực tiếp cầm lá phiếu bỏ vào hòm phiếu. Ảnh: Thanh Lịch

Cụ Nguyễn Văn Pha trực tiếp cầm lá phiếu bỏ vào hòm phiếu. Ảnh: Thanh Lịch

Tinh thần ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Cụ Pha là người đứng đầu một gia đình "tứ đại đồng đường" mẫu mực. Ở xóm 2, thôn Đông Lao, ai cũng biết đến cụ. Cách cụ giữ “nếp nhà”, lối sống của cụ giữa hàng xóm láng giềng luôn nhận được sự nể phục và kính trọng của bà con chòm xóm. Trong đại gia đình của cụ, con cháu đều đỗ đạt, thành tài, sống gia giáo và nền nếp. Chính cái "nền" giáo dục gia đình truyền thống ấy là tấm gương phản chiếu giá trị đạo đức và văn hóa của một vùng đất.

Cụ Nguyễn Văn Pha chống gậy, nghiêm trang thực hiện nghi lễ Chào cờ tại điểm bỏ phiếu số 21. Ảnh: Thanh Lịch

Cụ Nguyễn Văn Pha chống gậy, nghiêm trang thực hiện nghi lễ Chào cờ tại điểm bỏ phiếu số 21. Ảnh: Thanh Lịch

Nếu cụ Pha là đại diện cho bề dày truyền thống, thì cử tri trẻ Nguyễn Phụ Văn là hình ảnh của một tương lai đầy triển vọng. 18 tuổi, Văn bước đến hòm phiếu bằng nhiệt huyết và trách nhiệm. Mới tiếp xúc với Văn, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ trước sự chững chạc hiếm thấy ở một chàng trai mới lớn.

Cách Văn tiếp cận ngày bầu cử cho thấy một tư duy mới mẻ, hiện đại, chín chắn. “Đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu bầu trên tay. Đó là một cảm giác đặc biệt, một sự kiện rất đặc biệt”, lời nói của Văn vừa cho thấy sự háo hức, vừa thể hiện lối suy nghĩ nghiêm túc, trưởng thành.

Việc em dành thời gian tìm hiểu kỹ lý lịch, trình độ và đạo đức của các ứng viên trước khi quyết định cho thấy một sự chuyển mình trong nhận thức của thế hệ Gen Z: Họ đòi hỏi ở người đại diện không chỉ là lời hứa, mà là năng lực thực thụ và sự thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Cử tri trẻ Nguyễn Phụ Văn ở tuổi 18 nhưng có tư duy và cách nhìn chững trạc. Ảnh: Hồng Quý

Cử tri trẻ Nguyễn Phụ Văn ở tuổi 18 nhưng có tư duy và cách nhìn chững trạc. Ảnh: Hồng Quý

“Tre già măng mọc”

Hình ảnh Văn vui vẻ check-in sau khi bỏ phiếu không chỉ là để lưu giữ kỷ niệm cá nhân, mà còn là cách người trẻ lan tỏa năng lượng tích cực, khẳng định vị thế trong xã hội. Đó là sự kế thừa có chọn lọc, là sự tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước bằng một tâm thế tự tin và chủ động của thế hệ trẻ.

Sự gặp gỡ giữa một cử tri 106 tuổi và một cử tri 18 tuổi tại cùng một đơn vị bầu cử không chỉ là một sự trùng hợp thú vị, mà đó là minh chứng rõ nét nhất cho mạch ngầm truyền thống đang chảy tràn trong lòng xã hội. Trong mạch ngầm đấy, những “tre già” như cụ Pha chính là điểm tựa tinh thần. Cụ sẽ luôn ở đó, như một “kho lưu trữ” truyền thống dân tộc và nhắc nhở thế hệ sau về giá trị của độc lập, tự do và quyền làm chủ.

Cụ Nguyễn Văn Pha vui vẻ check-in sau khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: Thanh Lịch

Cụ Nguyễn Văn Pha vui vẻ check-in sau khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ảnh: Thanh Lịch

Còn những "măng mọc" như em Văn chính là luồng sinh khí mới, là người kế thừa “ngọn lửa” từ thế hệ đi trước, gìn giữ ngọn lửa đó với tri thức sáng tạo, nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm của một “công dân số” trong thời đại số. Khi hai thế hệ cùng đứng chung dưới một mái nhà văn hóa, cùng cầm trên tay lá phiếu, khoảng cách gần 90 năm tuổi đời dường như xóa nhòa, chỉ còn lại sự đồng điệu đến lạ kỳ của hai con người, hai tâm hồn, hai bầu nhiệt huyết.

Video cử tri 106 tuổi Nguyễn Văn Pha trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân. Video: Hồng Quý

Câu chuyện nêu trên ở xã An Khánh trong ngày hội bầu cử hôm nay là một nét vẽ đẹp trong bức tranh chung của Thủ đô, nơi mà văn hóa truyền thống và tư duy hiện đại luôn song hành, tạo nên một nền tảng xã hội ổn định và giàu sức sống.

Hồng Quý - Ngọc Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mach-ngam-truyen-thong-trong-ngay-hoi-non-song-738923.html