Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Hiện tại, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang đảm nhận nuôi dưỡng 40 cụ, trong đó có những cụ là đối tượng chính sách. Tại đây, các cụ được quan tâm, chăm sóc tận tình từ miếng ăn, giấc ngủ đến sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, chia sẻ: “Người cao tuổi thường là đối tượng có thể trạng yếu, hay mắc các bệnh mãn tính. Chính vì thế, Trung tâm rất quan tâm chăm sóc sức khỏe các cụ. Tại đây có bộ phận y tế đảm nhận việc này, có trách nhiệm thăm khám cũng như thực hiện công tác điều trị trong khả năng”.

Những phần ăn đầy đủ dinh dưỡng được bộ phận cấp dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội chuẩn bị chu đáo.

Những phần ăn đầy đủ dinh dưỡng được bộ phận cấp dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội chuẩn bị chu đáo.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ðua (huyện Cái Nước) đang được chăm sóc tại Trung tâm, do tuổi già, sức yếu nên có cán bộ Trung tâm hỗ trợ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ðua (huyện Cái Nước) đang được chăm sóc tại Trung tâm, do tuổi già, sức yếu nên có cán bộ Trung tâm hỗ trợ.

Y sĩ Trần Kiều Trang trực tiếp chăm lo y tế cho các cụ tại đây.

Y sĩ Trần Kiều Trang trực tiếp chăm lo y tế cho các cụ tại đây.

Chỗ nghỉ ngơi của các cụ được bố trí tùy theo thể trạng và sức khỏe mỗi người.

Chỗ nghỉ ngơi của các cụ được bố trí tùy theo thể trạng và sức khỏe mỗi người.

Cụ Châu Thị Niềm (phải), huyện U Minh và cụ Trần Thị Ngàn, huyện Ðầm Dơi, hơn 10 năm gắn bó với Trung tâm. Niềm vui và sự chia sẻ tại đây đã giúp hai cụ vơi đi thiếu thốn của cuộc sống.

Cụ Châu Thị Niềm (phải), huyện U Minh và cụ Trần Thị Ngàn, huyện Ðầm Dơi, hơn 10 năm gắn bó với Trung tâm. Niềm vui và sự chia sẻ tại đây đã giúp hai cụ vơi đi thiếu thốn của cuộc sống.

Mỗi cụ khi đến với Trung tâm có xuất phát điểm khác nhau, nhưng hầu như tất cả đều có điểm chung là không nơi nương tựa. Thế nhưng, với tình thương và trách nhiệm của cán bộ Trung tâm, các cụ đã tìm được ngôi nhà chung, nơi giúp mình yên tâm an hưởng tuổi già.

Mỗi cụ khi đến với Trung tâm có xuất phát điểm khác nhau, nhưng hầu như tất cả đều có điểm chung là không nơi nương tựa. Thế nhưng, với tình thương và trách nhiệm của cán bộ Trung tâm, các cụ đã tìm được ngôi nhà chung, nơi giúp mình yên tâm an hưởng tuổi già.

Văn Ðum thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mai-am-cho-nguoi-gia-neo-don-a34475.html