Mãi khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ
'Những ngọn nến thắp sáng Nghĩa trang Hàng Dương tối nay không chỉ là để soi sáng những hàng bia mộ lặng lẽ, mà còn để soi sáng tâm khảm mỗi chúng ta, để nhắc nhở rằng Tổ quốc Việt Nam này được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người con ưu tú', Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông xúc động chia sẻ.
Tối 26-7, tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trang trọng tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025).
Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Tham gia cùng đoàn công tác còn có nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; nguyên lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo nhiều sở, ngành của TPHCM.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông xúc động chia sẻ: Trong không khí tháng 7 thiêng liêng, tại Nghĩa trang Hàng Dương, vùng đất thấm đẫm máu xương của bao thế hệ chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM thành kính tưởng niệm, tri ân sâu sắc anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại lễ thắp nến tri ân
Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Thành phố luôn xem công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thiêng liêng và vinh dự. TPHCM đảm bảo 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường, đặc khu làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cùng với đó, hàng loạt chương trình chăm lo thiết thực được duy trì và lan tỏa như: xây dựng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm lo thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu TPHCM mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
“Hôm nay, tại vùng đất thiêng liêng Côn Đảo - nơi từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", mang đậm dấu ấn lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc - nơi Nghĩa trang Hàng Dương ru êm giấc miên trường của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước qua nhiều thế hệ bị tù đày, chúng ta lần mở lại từng trang sử viết về cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu... Các bậc tiền bối, đã ngã xuống, nằm lại giữa đất trời Côn Đảo, nhưng tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của họ đã tiếp thêm ngọn lửa cho phong trào cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đi đến thắng lợi sau cùng”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chia sẻ.


Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương
Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM, Đoàn đại biểu TPHCM kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ và gửi lời tri ân chân thành tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, những người đã cống hiến và hy sinh thầm lặng cho nền độc lập hôm nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tưởng niệm

Các đại biểu tri ân sâu sắc sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ
Đồng chí Đặng Minh Thông cũng bày tỏ quyết tâm của Thành phố trong việc tiếp tục chung tay cùng cả nước phát triển Côn Đảo theo hướng xanh, sạch, bền vững, bảo tồn giá trị lịch sử - tâm linh, xây dựng nơi đây thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha ông.



Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn đại biểu dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thắp hương tại mộ liệt sĩ
Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo và dự lễ chào cờ tại trụ sở UBND đặc khu Côn Đảo.

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Keo

Đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo



Đại biểu dự lễ chào cờ tại đặc khu Côn Đảo
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mai-khac-ghi-cong-on-cac-anh-hung-liet-si-post805616.html