Mái nhà mới của cô bé người Rai
Không thể nhìn, nghe hay nói và tự mình bước đi, nhưng cô bé Nguyễn Thị Ngọc Sang vẫn giữ một nụ cười trong trẻo. 12 năm qua, bên em luôn có người cha lặng lẽ chăm sóc, còn người mẹ phải đi làm xa để mưu sinh. Hôm nay, gia đình em có thêm một mái nhà, để những nhọc nhằn vơi bớt.

Lễ trao nhà cho anh Nguyễn Văn Liêm
Người cha ở lại bên con
Trong căn nhà mới ở thôn Hàm Cần 1, xã Hàm Thạnh, Sang ngồi trên chiếc xe lăn. Đôi mắt to tròn nhưng không thể nhìn thấy xung quanh. Nghe tiếng mọi người trò chuyện, em khẽ cười. Nụ cười hồn nhiên, nhẹ tênh, như thể những thiếu hụt của cuộc đời chưa bao giờ lấy đi niềm vui trong em.
Sang sinh năm 2014, bị mù bẩm sinh. Sau đó, gia đình phát hiện em còn mắc nhiều khuyết tật khác như: bại liệt, teo cơ tay chân, câm, điếc. Từ ngày chào đời, cuộc sống của em gần như gắn với chiếc xe lăn và vòng tay của cha mẹ.
Cha của Sang, anh Nguyễn Văn Liêm, quanh năm gắn với ruộng rẫy. Còn mẹ của Sang đi làm công nhân ở Bình Dương, thỉnh thoảng mới về. Một người đi làm, một người ở nhà chăm con. Những lúc có người gọi làm thuê, anh Liêm tranh thủ kiếm thêm thu nhập; không có việc thì về nhà chăm mấy sào ruộng. "Cuộc sống của gia đình vốn không dư dả. Từ ngày Sang ra đời, gánh nặng càng thêm chồng chất. Con thường xuyên đau ốm, mỗi tháng phải đi khám, nhận thuốc. Những lúc bệnh trở nặng, vợ chồng tôi lại chạy vạy, vay mượn để có tiền đưa con đi điều trị", anh Liêm chia sẻ.
Căn nhà cũ trước đây cũng không đủ che chở cho 6 người. Những ngày nắng nóng, cả nhà phải tìm bóng cây tránh nóng. Mưa xuống lại lo dột, lo gió lùa. Với Sang, một đứa trẻ không thể tự bước đi, mỗi thay đổi của thời tiết đều thêm một nỗi lo cho cha mẹ. Vì thế, căn nhà mới đến với gia đình anh Liêm đúng lúc. Đó không chỉ là nơi ở khang trang hơn, mà còn giúp gia đình vơi bớt một phần khó khăn sau nhiều năm chật vật.

Vợ chồng anh Liêm và con gái út Nguyễn Thị Ngọc Sang bị mắc nhiều khuyết tật bẩm sinh
Mái nhà từ những tấm lòng
Từ sự vận động của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng và sự chung tay của các đơn vị, mạnh thường quân, gia đình anh Liêm có được căn nhà mới với kinh phí hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận hỗ trợ 60 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Tiết - Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 3.500 người mù; riêng khu vực phía Đông tỉnh có 1.442 hội viên, trong đó có 27 trẻ em mù đa khuyết tật. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện, phía sau những con số ấy là những gia đình cần thêm sự sẻ chia và điểm tựa để vượt qua khó khăn
Với Sang, có lẽ những điều em cần cũng thật giản dị. Một mái nhà không còn dột mỗi khi trời mưa. Một gian phòng đủ ấm khi gió về. Và hơn hết, vẫn là vòng tay của cha mẹ luôn ở bên.
Chiều xuống, Hàm Cần bất chợt có mưa rừng. Sang vẫn ngồi trước hiên nhà mới. Em không nhìn thấy mái nhà vừa xây xong, cũng không thể nói lời cảm ơn, nhưng khi có người gọi tên mình, em lại cười tươi. Nụ cười nhỏ bé, trong veo giữa căn nhà mới. Và có lẽ, đó cũng là điều đẹp nhất mà Sang có thể gửi đến những người đã góp một phần để gia đình em có thêm một mái ấm, còn cha mẹ em thêm vững lòng trên chặng đường phía trước.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mai-nha-moi-cua-co-be-nguoi-rai-463971.html
