Mái trường dựng xây từ màu xanh áo lính
Hưởng ứng 'Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm' hỗ trợ xây dựng trường học tại các xã biên giới tỉnh Cao Bằng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công nhiều hạng mục công trình. Sự có mặt của những người lính quân hàm xanh không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ các công trình trước năm học mới, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo an sinh, củng cố 'thế trận lòng dân' và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Mỗi ngày, có hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tham gia xây dựng công trình Điểm trường Mầm non Cốc Pàng. Ảnh: Dương Giang
Chung sức thực hiện chủ trương lớn ở vùng biên
Cao Bằng là một trong những địa phương có địa hình hiểm trở, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của đồng bào các dân tộc ở nhiều xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp và các điểm trường mầm non không chỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nguồn nhân lực và củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về xây dựng trường học tại các xã biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát động lực lượng tham gia "Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" hỗ trợ thi công các công trình, phấn đấu hoàn thành trước năm học 2026-2027. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời tiếp tục khẳng định truyền thống "Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu".
Ngay sau lễ xuất quân của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, các Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Cô Ba và Xuân Trường đã duy trì thường xuyên từ 14 đến 16 cán bộ, chiến sĩ mỗi ngày tham gia hỗ trợ thi công. Trung tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết, trong chiến dịch này, Đồn Biên phòng Cốc Pàng là một trong những đơn vị triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thi công và các lực lượng liên quan để triển khai đồng bộ các phần việc được giao. Để bảo đảm tiến độ hoàn thành trước thềm năm học mới, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã điều động lực lượng trực tiếp tham gia hỗ trợ thi công. Không chỉ góp sức lao động, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là ở những hạng mục đòi hỏi nhiều nhân công.
Màu xanh áo lính trên công trường vùng cao
Những ngày giữa mùa hè nắng như đổ lửa, công trường xây dựng Điểm trường Mầm non Cốc Pàng luôn rộn ràng tiếng máy móc xen lẫn bước chân của những người lính quân hàm xanh. Dưới cái nắng gay gắt của vùng núi, từng tốp cán bộ, chiến sĩ miệt mài vận chuyển vật liệu, đào hố móng, san gạt mặt bằng, lắp dựng kết cấu công trình. Thời tiết thất thường khiến việc thi công gặp nhiều trở ngại. Có những ngày nắng nóng gay gắt, bụi phủ kín công trường; nhưng cũng có lúc mưa lớn làm mặt bằng trở nên lầy lội, việc vận chuyển vật liệu hết sức vất vả. Song vượt lên những khó khăn ấy là tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ.
Hạ sĩ Đặng Minh Thông, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng chia sẻ, được trực tiếp góp sức xây dựng trường học cho trẻ em vùng biên giới là niềm tự hào của mỗi người lính. Dù công việc nặng nhọc, anh và đồng đội luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để các em nhỏ sớm được học tập trong ngôi trường mới khang trang, an toàn. Theo Trung tá Dương Văn Giang, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã được quán triệt đầy đủ về ý nghĩa của công trình, chủ động khắc phục khó khăn về điều kiện sinh hoạt, thời tiết và địa hình để tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Dù nắng nóng như thiêu như đốt, các chiến sĩ quân hàm xanh vẫn miệt mài, chăm chỉ làm việc. Ảnh: Dương Giang
Không chỉ phát huy sức trẻ, nhiều cán bộ có kinh nghiệm trong công tác dân vận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng trực tiếp tham gia chỉ huy, điều hành các tổ công tác. Đại úy Hoàng Văn Khánh, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng, là người con của quê hương Cao Bằng. Với anh, việc được trở về đóng góp công sức xây dựng ngôi trường dành cho trẻ em vùng biên mang ý nghĩa đặc biệt. Bộ phận do anh phụ trách luôn chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, phối hợp hiệu quả với đơn vị thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Theo báo cáo, tính đến ngày 14/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã huy động gần 300 lượt cán bộ, chiến sĩ với 215 ngày công lao động; vận chuyển hơn 80 tấn vật tư, thiết bị xây dựng cùng 30m³ cát; san lấp 50m³ đất nền và 500m² mặt bằng; đào 220 hố móng, lắp đặt 220 cục móng kim cương; lắp dựng 100m² khung kết cấu, 150m² khung sàn, 2 téc nước; xây dựng 150m tường bao, bờ kè và hoàn thiện nhiều hạng mục khác. Riêng hệ thống móng và bờ kè đã đạt khoảng 98% khối lượng theo kế hoạch. Theo ông Nguyễn Hải Quý, Chỉ huy trưởng công trường, địa hình miền núi và thời tiết thất thường khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng tỉnh, tiến độ các hạng mục luôn được bảo đảm theo kế hoạch, tạo điều kiện để công trình hoàn thành đúng thời hạn trước năm học mới.
Gieo tri thức, vun đắp "thế trận lòng dân"
Chứng kiến điểm trường đang dần hình thành, cô giáo Lý Thị Bích, người nhiều năm gắn bó với Điểm trường Mầm non Cốc Pàng cho biết, việc có một ngôi trường mới là niềm mong mỏi của tập thể giáo viên và phụ huynh. Hiện nay, điểm trường có 59 học sinh với 4 giáo viên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, nhưng điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Mỗi mùa mưa bão, giáo viên luôn phải tất bật di chuyển bàn ghế, đồ dùng học tập để tránh hư hỏng và bảo đảm an toàn cho trẻ. Khi công trình hoàn thành, những nỗi lo ấy sẽ dần được thay thế bằng niềm vui về một môi trường học tập an toàn, khang trang hơn. Quan trọng hơn, đó còn là nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực biên giới.
Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, việc tham gia xây dựng điểm trường không chỉ là hỗ trợ ngày công lao động. Thông qua hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tăng cường công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ngay từ cơ sở. Trung tá Dương Văn Giang khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch đều xác định rõ, đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những người lính Biên phòng hôm nay không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn đang góp sức dựng xây tương lai bằng những công trình dân sinh thiết thực. Khi tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên trong những ngôi trường vừa hoàn thành, đó cũng là lúc những ngày lao động miệt mài của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng được đền đáp bằng niềm vui của trẻ em, của đồng bào vùng biên và bằng sự bồi đắp ngày càng vững chắc "thế trận lòng dân" nơi phên giậu của Tổ quốc.
Điểm trường Mầm non Cốc Pàng được khởi công ngày 19/6/2026 từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Công trình gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, khu bếp ăn, khu vệ sinh khép kín, tường rào, cổng trường và sân chơi bê tông kiên cố. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc và nuôi dưỡng 59 trẻ mầm non trên địa bàn.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mai-truong-dung-xay-tu-mau-xanh-ao-linh-post505920.html












