Man City áp sát Arsenal sau trận thắng Fulham 3-0: Dấu ấn Semenyo và nỗi lo Haaland
Manchester City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 3 điểm sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham, ghi đậm dấu ấn của tân binh Semenyo cùng sự trở lại của Haaland.
Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Fulham tại vòng 26 Ngoại hạng Anh không chỉ giúp Manchester City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm, mà còn phô diễn sức mạnh đáng sợ của "vũ khí hủy diệt" mới mang tên Antoine Semenyo. Trong một ngày Etihad rực lửa, thầy trò Pep Guardiola đã gửi một thông điệp đanh thép tới cuộc đua vô địch mùa này.
Antoine Semenyo: "Mũi khoan" mới của Pep Guardiola
Tân binh người Ghana đang chứng minh mình là bản hợp đồng thành công nhất của Pep Guardiola trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Semenyo không chỉ mang đến tốc độ mà còn là sự hiệu quả tuyệt đối với một pha chọn vị trí nhạy cảm để mở tỷ số ở phút 24, trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Nico O'Reilly nhân đôi cách biệt chỉ 6 phút sau đó.
Với thống kê ấn tượng gồm 5 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 8 lần ra sân, Semenyo đang trở thành luồng gió mới đầy sức mạnh cho hàng công "The Citizens". Sự hòa nhập nhanh chóng của anh giúp Man City có thêm phương án tấn công biên cực kỳ đa dạng.

Semenyo nhanh chóng khẳng định chỗ đứng tại Man City.
Erling Haaland và tín hiệu tích cực từ bóng sống
Sau gần 2 tháng chờ đợi kể từ trận gặp West Ham, Erling Haaland mới lại ghi bàn từ một tình huống bóng sống tại Ngoại hạng Anh. Bàn thắng này giải tỏa áp lực cực lớn cho chân sút người Na Uy, đồng thời khẳng định bản năng sát thủ của anh khi nhận được sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Haaland vẫn ghi bàn đều đặn cho Man City.
Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên không trọn vẹn khi Haaland phải rời sân ngay sau giờ nghỉ để nhường chỗ cho Omar Marmoush. Dù đây có thể là biện pháp phòng ngừa của Pep Guardiola, nhưng nó vẫn dấy lên những lo ngại về thể trạng của tiền đạo chủ lực trong giai đoạn nước rút khốc liệt của mùa giải.
Bức tường thép và chiều sâu từ lò đào tạo trẻ
Bên cạnh sự tỏa sáng của các ngôi sao, Nico O'Reilly đã có màn trình diễn chững chạc khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và tích cực pressing tầm cao. Cầu thủ sinh năm 2005 đang cho thấy lò đào tạo của Man City vẫn đủ sức sản sinh ra những tài năng gánh vác trọng trách ở đội một.
Ở phía dưới, sự điềm tĩnh của Marc Guehi kết hợp cùng lối chơi máu lửa của Ruben Dias đã hóa giải hầu hết các pha hãm thành từ Fulham, bất chấp đội khách tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.50. Sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma với những pha cứu thua xuất thần cũng đóng vai trò then chốt giúp Man City bảo toàn mành lưới.
Chiến thắng này đưa Man City áp sát Arsenal với khoảng cách chỉ còn 3 điểm. Khi bộ máy của Pep Guardiola bắt đầu vào guồng ở giai đoạn 2, áp lực ngàn cân đang đè nặng lên vai "Pháo thủ". Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn sẽ kịch tính đến những vòng đấu cuối cùng.














