Man City tiếc nuối vì mất De Bruyne, Pep Guardiola phản ứng
Man City tiếc nuối vì mất De Bruyne sau khi tiền vệ người Bỉ này tỏa sáng trong màn ngược dòng ngoạn mục trước Crystal Palace.
Kevin De Bruyne sẽ rời Manchester City khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè nhưng cầu thủ người Bỉ đã cho đội bóng thấy Man City mất gì với màn trình diễn tuyệt vời trong trận thắng ngược 5-2 trước Crystal Palace từ thế bị dẫn 0-2 ở vòng 32 Premier League trên sân nhà Etihad. Màn trình diễn này có thể khiến Man City tiếc nuối vì mất De Bruyne sau mùa này.
Ngôi sao của Manchester City Kevin De Bruyne đã hạ thấp lời đồn về việc anh giải nghệ sau khi tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Crystal Palace vào thứ Bảy. Cầu thủ người Bỉ sẽ rời Sân vận động Etihad vào mùa hè sau một thập kỷ là cầu thủ của Man City, nhưng hoàn toàn có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao của mình ở nơi khác.
Man City của HLV Pep Guardiola bị dẫn trước 2-0 trên sân nhà Etihad trước Crystal Palace, và Eberechi Eze của đội khách đã bị từ chối bàn thắng thứ ba trong nửa giờ đầu tiên sau khi việt vị một chút.

Man City tiếc nuối vì mất De Bruyne khi ngôi sao người Bỉ tiếp tục tỏa sáng. ẢNH: GETTY
Nhưng thật kỳ diệu, Man City đã tạo ra một cú đảo ngược đáng kinh ngạc trong trận đấu, với De Bruyne đưa đội của mình trở lại trận đấu bằng một cú đá phạt chính xác gỡ lại 1-2 và Omar Marmoush gỡ hòa 2-2, trước khi ba bàn thắng trong hiệp hai giúp các cầu thủ của Pep Guardiola giành chiến thắng 5-2 .
Chiến thắng này giúp Man City tiếp tục săn tìm suất tham dự Champions League , và De Bruyne vẫn quyết tâm đạt được mục đích đó như một món quà chia tay. "Tôi muốn ra đi với suất dự Champions League cho đội bóng này vì họ xứng đáng với điều đó", De Bruyne chia sẻ với Match of the Day, "Chúng tôi đã tham dự Champions League trong chín, mười năm kể từ khi tôi ở đây.
Vì vậy tôi hy vọng chúng tôi có thể làm được điều đó cho đội bóng vào năm tới và tôi sẽ cố gắng chơi bóng tốt như tôi vẫn luôn làm. Sau khi rời Man City, tôi muốn tiếp tục chơi bóng, vì vậy chúng ta hãy xem tôi có thể kết thúc ở đâu".
De Bruyne cho rằng thời điểm anh ghi bàn vào lưới Crystal Palace là chìa khóa của trận đấu, anh nói: "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải ghi bàn càng nhanh càng tốt và thay đổi một chút cảm giác của trận đấu. Tôi không nghĩ chúng tôi chơi tệ đến vậy nhưng tỷ số thì không tốt chút nào. Chúng tôi đã bắt đầu từ đó”.

Điểm tích cực với Man City là các sao trẻ đều thi đấu tốt và ghi bàn. ẢNH: GETTY
Mateo Kovacic đưa Man City vươn lên dẫn trước 3-2 ngay đầu hiệp 2, với các cầu thủ trẻ James McAtee và Nico O'Reilly ghi bàn ấn định kết quả 5-2. Bàn thắng của McAtee đến trong lần đầu tiên anh ra sân cho Man City tại Premier League, và anh cho rằng việc để thua sớm không phản ánh đúng cục diện trận đấu.
"Tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng bị dẫn trước 2-0, tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngay từ đầu," McAtee nói với TNT Sports. "Dù sao thì chúng tôi cũng chơi tốt và chúng tôi biết rằng các bàn thắng sẽ đến. Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh tốt để trở lại”.
HLV Pep Guardiola của Man City cũng tin rằng đội của ông đã chơi tốt ngay cả trong giai đoạn đầu khi họ bị bắt bài và thua trước 2 bàn bởi các pha lập công của Eze và Chris Richards. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng phản ứng sau khi fan Man City hô vang tên De Bruyne trong suốt trận đấu, ông ca ngợi tác động của De Bruyne trong việc giúp đội chủ nhà Man City xoay chuyển tình thế.
"Chúng tôi có động lực từ cú đá phạt của Kevin De Bruyne và sau đó chúng tôi đã chơi một trận thực sự tốt mặc dù đang bị dẫn trước 2-0", HLV Pep Guardiola của Man City cho biết, "Đây là Kevin De Bruyne mà chúng tôi đã biết trong nhiều năm.

Pep Guardiola phản ứng bằng cách ca ngợi De Bruyne, liệu Man City tiếc nuối vì mất De Bruyne? ẢNH: GETTY
Tôi biết De Bruyne đã vật lộn trong năm rưỡi qua (với chấn thương). Bây giờ, anh ấy thoải mái, không đau đớn và hoàn toàn khác biệt. Màn trình diễn của De Bruyne là những gì anh ấy đã làm trong rất nhiều, rất nhiều trận đấu. Tôi biết rằng anh ấy có thể làm được.
De Bruyne rất, rất thông minh. Anh ấy đã giúp rất nhiều để giành chiến thắng trong trận đấu đó, Kevin De Bruyne với một cú đá phạt đã thay đổi khoảnh khắc. Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy có tài năng độc đáo, tầm nhìn trong đường chuyền. Khi các cầu thủ ở phía trước và Kevin De Bruyne có bóng, họ biết họ có thể chạy vì bóng sẽ được chuyền đến. Lòng biết ơn của tôi đối với De Bruyne là rất lớn. Không ai có thể làm được những gì Kevin De Bruyne đã làm”.