Mặn mòi yêu thương

Tập truyện ngắn 'Huyết yến' do NXB Thanh niên ấn hành năm 2024 là tập truyện in riêng thứ hai của Nguyễn Thị Phương Lan sau 'Nước hoa hương gỗ' ra mắt năm 2023.

Đó là quá trình lao động nghiêm túc, cần mẫn, là những giây phút suy tư lắng nghe từng thanh âm của cuộc sống bộn bề, là sự thấu cảm trở trăn với những phận đời nhỏ bé. Người đọc cứ cuốn theo sự dẫn dắt khéo léo tinh tế và lối kể chuyện bình thản nhẩn nha, để rồi nhận ra ẩn chứa trong mỗi câu chuyện là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà thấm thía.

Bìa tập truyện ngắn “Huyết yến”.

Bìa tập truyện ngắn “Huyết yến”.

“Huyết yến” được coi là truyện ngắn “đinh” đã được tác giả lấy làm nhan đề cho cả tập truyện.

Theo tôi, đây là một truyện ngắn có tứ rất độc đáo và đầy ấn tượng, lấp lánh như những vệt khảm trai in dấu ấn tên tuổi của Phương Lan trong nghiệp văn chương. Chị như hóa thân vào nhân vật để thấu tỏ giãi bày từng cung bậc cảm xúc của mình. Nhân vật cô gái trong truyện ví mình như con chim yến chắt chiu tâm huyết, sức lực, tình cảm để xây tổ ấm. Cô thương con chim yến đã xây tổ bằng máu và nước mắt, trải qua sự đau đớn để dựng nên tổ ấm cho những đứa con tương lai nhưng bị người đời nỡ tâm chiếm đoạt, và thương bản thân mình đã hy sinh vô điều kiện nhưng đành buông bỏ khi nhận ra sự hy sinh của mình đã bị người yêu định đoạt bằng một cái giá cụ thể.

Vẫn với ý tưởng về việc xây dựng gìn giữ tổ ấm, “Tên trộm” cũng là một truyện ngắn khá thú vị. Người đọc cứ dõi theo từng cử chỉ hành động của một tên trộm với tâm lý hồi hộp, căng thẳng lo lắng cho chủ nhân ngôi nhà. Tên trộm ấy đã khoắng được một mẻ kha khá nhưng lại để lại cho đôi vợ chồng trẻ - chủ nhân của ngôi nhà - một bài học sâu sắc về gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Lần giở từng trang truyện, người đọc sẽ bắt gặp những cảnh huống “rất đời” với diễn biến tâm lý “rất người”. Truyện ngắn “Cái giá của sự bình yên” diễn tả tâm trạng bức bối của nhân vật “anh” khi hằng ngày cứ bị “tra tấn” bởi những tiếng chạy nhảy thình thịch ở căn hộ bên trên dội xuống. Nhưng khi biết được hoàn cảnh của những con người đáng thương ấy, anh lại xót xa và tự trách cứ dằn vặt mình.

Truyện “Anh có ba tiếng trước khi bay” là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai nhân vật từng là người yêu của nhau, “anh” cứ tưởng rằng sẽ có những giây phút giải tỏa cho nỗi trăn trở của mình sau thời gian chia xa. Nhưng chính trong thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ngộ ra được nhiều điều về tình yêu, lẽ sống, sự hy sinh, thậm chí cả bài học kinh doanh nữa.

Mỗi truyện ngắn, với điểm nhìn linh hoạt, tầng tầng lớp lớp cảm xúc và bi kịch về tình yêu, hôn nhân được thể hiện. Chưng cất từ chất liệu đời sống, chị phác họa từng nét tâm trạng của nhân vật, cho các nhân vật có cơ hội để bày tỏ nỗi lòng, để từ đó hóa giải “nút thắt” trong lòng.

Đọc cuốn sách “Huyết yến”, độc giả được hòa cùng số phận của nhân vật theo những dòng cảm xúc nhẹ nhàng trong trẻo và bồi đắp cho mình những giá trị sống giản dị mà ăm ắp yêu thương.

Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan sinh năm 1979, quê quán Nghệ An. Chị tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Tạ Thị Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/man-moi-yeu-thuong-678330.html