Mãn nhãn với đêm đại nhạc hội 'FPS 2024 - Time Capsule' của sinh viên 'trường báo'

Đêm nhạc 'FPS 2024-Time Capsule' khép lại chuỗi sự kiện chào tân sinh viên K44 của khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cô Dương Thị Thục Anh - phó khoa Chính trị học phát biểu khai mạc chương trình.

Cô Dương Thị Thục Anh - phó khoa Chính trị học phát biểu khai mạc chương trình.

Tối ngày 22/10, tại hội trường C - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, diễn ra đêm đại nhạc hội “FPS 2024 - Time Capsule”.

Đêm đại nhạc hội “FPS 2024 - Time Capsule” là điểm đến cuối cùng, khép lại chuỗi sự kiện chào tân sinh viên K44 của khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình có sự xuất hiện của các vị đại biểu, khách quý đến từ Ban Giám đốc Học viện, các thầy cô đến từ khoa Chính trị học cùng các nhà tài trợ, bảo trợ truyền thông và các tân sinh viên.

Tiết mục hợp xướng “Chính tôi người Việt Nam” đã mở màn cho đêm đại nhạc hội “FPS 2024 - Time Capsule” trước khi cô Dương Thị Thục Anh - Phó Khoa Chính trị học phát biểu khai mạc chương trình.

 Tiết mục hợp xướng “Chính tôi người Việt Nam” (Ảnh: FPS 2024 - Time Capsule).

Tiết mục hợp xướng “Chính tôi người Việt Nam” (Ảnh: FPS 2024 - Time Capsule).

Chương 1 của đêm đại nhạc hội với tên gọi “Dreamscape” đã được làm nóng với ca khúc chủ đề “We Are The FPS”, được thực hiện bởi chính các bạn sinh viên khoa Chính trị học. Nối tiếp ngay sau đó là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ khách mời 14 Casper & Bon Nghiêm với những ca khúc như “Một Đời” hay “Bao tiền một mớ bình yên?” đã đưa cả hội trường chìm vào những giai điệu bay bổng, khép lại chặng đầu tiên của chương trình.

 14 Casper và Bon Nghiêm mang đến những giây phút sâu lắng cho khán giả.

14 Casper và Bon Nghiêm mang đến những giây phút sâu lắng cho khán giả.

Với chủ đề “Reflection”, chương 2 đã mang đến những giây phút sâu lắng cho các bạn tân sinh viên với hai tiết mục “Những kẻ mộng mơ” và “Bao lời con chưa nói”. Đặc biệt, phần trình diễn “Bao lời con chưa nói” với những thước phim của các bạn sinh viên và mẹ đã gây xúc động cho các khán giả.

Sau hai chương mang màu sắc trầm lắng, không khí tại hội trường đã được làm nóng trở lại với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Hà Lê tại chương 3 mang tên “Breaking Dawn”. Với 4 ca khúc, đặc biệt là màn trình diễn “Quay lại giường đi em”, Hà Lê đã đốt cháy bầu không khí bầu không khí của hội trường.

 Hà Lê đốt cháy không khí tại hội trường bằng những ca khúc sôi động.

Hà Lê đốt cháy không khí tại hội trường bằng những ca khúc sôi động.

Nối tiếp những cảm xúc tuyệt vời trong đêm đại nhạc hội, chương 4 mang tên “Coming Soon” tiếp tục với sự xuất hiện của dàn ca sĩ khách mời Quân A.P, Mr. B và Phạm Việt Thắng. Với hai bản hit “Bông hoa đẹp nhất” và “You are my crush”, Quân A.P đã mang đến sự bùng nổ cho chương trình và nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ đến từ các bạn tân sinh viên.

 Sự xuất hiện của Quân A.P làm bùng nổ khán phòng.

Sự xuất hiện của Quân A.P làm bùng nổ khán phòng.

Đêm đại nhạc hội cũng là lời chào kết của “FPS 2024 Time Capsule” gửi đến các bạn tân sinh viên, thể hiện sự trân trọng ở một sự kiện được tổ chức dành riêng cho các bạn. Ban Tổ chức mong rằng đây sẽ là bước khởi đầu đáng nhớ cho chặng hành trình 4 năm thanh xuân của các bạn tân sinh viên K44 khi đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hữu Quyết - BTC FPS 2024

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/man-nhan-voi-dem-dai-nhac-hoi-fps-2024-time-capsule-cua-sinh-vien-truong-bao-post705743.html