Màn tranh tài thú vị của hai chàng rể làng Đường Yên
Màn tranh tài như: Thi cày, câu ếch, đối đáp, bắt chạch trong chum… của hai chàng rể tại lễ hội truyền thống Hội Kén rể Đường Yên (xã Thư Lâm) đã đem đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Chiều 20-3 (mồng 2 tháng Hai năm Bính Ngọ) rất đông người dân và du khách đã có mặt tại đình làng Đường Yên để theo dõi màn tranh tài của hai chàng rể trong lễ hội truyền thống Hội Kén rể Đường Yên.

Lễ hội truyền thống Hội Kén rể Đường Yên - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là một sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, gắn với truyền thuyết về nữ tướng Lê Hoa - người theo Hai Bà Trưng đánh giặc, lập nhiều chiến công và được nhân dân tôn kính.

Sau khi đất nước thanh bình, bà mở hội kén rể nhằm lựa chọn người xứng đáng, đồng thời khuyến khích trai tráng rèn luyện đức - trí - dũng.

Lễ hội không chỉ nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống mà còn góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian đặc sắc của cộng đồng thông qua các nghi thức tế lễ truyền thống, cùng nhiều hoạt động dân gian.

Sau phần khai hội, cuộc tranh tài của hai chàng rể thông qua các trò chơi dân gian, như: Đối đáp, thi cày, câu ếch, bắt chạch trong chum và chọc chó.

Các tích trò đều dựa trên thực tế sản xuất nông nghiệp, thể hiện ước vọng của người dân về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kén rể Đường Yên Đỗ Thanh Hằng, cho biết: “Chúng tôi rất vui, phấn khởi khi lễ hội làng đón nhận Quyết định ghi danh Hội Kén rể Đường Yên vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Cách đây khoảng 1 tháng, chúng tôi đã bắt đầu tập luyện để đem đến màn trình diễn tốt nhất cho người dân và du khách”.

Người được chọn thủ vai nữ tướng Lê Hoa và 2 chàng rể phải là người có học thức, nhân cách tốt, ngoại hình ưa nhìn, chưa lập gia đình, gia đình gương mẫu.

Trải qua nhiều năm, trò diễn truyền thống của các chàng rể vẫn được thực hiện theo đúng phong tục, bảo đảm giữ gìn yếu tố nguyên gốc của di sản.

Đó chính là một nét riêng của Hội Kén rể Đường Yên.

Anh Nguyễn Văn Thành (xã Phúc Thịnh), chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều lễ hội nhưng chưa một lễ hội nào đem đến cho du khách nhiều tiếng cười như này. Ai nấy đều rất vui khi theo dõi màn trình diễn của các chàng rể kèm những lời thoại hài hước”.

Các cụ cao niên trong làng chấm điểm hai chàng rể.

Chàng rể thắng cuộc mặc trang phục màu đỏ sẽ sánh bước cùng nữ tướng.

Chàng rể cùng nữ tướng ra mắt dân làng Đường Yên.

Màn biểu diễn đặc sắc của người dân thôn Đường Yên (xã Thư Lâm) khép lại hội thi.












