Mang niềm vui đến bản làng
Trong không khí rộn rã những ngày đầu năm mới, đoàn thiện nguyện với màu áo xanh đầy nhiệt huyết đã đến với bản làng vùng cao xã Tà Rụt, huyện Đakrông. Hành trang họ mang đến không chỉ là những món quà ý nghĩa mà còn là niềm vui, là sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng với mong muốn tạo bầu không khí sôi nổi, vui tươi và bổ ích cho dân bản vào những ngày đầu xuân mới.

Các em học sinh ở xã Tà Rụt có một ngày cuối tuần vui vẻ khi được tham gia các trò chơi do đoàn tình nguyện tổ chức. Ảnh: LĐV
Từ tờ mờ sáng, khoảng 20 đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, Đoàn trường Trung cấp NN&PTNT tỉnh và các tình nguyện viên Hàn Quốc (thuộc tiểu dự án Kucs, KOICA) đã lên đường đến với xã miền núi xa xôi Tà Rụt, huyện Đakrông. Họ mang đến bản làng Tà Rụt chương trình thiện nguyện “Mùa đông yêu thương năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020”.
Tại khuôn viên trụ sở xã Tà Rụt, rất đông người dân, học sinh địa phương có mặt đông đủ. Chị Hồ Thị Diên, Phó Bí thư Xã đoàn Tà Rụt cho biết mọi người rất háo hức khi nghe tin có đoàn thiện nguyện về tại địa phương. “Họ không chỉ mong ngóng những món quà mà điều họ muốn có được là niềm vui những ngày đầu năm mới, muốn được giao lưu với đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc”, chị Diên nói.
Mở đầu chương trình, đoàn tình nguyện đã tiến hành trao tặng người dân 50 suất chăn ấm, 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng có ý nghĩa thiết thực, mang hơi ấm tình thân đối với người dân và học sinh địa phương trong tiết trời se lạnh nơi miền rẻo cao còn nhiều khó khăn này. Không khí của chương trình trở nên hào hứng khi đoàn viên đoàn tình nguyện tổ chức phần chơi trắc nghiệm kiến thức lịch sử có thưởng. Những cánh tay của các em học sinh tranh nhau đưa lên trả lời để nhận quà của chương trình.
Sau khi trả lời đúng câu hỏi và được nhận quà, em Hồ Lê Nguyên, học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Tà Rụt hớn hở nói: “Phần chơi trắc nghiệm kiến thức này em rất thích, không những được tham gia mà còn nhận quà từ các anh chị. Những quyển vở này em sẽ dành cho học kì 2 sắp tới”. Tiếp đó, trò chơi đổ nước vào chai và trò chơi kẹp bóng cũng được các bạn nhỏ hưởng ứng sôi nổi. Có lẽ lâu lắm rồi các em nhỏ vùng rẻo cao biên giới Tà Rụt mới được tổ chức tham gia trò chơi vui nhộn, hào hứng đến thế. Cả tình nguyện viên và các em luôn nở nụ cười sảng khoái sau mỗi tiếng bóng nổ hay những ngụm nước được đổ vào chai.
Phần thi “Vẽ tranh dán ước mơ” thực sự là trò chơi thú vị khi mà các em được phát những bông hoa giấy nhỏ xinh rồi ghi vào đó những ước mơ hồn nhiên của mình và dán vào cây mơ ước. Kết quả sau trò chơi có những ước mơ rất đỗi vô tư như: “Em muốn trở thành hoa hậu”, “Em ước trở thành tình nguyện viên như các anh chị để được đi đây đó”, “Em muốn thành cầu thủ nổi tiếng”, “Em muốn làm cô giáo”… Nhiều ước mơ đã được các bạn thầm kín gửi vào những dòng chữ nhỏ sau mỗi cánh hoa giấy được “bật mí” càng làm cho không khí trở nên sôi động hơn… Phần thưởng cho những trò chơi tập thể là những hộp quà lớn được các anh chị tình nguyện viên gói gém cẩn thận, trao cho các em. “Lâu lắm rồi em mới được tham gia những trò chơi vui vẻ như thế. Được vui chơi, được tặng quà từ các anh chị khiến chúng em rất hào hứng, giúp chúng em có động lực hơn để cố gắng học tập thật tốt”, em Hồ Thục Nhi, lớp 4 A, Trường Tiểu học Tà Rụt nói.
Phía trên tầng 2 của trụ sở UBND xã, các tình nguyện viên Hàn Quốc say sưa hướng dẫn người dân về cách chăm sóc răng miệng, vệ sinh cá nhân, tuyên truyền tác hại thuốc lá. 5 bạn nữ tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc tham gia đoàn thiện nguyện hiện đang thực tập tại Trường Trung cấp NN&PTNT, cũng hào hứng không kém khi lần đầu tiên được tiếp xúc với người dân vùng cao Quảng Trị. Một bạn tình nguyện viên Hàn Quốc đã được thầy cô, bạn bè Trường Trung cấp NN&PTNT đặt cho cái tên Việt Nam là Xuân không giấu được niềm vui, chia sẻ: “Lần đầu tiên mình đặt chân đến vùng cao và được trải nghiệm bầu không khí rất đời thường, giản dị ở đây. Người dân ban đầu còn tỏ ra rụt rè, ái ngại nhưng càng về sau khi chúng mình đặt những câu hỏi gần gũi và có những phần thưởng nhỏ thì họ đã hào hứng tham gia”. Những món quà nhỏ như kem-bóp đánh răng, dung dịch vệ sinh tay chân… được các bạn Hàn Quốc tặng khiến bà con rất vui. Cũng vì sự thú vị và mong muốn giao lưu giữa bà con và các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên mà chương trình dù kéo dài tận đến gần 12 giờ trưa nhưng hội trường vẫn còn chật cứng người.
Anh Trần Vĩnh Thắng, Bí thư Đoàn Trường Trung cấp NN&PTNT tỉnh cho biết: “Hằng năm Đoàn trường đều tổ chức các đợt tình nguyện về vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn để giúp đỡ phần nào cho người dân và các em học sinh. Năm nay có sự tham gia của các em tình nguyện viên Hàn Quốc nên bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Được chia sẻ phần nào khó khăn, thiệt thòi của người dân và các em học sinh nơi đây, chúng tôi cảm thấy ấm lòng”. Chia tay với bản làng, người dân và các em, đoàn tình nguyện vẫn còn lưu luyến bởi chưa thể giúp đỡ được nhiều hơn. Dẫu vậy, còn đọng lại trong chuyến lên ngàn này là những nụ cười hồn nhiên, vô tư đầy ấm áp các em nhỏ, của dân bản trong những ngày xuân về tết đến.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=145156