Mang Trung thu ấm áp tới 900 em nhỏ vùng biên

Mới đây, Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng cử khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo, Chi đoàn Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, Chi đoàn Agribank tổ chức chương trình Tết Trung thu, trao phần quà với tổng trị giá 25 triệu đồng tới 900 em nhỏ vùng biên, góp phần tạo nên một mùa Trung thu ấm áp.

Với mong muốn đem đến niềm vui và tiếng cười cho trẻ em vùng biên giới, ngày 12/9, Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo, Chi đoàn Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo; Chi đoàn Agribank tổ chức chương trình “Đêm rằm Trung thu” tại Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn cơ sở Đồn BPCKQT Lao Bảo phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo, Chi đoàn Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo; Chi đoàn Agribank chụp ảnh kỷ niệm.

Đoàn cơ sở Đồn BPCKQT Lao Bảo phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo, Chi đoàn Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo; Chi đoàn Agribank chụp ảnh kỷ niệm.

Với sự nỗ lực của những người lính quân hàm xanh và sự chung tay, giúp sức của Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo, Chi đoàn Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, Chi đoàn Agribank và các mạnh thường quân đã mang đến một cái Tết Trung thu vui tươi, ấm áp cho gần 900 cháu thiếu nhi có độ tuổi từ trung học cơ sở trở xuống tại 3 khóm: Ka Tăng, Khe Đá, Ka Túp thuộc thị trấn Lao Bảo, mỗi phần quà bao gồm 1 cặp bánh trung thu, bánh kẹo, lồng đèn.

Khóm Ka Tăng, Ka Túp, Khe Đá thuộc thị trấn Lao Bảo, nằm sát biên giới Việt Nam - Lào, người dân chủ yếu là đồng bào Pa Cô thuộc diện khó khăn.

Các em nhỏ háo hức xếp hàng đợi đến lượt nhận phần quà của mình.

Các em nhỏ háo hức xếp hàng đợi đến lượt nhận phần quà của mình.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, chia sẻ với PV Tạp chí Trẻ em Việt Nam rằng, phần quà chúng tôi trao tặng tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn đối với các em thiếu nhi vùng biên nhân dịp trung thu. Với mỗi món quà trao đến tay các em nhỏ, người lính mang quân hàm xanh đều chăm chút chỉn chu, thể hiện sự quan tâm, mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các em, tiếp thêm nhiều động lực để các em vươn lên trong học tập, mai sau trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trao phần quà tới từng em nhỏ.

Các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trao phần quà tới từng em nhỏ.

Nhìn những nụ cười vui tươi, sự hân hoan của các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu rộn ràng, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu mong muốn rằng, những mùa Trung thu tới sẽ tổ chức hoạt động với quy mô ngày càng lớn, bao phủ nhiều bản làng hơn nữa để mang thêm nhiều niềm vui cho các em nhỏ ở các bản làng, đặc biệt là những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn.

"Những chiếc bánh trung thu, những chiếc đèn ông sao tuy nhỏ bé nhưng lại mang đến niềm vui lớn lao cho các em nhỏ nơi biên cương. Hoạt động này không chỉ là một món quà, mà còn là động lực để các em cố gắng học tập và vươn lên trong cuộc sống", Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu nói.

Hương Giang

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/mang-trung-thu-am-ap-toi-900-em-nho-tai-3-ban-sat-bien-gioi-viet-nam-lao-d5216.html