Mang trung thu đến sớm cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 25/8, Chi đoàn Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục I), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Đoàn Thanh niên Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Trung ương đã tổ chức chương trình 'Trung thu cho em' tại chùa Hương Lan, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Dung, Phó Cục trưởng Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN; một số cán bộ, nhân viên công tác tại Cục I; toàn thể đoàn viên Chi đoàn Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Được biết, chùa Hương Lan tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vốn có một lớp học dành cho những đứa trẻ “đặc biệt” hoàn toàn miễn phí. Nơi đây đã giúp nhiều em bị thiểu năng trí tuệ, khuyết tật,…được biết đến con chữ.

Lớp học của những đứa trẻ đặc biệt này có tên là “Lớp học tình thương” đi vào hoạt động từ tháng 9/2007, do cô giáo Lê Thị Hòa - giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) thành lập. Nhận thấy trên địa bàn nhiều em nhỏ có vấn đề về sức khỏe không thể đến trường học như bạn bè cùng trang lứa, do vậy cô Hòa đã đề xuất thành lập lớp học tại chùa Hương Lan và được sư thầy Thích Đàm Tiền, trụ trì của chùa ủng hộ, đồng hành.

Phó Cục trưởng Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN Lê Thị Dung trao tặng bàn ghế, hệ thống đèn chiếu sáng cho "Lớp học tình thương"

Phó Cục trưởng Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN Lê Thị Dung trao tặng bàn ghế, hệ thống đèn chiếu sáng cho "Lớp học tình thương"

Hiện tại, tuy lớp học đã khang trang hơn so với ngày trước, nhưng cơ sở vật chất vẫn như bàn ghế, đèn rất cần được nâng cấp, làm mới để các 87 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây có điều kiện tốt hơn trong việc học tập, tiếp thu con chữ.

Nắm được nhiều điều khó khăn của các em học sinh và cô giáo của “Lớp học tình thương” tại chùa Hương Lan, Chi đoàn Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Trung thu cho em” nhằm góp phần giúp các em dễ đi hơn trên “con đường” tiếp thu thi thức, hòa nhập với cộng đồng.

Phó Cục trưởng Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN Lê Thị Dung cho biết: “Chương trình hôm nay do Chi đoàn Cục I tổ chức mang ý nghĩa vô cùng lớn, đặc biệt là trong mùa Tết Trung thu - tết của thiếu niên nhi đồng. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Cục I hy vọng các phần quà hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh và cô giáo của lớp học tình thương trên con đường học tập, nỗ lực và rèn luyện”.

Bên cạnh các phần quà ý nghĩa, chương trình cũng mang trung thu đến sớm cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây

Bên cạnh các phần quà ý nghĩa, chương trình cũng mang trung thu đến sớm cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây

Quang cảnh chương trình

Quang cảnh chương trình

Thông qua chương trình, Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN cùng các mạnh thường quân đã ủng hộ 12 bộ bàn ghế và hệ thống chiếu sáng lớp học. Tại chương trình, Chi đoàn Cục I cùng các mạnh thường quân cũng đã trao 5 phần quà 1 triệu và 2 suất học bổng trị giá 5 triệu cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lớp học. Chương trình cũng đã tổ chức “phá cỗ” trung thu sớm cho các em nhỏ ngay tại khuôn viên chùa Hương Lan với mâm ngũ quả và 70 phần quà bánh tặng.

Xúc động trước tình cảm Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN dành cho lớp học, cô giáo Lê Thị Hòa - giáo viên chủ nhiệm của lớp học bày tỏ, bàn ghế và hệ thống ánh sáng mới mà chương trình “Trung thu cho em” đem đến cho "Lớp học tình thương" chắc chắn sẽ tiếp thêm nghị lực cho các em học được đến trường, góp phần nuôi dưỡng những ước mơ nhỏ bé được đi học, được biết đọc, biết viết, làm toán của các em. “Chúng tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành tới Cục I Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các mạnh thường quân”, cô giáo Lê Thị Hòa nói.

Một số hình ảnh nổi bật khác tại chương trình:

Hồng Sơn - ảnh: Hoàng Giáp

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/mang-trung-thu-den-som-cho-cac-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-154911.html