Mang Trung thu đến với trẻ em Na Ngoi
Giữa đại ngàn biên giới Việt Nam - Lào, những ngọn đèn Trung thu không chỉ soi sáng nụ cười trẻ thơ nơi dốc đá gập ghềnh, mà còn sưởi ấm hàng ngàn trái tim nơi biên cương bằng tình quân dân thắm thiết.
Tết Trung thu là dịp mỗi gia đình Việt Nam cùng quây quần bên mâm cỗ, kể chuyện cổ tích và ngắm trăng.
Những chiếc đèn ông sao, tiếng trống múa lân rộn rã hay chiếc mặt nạ xinh xắn trở thành ký ức hạnh phúc không thể phai mờ đối với mỗi em nhỏ.

Chương trình "Trăng thu biên cương" 2026 tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi
Nhưng ở những dải đất biên giới xa xôi, điều ước tưởng chừng đơn giản ấy lại là niềm mơ ước của nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự chung tay chăm sóc của toàn xã hội và những người lính Cụ Hồ.
Từ mệnh lệnh trái tim ấy, từ năm 2017, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã khởi xướng và phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, Quân khu 7 tổ chức chương trình thường niên "Trăng thu biên cương".
Trải qua nhiều mùa, hành trình đã nối liền từ những vùng núi cao biên giới tới hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

Chương trình "Trăng thu biên cương" 2026 tại Na Ngoi

Hàng vạn phần quà đã trao đi, và từ những mùa trăng ấy, nhiều em nhỏ nay đã trưởng thành, trở thành bộ đội, bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo quay trở về dựng xây quê hương.
Đêm 12.9, hành trình "Trăng thu biên cương 2026" dừng chân tại mảnh đất Na Ngoi, Nghệ An, trước khi tiếp tục đến vùng biển đảo Côn Đảo.
Trên khoảng sân Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi, hàng trăm em nhỏ trong trang phục truyền thống rạng rỡ hòa mình vào tiếng trống hội, các tiết mục xiếc, múa lân và màn rước đèn rộn.

Em Lầu Y Ồng, học sinh lớp 4, khuyết tật tay chân, mồ côi mẹ, đã được Tổ chức Helping Việt Nam Children tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cùng kinh phí chăm sóc

Ban Tổ chức tặng quà năm học mới cho các em nhỏ
Giữa đại ngàn bao la, chùm pháo hoa nghệ thuật từ Nhà máy Z121 bừng sáng, mang lại sự thích thú cho người dân nơi núi cao vốn chưa bao giờ được ngắm nhìn pháo hoa trực tiếp.
Không chỉ mang đến không khí Trung thu rộn ràng, với các phần quà, xe đạp và sân bóng rổ mới, chương trình còn thực hiện trọn vẹn sứ mệnh chăm sóc và nâng bước em thơ.
Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân, trong đó ưu tiên trẻ em và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.



Ban Tổ chức trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi ở Na Ngoi
Xúc động nhất là trường hợp em Lầu Y Ồng, học sinh lớp 4 khuyết tật tay chân, mồ côi mẹ, được chương trình kết nối, hỗ trợ để tiếp tục kiểm tra chuyên sâu và thực hiện phẫu thuật từ thiện.
Trên hành trình ấy, mô hình "Tiếp bước tới tương lai" tiếp tục trao 89 suất học bổng cho học sinh Na Ngoi.

Các em nhỏ trong trang phục truyền thống, hòa mình vào tiếng trống hội, các tiết mục xiếc, múa lân và màn rước đèn rộn ràng



Các em nhỏ và người dân được xem bắn pháo hoa trực tiếp
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, khẳng định đồng hành cùng trẻ em biên giới, hải đảo luôn là mệnh lệnh từ trái tim người lính.
Dù đường đến trường Na Ngoi còn gập ghềnh dốc đá, tương lai tươi sáng vẫn đang mở ra trước mắt các em bởi luôn có sự đồng hành của Quân đội và xã hội.
Mỗi nét chữ viết hôm nay dưới ánh trăng biên cương chính là viên gạch xây dựng quê hương giàu đẹp, là cách các em thể hiện lòng yêu nước, cùng bộ đội giữ gìn từng cọc mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/mang-trung-thu-den-voi-tre-em-na-ngoi-264725.html
