Mặt tối của cuộc chiến tôm hùm ở Canada

Giữa lúc Canada vật lộn với câu chuyện hàng thập kỷ về việc ai được phép đánh bắt tôm hùm và khi nào, những mối đe dọa mới nổi đang làm nóng lên cuộc xung đột này ở Nova Scotia.

Ban đêm tạo điều kiện lý tưởng cho các hành vi phá hoại tại các làng chài buồn tẻ dọc bờ biển phía nam Nova Scotia.

Phao bị cắt, thùng tôm hùm bị đánh cắp, các đám cháy không rõ nguyên nhân xuất hiện. Đây chỉ là một số hành vi phá hoại trên các bến tàu nơi những người đánh bắt tôm hùm đã vướng vào cuộc chiến trong hơn ba thập kỷ.

Những người đánh bắt tôm hùm có một cách liên tưởng đơn giản về tranh chấp này. Hãy nghĩ về sự phong phú của đại dương như một chiếc bánh. Họ đang hỏi ai sẽ được chia bánh, và cách công bằng nhất để chia nó giữa những người Canada da trắng đã xây dựng ngành công nghiệp tôm hùm thương mại và những người bản địa vốn bị bỏ rơi trong lịch sử là gì.

Chính phủ liên bang - cơ quan quản lý nghề cá - đã không mạnh tay giải quyết vấn đề gây căng thẳng về mặt chính trị này. Điều này làm mất lòng những ngư dân ở cả hai bên.

Cuộc xung đột đó đã tạo ra những rạn nứt sâu sắc trong cộng đồng đánh bắt tôm hùm. Các nhà chức trách cho biết tội phạm đã tìm thấy cơ hội kiếm lợi từ việc đánh bắt và buôn bán tôm hùm bất hợp pháp.

 Vết tích của máy móc bị phá hủy trong một vụ đốt phá vào năm ngoái tại Clare, Nova Scotia. Ảnh: New York Times.

Vết tích của máy móc bị phá hủy trong một vụ đốt phá vào năm ngoái tại Clare, Nova Scotia. Ảnh: New York Times.

Tranh chấp này đặt ra những câu hỏi hóc búa về quyền của người bản địa, công bằng kinh tế, bảo tồn tài nguyên và tương lai của ngành công nghiệp tôm hùm Canada.

Phát súng cảnh báo

Thời tiết giông bão đã làm át đi tiếng đạn xuyên qua ngôi nhà anh Geoffrey Jobert. Anh tỉnh dậy vào tháng 11/2024 khi chứng kiến cảnh hư hại tại ngôi nhà của mình ở Clare, một cộng đồng ở bờ biển phía tây nam Nova Scotia, dọc theo bờ biển Vịnh St. Mary - nơi có nhiều tôm hùm nhất.

"Đó là một phát súng cảnh báo", anh Jobert nói về viên đạn đã xé toạc bức tường nhà.

Anh Jobert, 30 tuổi, điều hành một hãng phân phối hải sản do gia đình sở hữu. Cơ sở này đóng gói tôm hùm sống để xuất khẩu.

Anh tin rằng mình bị nhắm đến vì đã phớt lờ các đơn hàng liên tục trong năm qua từ những người trong ngành tôm hùm mà anh tin là có liên quan đến tội phạm. Anh cho biết đã nhận được tin nhắn đe dọa, sau đó là cuộc viếng thăm trực tiếp của hai người đàn ông không phải là người bản địa.

Vụ việc liên quan đến anh Jobert là một phần trong vấn đề bạo lực đã làm rung chuyển khu vực: Các vụ đốt phá chưa được giải quyết và vụ đốt một chiếc xe cảnh sát, cũng như các vụ nổ súng vào nhà của những người đánh bắt tôm hùm khác.

Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết một tổ chức tội phạm, với nhóm cốt cán gồm gần 10 người dân địa phương, phần lớn đứng sau vụ bạo lực này.

Theo các nhà chức trách, kế hoạch của họ tập trung vào việc mua tôm hùm mà ngư dân bản địa đánh bắt vào mùa hè. Việc đánh bắt tôm hùm vào mùa hè là bất hợp pháp vì đó là thời điểm chúng sinh sản, nhưng ngư dân bản địa có quyền đặc biệt theo hiệp ước lịch sử.

Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt cấm họ bán những gì họ đánh bắt được.

Song cuối cùng, tôm hùm vẫn được đưa đến các nhà hàng và cửa hàng trên khắp tỉnh. Những người đánh bắt tôm hùm từ chối hợp tác với nhóm tội phạm đã trở thành mục tiêu, các nhà chức trách cho biết.

 Thuyền đánh cá thương mại neo đậu tại bến Meteghan ở Nova Scotia. Ảnh: New York Times.

Thuyền đánh cá thương mại neo đậu tại bến Meteghan ở Nova Scotia. Ảnh: New York Times.

"Tôi từng nghĩ đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bé, cổ kính, nhưng tôi lại phải đối viện với vấn đề như của một thành phố lớn", trung sĩ Jeff LeBlanc của Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết. Ông đã trở thành chỉ huy địa phương tại Clare vào năm 2020.

Cuộc chiến tôm hùm đã lôi kéo những người đánh bắt tôm hùm bản địa từ nhóm bản địa First Nations Sipekne'katik vào cuộc. Họ đã thành lập một nghề cá thương mại ở Clare để khẳng định “quyền đánh bắt và bán tôm hùm quanh năm” của tổ tiên.

“Chúng tôi có quyền ở đây”, Shelley Paul, một ngư dân đánh bắt tôm hùm thuộc nhóm Sipekne’katik, cho biết. Ông cũng đã kiện chính phủ Canada về các quy định về đánh bắt tôm hùm vào mùa hè.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, những tên tội phạm đóng giả làm người buôn tôm hùm đã bắt đầu làm ăn với một số ngư dân bản địa.

Một liên đoàn đánh bắt cá trên biển đã lần ra các đơn giao hàng tôm hùm bất hợp pháp đến các doanh nghiệp địa phương, theo đơn kiện do liên đoàn đệ trình chống lại một số công ty. Việc vận chuyển hàng chủ yếu diễn ra vào ban đêm.

Liên đoàn này cũng cho biết các quan chức chính phủ đã không làm đủ để xử lý hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

“Nhóm tội phạm có tổ chức này đã nhìn thấy một cơ hội và một cánh cửa mở ra để có thể khai thác và tài trợ cho tổ chức tội phạm của họ bằng hoạt động buôn bán loại hải sản này. Hoạt động này có thể rất có lãi”, trung sĩ LeBlanc nhận định.

Tuy nhiên, việc kiểm soát đánh bắt trái phép là ưu tiên hàng đầu, Debbie Buott-Matheson, phát ngôn viên của Bộ Thủy sản và Đại dương Canada cho biết. "Hoạt động thực thi pháp luật không phải lúc nào cũng dễ thấy", bà nói.

Căng thẳng trong hàng thập kỷ

Nova Scotia, một tỉnh chỉ có hơn một triệu người, là nơi sản xuất hải sản hàng đầu của Canada. Kim ngạch xuất khẩu hải sản hàng năm của tỉnh đạt 1,8 tỷ USD, chủ yếu là nhờ tôm hùm.

Vào những năm 1700, Mi'kmaq, một nhóm thổ dân ở bờ biển phía đông Canada, đã ký các hiệp ước với chính quyền thực dân Anh vốn hứa cho họ quyền săn bắn và đánh bắt hải sản. Đối với người Mi'kmaq du mục theo mùa, điều đó đồng nghĩa với việc săn bắn vào đất liền vào mùa đông và chuyển đến bờ biển để đánh bắt vào mùa hè.

Canada đã không công nhận những quyền đó trong nhiều thập kỷ vì nhiều quy định khác nhau đã được thiết lập, bao gồm lệnh cấm đánh bắt tôm hùm vào mùa hè. Tuy nhiên, vào những năm 1990, một ngư dân Mi'kmaq đã kháng cáo các cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp, thách thức thành công hạn chế đánh bắt vào mùa hè tại Tòa án Tối cao.

Năm 1999, Tòa án Tối cao Canada phán quyết rằng các quyền theo hiệp ước cho phép người bản địa đánh bắt cá vào mùa hè ở mức đủ sống. Tuy nhiên, tòa án không bao giờ định nghĩa thế nào là đủ sống, để lại điều đó cho chính phủ liên bang.

Chính phủ chỉ cấp giấy phép đánh bắt tôm hùm riêng lẻ cho các nhóm người bản địa để đánh bắt tôm hùm vào mùa hè. Họ đồng thời hạn chế bán thương mại đối với tôm hùm được đánh bắt trong mùa hợp pháp từ tháng 11 đến tháng 5.

Cách tiếp cận từng phần này khiến ngư dân bản địa tức giận vì họ viện dẫn quyền tổ tiên để kiếm sống bằng nghề bán tôm hùm mùa hè. Trong khi đó, những người khác lại không hài lòng vì họ cho rằng hoạt động đánh bắt cá vào mùa hè đang làm cạn kiệt nguồn tôm hùm và ảnh hưởng đến sinh kế của họ.

Nhóm First Nations Sipekne’katik đã mở nghề đánh bắt cá thương mại của mình tại Clare vào năm 2020, chỉ ra các hiệp ước có từ trước khi thành lập Canada để tuyên bố quyền đánh bắt và bán tôm hùm quanh năm.

Hỗn loạn xảy ra sau đó. Những người đánh bắt thương mại đã đổ tôm hùm do người Sipekne’katik đánh bắt trở lại đại dương. Các bể tôm hùm - nơi ngư dân lưu trữ tôm hùm đánh bắt - được đã bị đốt cháy. Những người đánh cá bản địa cáo buộc những người đánh cá da trắng là phân biệt chủng tộc.

Song ở Clare, một số ngư dân đánh bắt tôm hùm và nhiều người trong ngành cho biết bằng chứng do các nhà điều tra tư nhân thu thập được cho thấy rõ ràng rằng nghề cá của bộ tộc này không tuân theo một số quy định và thủ tục tiêu chuẩn.

Morley Knight, một cố vấn ngành và là cựu quan chức cấp cao của Bộ Thủy sản và Đại dương liên bang, đặt câu hỏi: "Tôi thực sự không thể tin rằng tất cả hoạt động đó thực sự hợp pháp. Nếu đúng như vậy, tại sao lại làm điều đó trong bóng tối?".

Ruth Inniss, cố vấn nghề cá của Liên đoàn Ngư dân Hàng hải cho biết: "Những ngư dân đánh bắt thương mại đang ngồi nhìn sinh kế của họ bị tước đoạt khỏi mặt nước, trái mùa, và chính phủ Canada không làm gì cả".

David Pictou, một ngư dân Mi'kmaq đến từ nhóm Acadia First Nation ở một thị trấn cảng ở mũi phía nam của Nova Scotia, nhớ lại những cuộc ẩu đả nổ ra hầu như mỗi ngày giữa ngư dân da trắng và bản địa sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

 Shelley Paul, một ngư dân đánh bắt tôm hùm thuộc nhóm Sipekne’katik, đang đến bến tàu Saulnierville sau khi kéo bẫy ở Vịnh St. Mary. Ảnh: New York Times.

Shelley Paul, một ngư dân đánh bắt tôm hùm thuộc nhóm Sipekne’katik, đang đến bến tàu Saulnierville sau khi kéo bẫy ở Vịnh St. Mary. Ảnh: New York Times.

Ông tin rằng bộ tộc của mình có quyền kiếm sống bằng nghề đánh bắt tôm hùm vào mùa hè. Tuy nhiên, ông cũng muốn tránh sự hỗn loạn đang diễn ra ở Vịnh St. Mary.

Thay vào đó, ông đã xây dựng một nhà chứa nước mặn nhỏ vào năm 2019 và bán tôm hùm mùa hè mà ông mua từ một số ngư dân bản địa trong cộng đồng của mình.

Ông Pictou biết mình có thể bị buộc tội bán tôm hùm đánh bắt trái phép - nhưng ông không quan tâm.

"Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là hãy để chúng tôi thực hiện hiệp ước của mình theo đúng cách chúng tôi muốn. Tôi đã không giấu giếm điều gì trong nhiều năm nay chỉ vì tôi đã chán ngấy nó rồi”, ông Pictou chia sẻ.

Vân Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/mat-toi-cua-cuoc-chien-tom-hum-o-canada-post1529145.html