'Mặt trời Quốc hội' tỏa sáng niềm tin

Cứ tưởng chừng những tác phẩm nghệ thuật viết về vấn đề 'quốc gia đại sự' là khô, là khó, nhưng xúc cảm từ trái tim thì bao giờ cũng chạm đến trái tim. Ca khúc Mặt trời Quốc hội của nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Đình Nghĩ là một tác phẩm như thế.

Nhạc sĩ, NSƯT Đình Nghĩ

Nhạc sĩ, NSƯT Đình Nghĩ

Những trang sử vàng chói lọi của 80 năm Quốc hội Việt Nam kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), cùng với những đổi mới mạnh mẽ, đầy sinh khí trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt là niềm tin yêu, sự kỳ vọng lớn lao của Nhân dân đã trở thành mạch nguồn cảm hứng dồi dào cho các nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ NSƯT Đình Nghĩ. Ca khúc “Mặt trời Quốc hội” của ông là một trong 33 tác phẩm âm nhạc xuất sắc vừa được trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND do Quốc hội Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Với ca từ giàu hình ảnh, cảm xúc, giai điệu hào hùng, tác phẩm “Mặt trời Quốc hội” đã thể hiện vai trò của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Tinh thần ấy được bồi đắp, hun đúc trong suốt dòng chảy lịch sử, từ Hội nghị Diên Hồng với ý dân, lòng dân tạo sức mạnh đoàn kết làm nên mọi chiến thắng. Câu hát mở đầu chậm rãi, vút cao đầy hào khí: “Diên Hồng lịch sử ngàn năm/ Sao vàng Lạc Hồng bừng soi/ Quốc hội mặt trời ngời sáng/ Tương lai” là điểm nhấn cô đọng toàn bộ tinh thần bài hát. Quốc hội là kết tinh, hun đúc, bồi đắp từ truyền thống lịch sử, soi rọi tới tương lai; đồng thời ngợi ca vai trò dẫn dắt của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa dân tộc tiến về phía trước, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Cứ nghĩ viết về Quốc hội là khó, là viết về những vấn đề lớn lao, nhưng khi có đủ cảm xúc, đủ niềm tin yêu, thì mạch nguồn hứng khởi sẽ tự tuôn chảy, NSƯT Đình Nghĩ chia sẻ. Để viết nên ca khúc, ông đã đặt mình vào vị trí của một cử tri, mang cảm xúc trách nhiệm của một công dân bằng cả niềm tự hào, niềm tin yêu, kỳ vọng gửi gắm vào Quốc hội qua từng lá phiếu, từng kiến nghị. Hình ảnh Quốc hội như mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, nơi tập hợp trí tuệ, tài năng, tâm huyết, thắp lên tương lai rạng ngời cho đất nước; những đại biểu Quốc hội như những tia nắng mặt trời, mang ánh sáng, niềm tin đến cho Nhân dân, dẫn dắt đất nước phát triển vững mạnh đã thể hiện đầy đủ niềm tin ấy.

Giai điệu kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian và hành khúc hiện đại, tạo nên từng chương, đoạn đa sắc, đa thanh, đa điệu. Có lúc du dương, dìu dặt, khi mạnh mẽ, vút cao, hào sảng; lúc ngân nga, trầm bổng, có khi dồn dập, hùng tráng như những bước quân hành. Từng lời hát khi thì là trời xanh, sương chiều, đường đê, nương dâu, đồng lúa, bản làng, biên cương, hải đảo, lúc thì ý chí, khí phách, quyết chiến, quyết thắng… Ông muốn chuyển tải hình ảnh Quốc hội thật sự sống động, chân thực, gần gũi, thân quen để bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được: “Diên Hồng lịch sử nghìn năm/ Ôi non sông linh thiêng xa xăm/ Găm muôn câu dân ca trong tim ta ôi sao nghĩa nặng tháng ngày/ Sương chiều diệu vợi đường đê, bao đam mê yêu thương cho nhau quanh nương dâu bao la…”.

Bài hát được chia thành hai đoạn, đoạn đầu với tiết tấu dồn dập, ca từ là những thanh bằng, khi la đà, khi bay lên, vút cao trong không gian khoáng đạt; đoạn sau hành khúc như nhịp bước, thúc giục Nhân dân đồng lòng hướng về mặt trời Quốc hội, dựng xây đất nước mạnh giàu. Ở đó, mạch nguồn lịch sử tuôn chảy bằng cả niềm tự hào: “Diên Hồng ngày hội còn đó/ Ý chí đó, khí phách thế đó, quyết chiến, quyết chiến thắng, ký ức nhớ lắm từng trang sử vàng/ Huy hoàng màu cờ đỏ thắm, lá phiếu ấy xứng đáng sáng suốt, đất nước mãi tiếp bước, tiếp nối Thánh Gióng ngàn năm tự hào…”.

Mạch nguồn cảm xúc tự hào đó mỗi lúc một dạt dào, khắc họa sâu sắc vai trò cao cả, sứ mệnh thiêng liêng của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết Nhân dân tạo nên sức mạnh kiến thiết, dựng xây, phát triển đất nước: “Quốc hội mặt trời cờ sao, treo lên cao mây xanh vây quanh long lanh cơn mưa qua, quê hương ta biên cương, hải đảo ngút ngàn/Bản làng mùa lại vàng son, đi bên nhau hăng say reo vui/Nhân dân ta chung tay cho hôm nay, mai sau mạnh giàu bay cao…”.

Qua tác phẩm “Mặt trời Quốc hội”, nhạc sĩ NSƯT Đình Nghĩ mong muốn lan tỏa niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Quốc hội, nơi quy tụ những đại biểu trí đức, tận tâm, tận hiến vì nước vì dân; từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ, xây dựng đất nước hùng cường.

QUỲNH UYỂN

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mat-troi-quoc-hoi-toa-sang-niem-tin-381242.html